1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật vụ họp mặt Kiến lâm anh hùng (trang 3), Tường thuật vụ đi VPTC (trang 8)....

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi hoasosac, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    H ì , máy hỏng, hôm nay mới ol đc thấy mọi người xôm tụ,vui vẻ quá
    Dù cả đời chưa bao h là fan cua Kim Dung , chưa 1 lần được đọc chuyên chưởng nhưng hồi trứoc cũng may mắn ngó sơ sơ ?oAnh Hùng Xạ Điêu ?o trên tivi. h thấy kiệt nhân Cadman của Kiến Phái viết chưởng, SoS iem kém miếng khó chịu, lại đang độ nhàn rỗi ,iem mạn phép thay mặt Mẽo Thuật Bang ti toe liệt truyện . gọi là hầu truyện giải sầu cho các bác. Cốt truyện về cơ bản lấy cảm hứng từ truyện của Cadman nhưng có khác hơn và có vẻ thật hơn một tẹo ạ.
    Kính!
    P3 tổng 6 cục ?Hiền nhân Thạch Tâm SoS (tức soul_of_stone-hiền nhất quả đất) đang ngồi ngáp ruồi, trời buồn buồn, chán chả thèm luyện Chat Chit Thần Công.tay mân mê con chuột lướt web..bỗng ?oPèo!? 1 pi ?omeo? từ ttvnol Trang nhảy ra giữa màn hình computer?(trước khi lướt qua nội dung pi ?omeo? thì hiền nhân vẫn kịp ngáp thêm 1 cái)?À ! ?omeo? của Win_arc Kiến Khách Đường Chủ mời đi dự buổi họp mặt ?oKiến Bang Đú Hội? tại Báo café Quán? (hiền nhân uể oải đưa tay lên che miệng, ngáp thêm cáinữa) ..Vụ này mấy hôm trước Phi Hoa hiệp nữ Hoasosac ?"1 trong những hào kiệt lừng danh Kiến Phái đã có nhã ý nhiệt tình rủ rê , lôi kéo..
    Ok! họ đã có lòng thì ta có dạ. Nghĩ đến đây, hiền nhân cô nương bèn vận Thập Chỉ Thần Công (công phu 10 ngón) soạn i meo ới ngay cho Thiên Hạ Đệ Nhất Thực Chocopie ?" còn gọi là Trường Mao Mi Nữ-( một trong những tri nhân từng vào sinh ra tử ,chia ngọt sẻ bùi cung hiền nhân SoS)?Ngay lập tức Vạn Lý Truyền Âm của hiền nhân rung lên bần bật. Bản mẹt tươi tắn như hoa của Trường Mao Mi Nữ hiện lên màn hình. Nhấp ok giọng oanh vang líu lo của Trường Mao vang lên rộn ràng :
    -Hiền nhân sư muội à ?!Ta cũng vừa nhận được một pi mèo của Win_arc Kiến Khách Đường Chủ bèn liên lạc vơi muội xem ý muội ra sao ?
    +Thì đi chứ còn gì ? Bấy nay ta đã quá chú tâm vào việc cày bừa cuốc xới kiếm cơm bỏ miệng mà lãng quên Thiên Đú Thần Chưởng . Để lâu ngày không luyện e thật phí hoài? tuổi trẻ kungfu đây là cơ hôi tốt để mang Thiên Đú Thần Chưởng ra luyện hehe
    -Chí ní, chí ní!!! Nhưng ta cứ thế đi sao? chốn rừng thiêng nước độc chả nhẽ lại cứ tay không mà vào hang cop?Muội xem có cần chuẩn bị Sơn Dầu Dich hay Bột Màu Tán(2 trong những đệ nhất binh khí lợi hại khôn lường trong Binh Khí Phổ của Mý Thuật Bang )
    + Không cần ! Tỉ chớ lo lắng quá như vậy.Ta cứ đi người không thôi, nếu có biến thì chỉ cần Phi Guốc Tuyệt Kỹ của muội + Cào Cấu Trảo của tỉ là đủ đưa cả họ nhà Kiến vào Chấn Thương Khoa -Bạch Mai Viện Xá rồi .Bất lắm ta giở Tiểu Lý Phi Mô Bai ra là được chứ gì ? Tỉ yên tâm chưa?
