1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật vụ họp mặt Kiến lâm anh hùng (trang 3), Tường thuật vụ đi VPTC (trang 8)....

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi hoasosac, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metal_arc

    metal_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    buổi tụ hội quần hùng có chút vuivẻ ,thắm tình huynh đệnhưng quả có "đầu voi đuôi chuột" như S-O-S cô nương tự bạch bên trên ..../nhưng chư vị hay xem ,anh hào tuy không đầy đủ, giáo chủ avant còn mải đánh cờ ,a-y-a tiền bối (người lung loạn topic cả năm nay) ko tới, NAM PHƯƠNG KHÁCH hotheart còn mải du học ,thì có dc như buổi nào là 1 sự cố gắng ,mà cũng chả bỏ qua dc long nhiệt tình cuác cao thủ trẻ tuổi nữa rồi/
    CÓ ai koquên tinh thần học hỏi ,quả cảm nhiệt tình cuat VÔ MAOTHỦ kien tien nguyen ? ngay cả người viêt bài này cũng muốn kết giao dài lầu với VÔMAOTHỦ ,quyết không dám vì muốn học trộm "nhà dân công".
    chuyện có lạm bàn dài dòng , e là để theohết chuyện thichừ vị mất khí nhiều thời gian ,metal_arc tự thấy rút ngắn đi vậy.
    như trên đã nói/ chuyện bàn luận hôm nào còn dài lắm ,,,,,,cuối rồi thì xoayquanh chuyến du ký của kiến lâm quần hùng tới VIỆT PHỦ THÀNH CHƯƠNG / mới nghe đến đây đã có người xanh mặt ,còn nhớ việt phủ dc người đời miêu tả quả không khác chi QUỶ CỐC ,chư vị nào đã đọc bộ quỷ bảo ắt có hình dung/ đường tới việt phủ khó khăn muôn phần nhưng cũng cạm bẫy khó tường ///
    có ýkiến cho rằng anh hùng tụ hội thuê voi đi cho yên bề (ô tô),nhưng cũng có ý cho là dùng ngưathiên lý (xe máy) của mỗi người cũng chả từ nan, e là ý kiến khó đồng lòng.../ cuối cùng kiếm khách win nêu ra ý kiến:
    -chưvị,tại habiết chúng ta ở đây koailà ko phẩinh hùng,xá chichuyện đường xá ,với lại đi có khó khăn nhưng tới dc QUYCỐC chúng ta có được mở mắt ,chả phải buổi hôm nay cũng là vì muốn mở mắt "nhà dân dông" của giáo chủ sao?/vậy nên tại hạngu muội có ý là ,nếu đi đông trên 15 vị thì kiến lâm ta thuê voichiến đi (có hơi đắt ),còn không thì chúng ta dùng ngựa....đi ắt có vui hơn.....,nhân đây tại hạ chinhthức mời 2 vị cô nương bên mythuật bang đicùng ,trước là thêm tình thân hữu ,sau cũng là đi tới quỷ cốc,nơi ***** của mythuật bang ở,các vị nghĩ sao?
    -2 cô nương liền chắp taynói lớn:
    -các gạ đã có ý, bọn tiểu nữ từ chối khácchi tự xem thường tổ tiên bang chủ ,vậy mong kiếm khách huynh bố trí hộ nhé! nếu đingưắt chúng ta phải đội giáp trụ trên đầu ,quyêtkhống bỏ dc, với lại quan binh đi tuần nhiều lắm,,chúng ta dẽ bị họ để ý....
    -được! vậy chuyện tạm thế ...còn vị nào có cao kiến chichăng?
    kiếm khách nói tiếp?
    chuyện thế nào dợi hồi sau sẽ rỗ
  2. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    tiep di, dang den hoi hay
  3. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Hảo hảo, metal_arc đúng là hảo huynh đệ. Tại hạ quả thật bái phục muôn phần, lâu nay ngày đên luyện công luyện kiếm cốt cũng để tìm ra một người tri âm để có thể bái làm huynh đệ. Quả thực hôm nay, trời đã không phụ lòng ta mà xuất hiện vị cao nhân này. Tuy chỉ là một thư sinh còn chưa biết mặt, mới xuất hiện trên trốn gian hồ nhà kiến không bao lâu mà đã khiến tại hạ bái phục muôn phần. Quả là thiếu niên xuất anh tài.....