    -Lời này của muội làm ta thêm vững dạ.Vậy cứ thế ..cứ thế?hẹn muội ngày G
    to be cont
  2. metal_arc

    metal_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    không ngờ những lời nhi ngôn xảo luận của tại hạ lại làm các quý cô nương cao hứng thế ,tự thấy may mắn vô cùng ,có chừng WIN KIẾM KHÁCH ĐƯỜNG CHỦ gia Tình thêm vài viên KHOÁI LẠC ĐƠN e chẳng cảm thấy may mắn bằng ..../
    quả những ngôn từ của S-O-S thông tỏ vô cùng ,thể hiện kiến thức uyên sâu ,quyết chẳng thừa chẳng thiếu một chữ .TẠI HẠ càng đọc càng thấy tủi hổ cho bản thân ,chỉ vì chút hiếu thắng nhất thời "mà múa rìu qua mắt thợ",đứng trước thái sơn mà ko tỏ ,e sống chỉ làm trò chê cười cho con trẻ sau này ....nhất nhất ko dám loạn ngôn bừa bãi ..../thực có thế này ,hôm quần hùng đại tiệc tại BÁO KHÁCH ĐƯỜNG,khi taị hạ may mắn được diện ngộ cô nương đã cảm thấy khác lạ vô cùng , cô nương diên mạo phi phàm ,dáng đi dường vệ nhưng lả lướt nữ nhi vôcùng,
    giọng nói nhỏ nhẹ mà sắc sảo,...tới đây tự hiểu cô nương quyết ko thể so sánh với tiểu nữ tầm thường.Tại hạ vốn sống giang hồ lại mang tà tính phong lưu đã diện kiến nhiều nữ nhân nhưng quả chưa thấy ai
    " hoa ghen đua thắm,liễu hờn kém xanh"..
    được như cô nương ,tại hạ muôn phần khâm phục,mong một ngày này đó được cô nương mắng nhiếc cho vơi phần ngu muội ..../
    VẬY mong sau này có gì ko phải cô nương chỉ giáo .
    MA QUÂN CADMANK3 KÍNH THƯ
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Đã định chẹck cái meo tí rồi đi ngủ nhưng cảm hứng lại tuôn trào dạt dào hết cơn buồn ngủ, thế là lại tí toáy kâu bài tiếp :
    ?Cuối cùng thì ngày G cũng điểm.Bang chủ Kiến Bang quả có con mắt tinh đời , trên thông thiên văn ,dưới tường địa lý Chọn đúng ngày trời thu trong trẻo, khí hậu ôn hoà mát mẻ tịnh không chút mây mù vẫn vũ. Tại sảnh đường Kiến Bang các hào kiệt nô nức kéo nhau về dự Kiến Bang Đú Hội không khí thật đông vui nhộn nhịp...Các hảo hán có thể kể tên như : Win_arc Kiến Khách Đường Chủ, Phi Hoa Hiệp Nữ Hoasosac, Thiên Hạ Đệ Nhất Nan kiemtien-nguyen (còn gọi là Vô Mao Thử) , Bắc Quái Tiện Nhân Cadmank3,Chăn Bò Lão Bá Caballo78, Tiểu Linh Trùng hanhtinhnet, Lãnh Diện Thư Sinhhaving-bath, Tây Độc Gund, Mù U Hiệp Khách khongcanbiet, duy6k Đạo Sĩ?Họ đang cùng hàn huyên, chuyện trò bên những ly Hắc Thần Thuỷ, Hổ Phách Thuỷ ,Qualiti Dich Trà?họ đàm đạo về những thứ công phu mà người ngoài nghe vào thật như vịt nghe sấm :nào thì ?onhà dân công? , ?onội thất quyền? , ?obiệt thự vườn lan thần công??