  4. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm "KIẾN LÂM KÍ TRUYÊN" của tiên sinh metal_arc vẫn còn tiếp.Sau đây xin mạn phép được bàn về nhân vật BẮC QUÁI MA QUÂN Cadman 1 trong những anh hùng của Kiến Lâm.
    .....Sau khi chia tay với quần hùng ở BÁO GIA TRANG,Bắc Quái Ma Quân gia tăng cước lực,trổ hết khinh công thượng thừa 1 mạch về thẳng Ngọc Khánh Cốc.Đêm đó Ma Quân không tài nào chợp mắt được,hình ảnh 2 tì nữ của Mĩ Thuật bang cứ chập chờn hiện về quanh lão.Lão ngồi dậy đẩy cửa thạch động bước ra ngoài,những cơn gió mang không khí se se lạnh đầu mùa thổi vào mặt khiến lão cảm thấy vơi đi 1phần nào nỗi dục vọng trong người.Lão lang thang 1 lúc thì lạc tới TTVNOL Sơn Lâm,ở đó lão đã gặp khongcanbiet vốn là 1 tay kiếm khách lang thang.Qua cuộc hàn huyên với Ma Quân ,khongcanbiet hiểu rằng lão đại ma đầu này đang bị dày vò bởi thất tình nhục dục.Phải nói thêm rằng,thời gian tới là thời gian rất quan trọng của lão.Pho Tịch tà Kiếm Phổ mà lão luyện gần 5 năm vất vả ở H_A_U đường sắp đến lúc viên mãn,đến lúc đó lão sẽ đường đường bước chân ra giang hồ để tranh tài với các cao thủ trong Kiến Lâm như VÔ MAO THỦ hay Avant Giáo chủ vốn đã lừng danh trong chốn võ lâm với NHÀ DÂN CÔNG.Nhưng tạo hoá lại trớ trêu làm sao khiến cho lão diện kiến dung nhan của 2 tì nữ bang Mĩ Thuật,chẳng lẽ công sức lão bỏ ra gần 5 năm trời trong phút chốc cuốn theo dòng nước.Than ôi,xưa nay anh hùng thường khó qua ải mĩ nhân.Lão trầm ngâm rồi bỗng cất tiếng hú dài vang động cả TTVNOL sơn lâm,tiếng hú như kêu than ai oán,cái bóng dài lêu nghêu của lão chìm sâu dần trong màn đêm im lặng.Lúc đó là 0h15'' ,tivi đang chiếu trận Barca_Villareal.....
    Khongcanbiet Tuỳ Bút.
  5. hatinhnet

    hatinhnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    bác metal_arc sinh nhầm thời rồi :) . Chắc là có thể ngồi báo quán mà uống cafe với Kim Dung được rồi. .
    Tiếp đi bác , vẫn còn nhiều đoạn hay mà
    Được hatinhnet sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 04/10/2004
  6. metal_arc

    metal_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    sau khi quần hùng đồng thuận việc có đi tới QUỶ CỐC CHƯƠNG GIA mà người đời vẫn sợ hải tôn là VIỆT PHỦ THÀNH CHƯƠNG,thì chợt kiếm khách win nhớ tới 1 điều
    -cha chả! tại hạ thiết nghĩ đi là có rồi nhưng liệu chúng ta có nên góp chút "gạo thơm rưọu ngọt" gọi là chung vui ? chư vị nghĩ sao? bà bà! kìa bà bà!
    -chuyện chi thế win huynh đệ? a! chuyện góp chút thịnh tình ha? được ,ta nghĩ hẳn vậy ,quyết khó bỏ ,các huynh đệ nghĩ xem,chả nhẽ đi 1 chặng đường xa ,vất vả.tơi nơi mỗi người móc cơm nắm của riêng ra dùng? có gì tệ hại hơn ko?chả nhẽ chư vị ăn mà dám ko mời ta chả nhẽ ta được mời mà lại ko ăn? mà ăn của vi nào? ta sao ăn hết được! vây nghĩ kiếm đường chủ tuỳ xét
    -vâng! được thế tại hạ xin mạn phép bà bà! vậy chúng ta có nên mời avant giáo chủ đi cùng ko a? win kiếm khách nói thêm
    -ta nghĩ chả nổi! đầu là do giáo chủ công to việc lớn e khó thu xếp,thứ là giáo chủ và quỷ cốc chủ vốn thuộc hai trường phãi võ học khác nhau lắm lắm, chúng ta đến e còn có đổ máu ,ai về chưa rõ,mời giáo chủ đi ta e!!!!!ta e!!!!
    -thưa bà bà ! bà bà e sao a? HẮC TINH NHÂN chen ngang
    -hừ ! ta e vì phải bảo vệ giáo chủ mà hỏng việccccc bà bà nói ngập ngừng
    --------TrỜiiiiii!!! bà bà chưa toàn câu thì quần hùng đã ồn ào,lại có tiếng vang lên nghe như THẦN HÀNH LÃO QUÁI tên tục giang hồ yêu mến gọi KHONGCANBIET lão đồng....
    -bà bà nói lạ! giáo chủ võ công thâm hậu nếu chẳng nói là thượng thừa ,bọn tai hạ xấu hổ mà ghentị với giáo chủ, lại nghe giáo chủ du học tai 1 nơi quái lạ nhất trần đời , nuôi bò ko để thịt ăn mà để vắt BẠCH DỊCH để uống ,lại nghe khu vực này cao thủ nhẩy lên cũng không cao hơn biển ..,bà bà thử xem TÂY VỰC có quái dị hiểm trở như vậy không?tại hạ nghĩ bà bà có sự khinh thường giáo chủ...
    -iiim ngay! ngươi biết gì mà nói/ ta mến mộ tài giáo chủ bấy lâu,lại mới nghe giáo chủ luyện dc "nhà dân công" ,còn gì tin tưởng hơn! thế nhưng lũ nhà ngươi nên biết QUỶ CỐC CHỦ ko phải là người thường ,khi ta còn thanh xuân đã nghe đến quỷ cốc chủ rồi, ông ta luyện dc BÚT SẮT THẦN CÔNG ,lại gần đây nghe thấy ông ta mới chiếm dc pho ''''SƠN MÀI KIẾM PHỔ" ...ta làm sao ko lo cho dc,các ngươi chắc chỉ nghe thấy "TỊCH TÀ KIẾM PHỔ" thôi hả..aa..trời..đáng thương thay....
    nghe xong ,không khí trầm xuống hẳn ,lại nhìn thấy không mặt bi ai của mọi người như khi vừa tới tụ hội ,,,
    -KỆ! ko mời giáo chủ nữa, chúng ta từ nãy có giáo chủ đâu mà vẫn thành sự,,, tiếng của ai đó sợ hãi thỏ thẻ ..
    lập tức HẮC TINH NHÂN CABALO cũng hùa theo ...
    -ừ ta nghĩ việc đếch gì phải mời,mà có mời đi cùng ta cũng ko bảo vệ lão,,,,ta còn đang du học kiếm phổ tại TÂY BAN NHA đang luyện dở bí kíp "BÒ TÓT THỦ" đấm phát chết bò,,,,
    -ừ nhỉ!!! nhỉ nhỉ..trong quần hùng ồn áo khác lạ...
    bà bà vội đập bà hét lớn
    -IIIIIIIIIIMMMMM! còn xem ta là bà bà ko? ta quyết thế này
    ko mời giáo chủ nữa ...bản thân ta cũng đang luyện dở pho
    " THIẾT GIÁP CÔNG" ,còn chưa đâu vào đâu.../
    eeeee tiểu nhị! tính tiềnnnnnnn...... bà bà gay gắt nói lớn
    -thưa bà bà! chuyện chưa xong! quàn hùng ta còn "góp thịnh tình" nữa ạ! kiếm khách đường win ghé tai bà bà nói ...
    -ừnhỉ! vậy huynh đệ võ lâm nể tình bà bà,làm chút tịnh tình này vậy! mời các chư vị... nói rồi bà bà ngồi xuống quay mặt đi.
    kiếm khách đứng dậy lên tiếng:
    -thưa chư vị! vậy là võ lâm chúng ta quyết vậy ,tại hạ nghĩ ko ai mang theo gạo rượu để góp,chi bằng mỗi người mở hầu bao mở lòng...tại hạ đồ chỉ 50 lượng là đủ cho mỗi vị, các chư vị nghĩ sao?
    -ttrời!!!!! nhiều thế!!!!! quá đáng!!! 20 lượng thôiiiiii
    chả nhincùng biết tiếng của 2 nữ nhân thuộc mỹ thuật bang ...