    ?Cùng lúc đó, tại tệ xá của hiền nhân Thạch Tâm SoS. Trường Mao Mi Nữ bấm tay xem quẻ và phán : Chưa đến giờ đẹp, chẳng nên xuất phát nếu không muốn gặp hoạ sát thân.Dù không phải là đệ tử của Dị Đoan Phái nhưng SoS thấy nên nghe lời Trường Mao Mi Nữ thì hơn (có gì đỡ ân hận) Cả hai quyết định chờ đúng h hoàng đạo mới xuất hành
    ?Giờ G?T .Vựot bao gian nan tắc đường kẹt xe, đèn xanh đèn đỏ? phóng chối chết như dân đua chạy cơ độngThoáng cái hai nữ hiệp khách trên con Dim chiến cũng có mặt tại Báo café Quán?.
    Báo café Quán, suối chảy róc rách, chim truyền cành lích chích trên cao?khung cảnh thật yên tĩnh thanh bình. Trường Mao Mi Nữ vận Thiên Lý Nhĩ nghe ngóng nhưng tứ bề tĩnh mich, thi thoảng vọng lại vài tiếng nhạc du dương, Trường Mao Mi Nữ tỏ ý băn khoăn???Chột dạ SoS rút Đa Sắc Mố Bài ra Truyền Âm Nhập Mật cho Phi Hoa Hiệp Nữ Hoasosac, trong chốc lát Hoasosac xuất hiện cới nụ cười thân thiện và duyên dáng vô cùng nghênh đón nhị vị nữ khách.. Cả ba cùng vận Lăng Ba Vi Bộ công nên chỉ trong tích tắc đã vựơt qua 99 nấc thang ngất ngưởng để tới một khu đất cao ráo thoáng mát, cây cối xum xuê, um tùm? 2 nữ hiệp khách đảo mắt nhìn quanh , thấy trên khu đất ấy trừ Phi Hoa Hiệp Nữ Hoasosac còn lại toàn anh hùng hảo hán tuyệt nhiên không 1 bóng ?ochị hùng? thì lấy làm choáng váng lắm thay. Đã vậy các hảo hán lại đồng tâm khai triển Nhãn Lực Chưởng, sấm, chớp bay tới vèo vèo. May nhờ bản lĩnh cao cường, nội công thâm hậu, 2 nữ hiệp khách kịp thời vận ngay Tượng Bì Công(Công phu da voi) nếu không e rằng nhị vị cô nương cũng đến quăng dép tìm đương thoát thân giống như các nữ nhi thưòng tình khác mà thôi...
    Dựa theo cốt c ủa Cadman thì sắp đến hồi gay cấn, nhưng thôi,iem phải đi luyện ?okhò khò thần công? đã
  4. metal_arc

    metal_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    VIỆC đến đây tại hạ thấy nhãn lực bản thân quả ko sai ,sức phóng tác của tại hạ hẳn thua kém công nương vài phần ,e nếu có thời gian diễn tiến chuyện của vị cô nương s-o-s quyết sánh ngang KIM DUNG "lão tặc" ,mà nếu CỔ LONG "nghịch lão" có trẻ lại cũng chả bề kịp / thế mới hay cổ nhân có câu ĐÀN BÀ DỄ CÓ MẤY TAY
    bái phục bái
    phục .
    vốn chuyện là vậy có thêm cũng chỉ e quần hùng dè bỉu ,lại sợ WIN KIẾM KHÁCH ĐƯỜNG CHỦ văn võ toàn tài vốn con nhà thi hoạ cưòi nhạo ,nhưng tại hạ thấy cô nương đang rất cao hứng (phóng tác như thần ,ca từ tuôn ra như thác đổ,chữ nghĩa uyên thâm ẩn ý sâu xa ,người thường một hai quyết ko dễ thâu tóm )thế nên tại hạ cũng có nhã ý ko làm mất hứng "tao nhân" ,vậy đành ví von thô tục dăm ba dòng ,gọi là có chút chữ nghĩa hầu cô nương .cô nương võ công luyện đến cảnh giới,kinh sử tuyệt luân ,tự thấy ko thể sánh đôi "loan phượng" tương phùng nhưng cũng xin làm tri kỷ văn chương ,một lòng một dạ ,quyết ko dám nghĩ gì hơn .thế mới biết
    tri kỷ bao năm ,tìm đâu nữa
    bạn hiền thiên sử có ngay ta

    ...............chỉ mong có ngày được cùng cô nương
    nhấp hắc dịch trà ,phú thơ văn
  5. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    em đi mới
    tiếc quá đợt ofline vừa rồi em đang ở HUế , vừa về chắc bây giờ đi tốt rồi ạ
    có lịch chính xác thì báo em nhé
    0912356875
    city 049164114
    thanks các anh chị ạ
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    ặc ặc !!! hôm trước post bài không để ý thế nào mà hôm nay mới đọc đc mấy bài này của Cadman, hehe chả nào mấy hôm cứ? hắt hơi liên tục ặc ặc!!cổ nhân có câu?thương cho roi vọt, ghét cho ngọt bùi? thế này chả hoá vãn bối tiên sinh căm ta tận xương? ặc! xin can ! xin can!!vãn bối đừng khen ta 1 cách hào phóng như vậy .Ta lần đầu ngông cuồng thử học đòi võ vẽ, chưởng chủng cho = anh = em, trình độ non kém nhưng cũng ti toe dám mong chỉ giáo.Xin vãn bối tiên sinh chớ tán dương quá lời khiến ta sinh thói tự cao mà hỏng người. Hơn nữa ,nếu vãn bối khen ta ắt ta lại fải khen lại cho phải phép.mà cứ ngồi khen nhau qua lại thì chẳng há làm trò cười cho thiên hạ?
    Trên giang hồ, thêm một người bạn là bớt một kẻ thù , vẫn bối đã có ý coi ta là bạn thì thật vinh hạnh cho ta lắm thay. Còn nếu mong ta chỉ giáo mau gọi ta là Đại Ka và làm lễ bái sư đi hehe
  7. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Mấy hôm bận ?ogiải phóng thủ đô? h cảm hứng tụt mất phân nửa rồi nhưng thôi cũng cố bởi đã làm việc gì thì cũng phải làm cho đến nơi đến chốn .Vậy mạn phép xin được bô fe nốt cho hết cái đuôi truyện hầu các bác ạ, quý các bác lắm đấy nhá!

    Ngay khi 2 hiệp nữ kia đáp xuống ,kiếm khách win vội nói( một cách lịch sự nhất trong phạm vi có thể):
    -Bọn tại hạ mong được biết quý danh của ?hai ?oem? ?
    - Dạ! Chúng ?oem? là hiền nhân Thạch Tâm SoSTrường Mao Mi Nữ cô nương ,được giấy mời của Win-arc Bang chủ Phi Hoa Hiệp nữ Hoasosac đến offline với?mấy ?oanh? ,một là biết mặt anh hào,hai là muốn sang học hỏi tỉ thí ,mong phân cao thấp trong giới võ lâm ,,,
    Chăn Bò Lão Bá caballo78 nghe loáng thoáng thấy hiền hiền gì đó bèn lớn tiếng lên giọng thử doạ nạt hai cô nương yếu liễu đào tơ chơi:
    -Mấy con tì nữ to gan ! dc Win-arc Kiến Khách Đường Chủ và Phi Hoa hiệp nữ mời đến đây là vinh dự lắm rồi ,sao ko đứng ra sau thỉnh chuyện mà dám khinh chúng ta quá lắm....,tì nữ các ngươi có gì mà dám đến đây, 2 tên nha đầu Bút Sắt và Da Cam đâu mà để các ngươi mạo phạm?!!
    SoS tuy là người hiền lành có tiếng trên giang hồ nhưng từ bé đến lớn chưa để ai chèn ép hay bắt nạt bao h, khi nghe thấy những điều thật khó lọt nhĩ trên bèn hét lớn với tất cả 12 thành công lực của Dốc Dáp Thần Công(Công phu Rock-Rap)
    + Tên thất phu lỗ mãng kia!!!!!!!!!!ngươi dám to gan?? Đúng là đồ chăn bò! hẳn là ngươi không biết sợ Sơn Dầu Dịch , Bột màu tán?vậy ta sẽ cho ngươi xơi Phi Guốc Tuyệt Kỹ để ngươi yên tâm lên chùa tu cùng Vô Nha Sư Lão ( sư ông răng móm)
    Bức xúc, Trường Mao Mi Nữ tiếp lời:
    -Ngông cuồng !Bõ Kiến nhà các ngươi mang tiếng toàn những Hảo hảo hán nhưng thực ra chỉ là hư danh, khách khứa đến, ngồi chưa ấm chỗ ,nước non chưa mời đã lên giọng nạt nộ hống hách. Thật hổ danh! SoS đâu?! Cho hắn biết thế nào là thú vui trồng trọt ở Giả Nha Khoa-Việt Đức Viện Xá đi!