    -hừ!!! hai con tỳ nữ,ta biết mà ......tiếng này rõ ràng của HẮC TINH NHÂN cabalo ...nói rồi hắc tinh nhân quay sang VÔ MAO THỦ kiemtien nguyen nói
    -ta e ! có biến với 2 con tỳ nữ này, các hạ hãy liên thủ cùng ta đập nát hệ kết cấu của chúng .....ắt có cơ
    nói vậy nhưng chỉ thấy VÔ MAO THỦ huýt sáo quay đi ..nhìn MA QUÂN cadmank3 cười lấy được..,HẮC TINH NHÂN THÌ đỏ mặt lẩm bẩm quay đi......
    -diễn tiến có chút dai dòng nhưng thực ra chỉ nửa tuần hương, rồi thì mọi người trong quần hùng ai đấy mở hầu bao lấy bạc,còn WIN kiếm khách hý hoáy viết list...
    chọt kiếm khách ngập ngừng quay sang bà bà ....nói nhỏ
    -bà bà!!
    gì thế? bà bà nhìn sang
    -bà bà có du ký không a! bà bà mở lòng 20 lượng
    -aaaaaaaaaaa''!!! chết ta /chết ta//// ta bận lắm, huynh đệ các ngươi đi đi, "thiết giáp công" chưa luyện xong,ta e đi chuyến này có biến mà dùng thiết giáp công quyết có chuyện.../thôi ta xem đẵin kiếm khách quay đi vẻ buông buồn..,có ai biết cho nỗi lòng của hắn đâu ,vốn dĩ hắn có thịnh tình đặc biệt với bà bà, giang hồ tôn trong lấy hiệu là THIẾT DIỆN BÀ BÀ thôi ,thực là bà bà chỉ ngoài băm>>>/ diện mạo còn ''phương phi" lắm lắm,mắt ướt phong tình có lạ ......nghe đâu bà bà sau khi dùng bữa sáng bằng 2 con thanh xà liền dùng thêm 3 viên "hồi xuân đơn", đồn này hẳn có lý.../có lẽ vì vậy mà kiếm khách.......
    chuyện thế nào hồi sau sẽ rõ
  7. metal_arc

    metal_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    vẻ mặt u buồn của win kiếm khách đường chỉ có trời và đất thấu nổi , đã bao lần hắn muốn bày tỏ nỗi lòng với bà bà,nhưng còn ngại và sợ bà bà .ngại là vì cách trở tuổi tác ,sợ là vì tính tình bà bà vui buồn thất thường ,nói không đúng chuyện e có tai .mà chuyện gì cũng nói đuuộc chứ chuyện nam nữ thường tình này ...eeee bà bà ko thuận ..//đó ắt là nguyên nhân 2 năm gàn đây hắn chỉ mật âm với bà bà giữ mỗi giao hảo chứ thực ra rầu lòng chết thôi. bây giờ trong chuyến du ký sắp tới ,hắn định bày tỏ quyết phò tá gian nan chẳng từ cho bà bà,mong dc bà bà chiếu cố nỗi lòng,vậy mà bà bà lại không đi ....................hắn đành quay xuống với trang thư viết dở tên quần hùng ,
    nói thì để chư vị biết nỗi lòng của hắn vậy chứ một người công lực lên đến hàng kiếm khách giáo đường chủ như hắn đâu dễ để người thường thấu tỏ,
    sau khi quần hùng cùng góp thịnh tình với nhau ,và cung là mong thêm chút thời gian dc gặp bà bà .win kiếm khách liền nói lớn:
    -thưa bà bà,thư chư vị ,buổi hạnh ngộ tạm có thế này ,không dám xưng là thành công ,nhưng cũng xấu hổ mà nói là "chả đến nỗi nào" ...
    nói đến đây VÔ MAO THỦ lẩm bẩm :
    -Văn phong của kiếm dường chủ lạ quá, nghe tối nghĩa nhưng thực sáng vô cùng,hẳn có đọc qua cuốn " ĐẮC NHÂN TÂM KINH " ,ta chả thể coi thường kiếm khách..
    lại nghe win kiếm khách nói tiếp:
    -vậy để thêm phần hạnh ngộ ,tại hạ muốn cùng chư vị đi dùng bữa tại "CƠM BUI ĐƯỜNG " ,chỗ này nổi tiếng nhất kinh kỳ , tao nhân mặc khách đến kinh kỳ mà ko tới đây 1 lần e tự kỷ .
    -hoan hô hoooôo !!1111 kiếm đường chủ
    tiếng của quần hùng reo lên như đúng ý....lại thêm tiếng của 2 nữ nhân mỹ thuật bang
    -uh uh uh kiếm khách đường ĐẠI CA ..tiện nữ thích khoản này
    -thôi thôi.thôi ngay... tiếng bà bà gắt lên chen ngang
    -ta bận lắm ,các ngươi đi ta kothể không di, nhưng ta ko đi thì các ngươi cấm ai đi ...
    bây giờ ta và BẮC QUÁI MA QUÂN cadmank3 xin cáo lui ..hẹn khi khác hạnh ngộ
    -MA QUÂN! xin mời
    -chết! chế!t mời bà bà..
    0 được vậy ta vô phép..... bà bà nói nhỏ
    BÀ BÀ ĐI RỒI MỌI QUẦN HÙNG CŨNG LỤC TỤC CÁO NHAU RA VỀ ,CHỈ CÒN LẠI GIÁO CHỦ AVANT MẶT VẪN ĐỎ PHƯNG PHỪNG .......
    -lên tốt
    -lên pháo
    -sang mã
    -xe ăn tượng
    -chiếu tướng hết cờ
    -Ê ! NGƯƠI CHƠITHẾ NÀY BAO GIỜ TAMỚI DC OFFLINE ...
    -------------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------------------------------
    sáng hôm sau :
    - tại một quán cafe của 1 vị anh hùng cũng từng lừng lấy võ lâm có hiệu HẮC ĐIỂU
    ,chỉ thấy ngoài biển viết vội mất dòng " ỐNG CAFE"
    trên tầng 2 có bóngc ủa 2 cao thủ ngồi uống HẮC DỊCH TRAvới nhau/ nghe chừng vui vẻ /chỉ nghe loáng thoàng:
    -quán này của HẮC ĐIỂU lão quái đấy bà bà
    -thế à! tên này lấy tiền đâu mà làmcon quán ngon thế ,mà cũng dc đấy nhỉ.... chỉ mỗi nước hơi đắt ...
    -vâng,nhưng dc cái ko ai ở đây chơi cờ..
    ummmm..ummmm đúng rồi ....
  8. metal_arc

    metal_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    -à này cadman huynh đệ ,mai ta về TÂY VỰC rồi ,có lẽ đi tầu ắt nửa ngày ,ta muốn cadman huynh đệ thay ta luận 1 bài ký sự trên kiến đường .. vậy mong huynh đệ giúp ta
    -chết chết,van phong của tại hạ ắt ko thể bằng win kiếm khách đường chủ ,bà bà bảo kiếm đường giúp vậy
    -ta trước cũng có ý vậy nhưng mất số dd của win rồi ,làm sao mật âm nổi,thôi thì việc có sao nói vậy ,mà cũng chả có gì,ngươi cứ y chuyện mà viết ,cấm ngoa ngôn nửa lời
    -vâng! vậy mạn phép bà bà
    -uống đi huynh đệ
    -vâng ,mời bà bà
    -này! ngươi có biết chú ĐIỂU MUA CAFE Ở ĐÂU KO? ngonnnn..um..ngonnnn
    -a! bà bà/nick của tại hạ trong kiến đường bị treo rồi
    -chha chả...aaai dám...to gan
    -babà bình tĩnh, giáo đường có luật có lề ,ko thể vì thân tình mà phá dc, tại hạ nghĩ tổn hại tới thanh danh bà bà / tại hạ có ngu ý'' tạo 1 nick mới...
    -hảo hảo...tốt...uhhhh....
    thế nhé
    VIẾT TỚI ĐÂY NÓI THẬT CADMAN EM MỆT LẮM RỒI MẤY ANH ƠI! DÙNG NICK LẠ NÓI THẠT KO QUEN
  9. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm "KIẾN LÂM KÍ TRUYỆN" của metal_arc tức CADMANK3 đến đây là hết.Hi vọng độc giả được thư giãn sau 1 ngày làm việc vất vả và sẽ có nhiều buổi ofline thú vị nữa.
    Thân ái.
  10. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Offline giề mè hổng có tấm hình nào post lên xem cho nó xôm tụ hết...

Chia sẻ trang này