    Trời chiều ập tối, không khí căng tựa dây đàn.. trực đứt đánh phựt một cái. Các hảo hán lúc này tuồng như đã biết sự lợi hại và khí phách của nhị nữ hiệp khách vả lại cũng biết Chăn Bò Lão Bá caballo78 sai lè ra nên không ai lên tiếng?Tiểu Linh Trùnghanhtinhnet mắt lim dim ?omơ về nơi xa lắm?, Tây Độc Gund buông thõng một câu ?ogặp hạn rồi !?o, trên gương mặt Mù U hiệp Kháchkhongcanbiet vẫn là thái độ bất cần, bất quan tâm , Duy6k Đạo Sĩ lầm bầm ?othật là dại dột!? Lãnh Diện Thư Sinh having-bath vờ lầm nhầm bấm ngón tay xem đã đủ tròn đến hạn 1 tháng chưa đặng còn chuẩn bị cho việc giải phóng ?ochất xám?[ :D] ?Trông ngoài thì thế nhưng ai nấy cũng đều đang ngầm vận Ngưu Nhĩ Công (cong phu tai trâu) chờ qua kiếp nạn ..tình thế nguy nan Phi Hoa Hiệp Nữ Hoasosac lớn tiếng giảng hoà :
    - Thôi , thôi!!!các ngươi muốn giang hồ lại đen như chó mực nữa hay sao? 1000 năm nay huyết chiến không ngừng giữa hai bang đâu ít ?nay ta mời nhị vị nữ hiệp đến Kiến Bang Đú Hội là để giảng hoà và giao lưu võ thuật, mong các vị mỗi người nhịn nhau một tí để khỏi làm hỏng cuộc vui hôm nay
    Bắc Quái Tiện Nhân Cadman3k nở nụ cười thâm hiểm trên môi bồi thêm một câu vừa để lấy lòng nhị nữ hiệp khách vừa làm khó cho Chăn Bò lão Bá :
    - đúng rồi ! Chăn bò lão bá sai rồi ! Mau 2 cô nương tạ tội đi !
    Yếu thế, mặt Chăn Bò lão bá caballo78 vênh ngược lên như cái cuốc , hắn gào lên gọng đầy phẫn uất như đứa trẻ bị giật mất que kẹo mút:
    - được! coi như đệ sai nhưng nhất quyết không đời nào ạ. Các huynh xem? đệ chỉ lỡ mồm 1câu thế mà đã lĩnh đủ 12 thành công lực của Dốc Dáp Thần Công, chẳng khác gì bị bắn bằng khẩu 4-6 trong half-life thừa chết thiếu sống, đến bây h tai vẫn còn ù ù như gió hú , chả nhẽ thế lại còn chưa đủ sao?..
    Đoạn hắn quay quanh kiếm tìm một ánh mắt cảm thông?
    ?tình huống khó xử Win_arc Kiến Khách Đường Chủ chen ngang bằng nụ cười hềnh hệch giảng hoà :
    - thôi, thôi ! ta xin.Dù gì Chăn bò lão Bá cũng là người của Kiến Bang,trót thất lễ với nhị vị cô nương, nay Bang chủ ta xin thay mặt tạ lỗi. mời nhị vị cô nương dùng nước cho hạ hoả.
    ..Trường Mao bèn nâng ly định dốc cạn cốc nước nhằm dập tắt hẳn đám tàn tro còn đang cháy âm ỉ nơi cổ họng. Vốn biết Thiên Hạ Đệ Nhất Thực Chocopie là người tinh thông thuỷ tính nhưng biết đâu trong lúc tức giận lu mờ ý chí? hiền nhân SoS bấm Trường Mao Mi Nữ nói khẽ:?Cẩn thận! không chừng dính Thánh Độc Thuỷ!?(loại nước được chưng cất công phu từ nước thánh của 999 loại động vật như chó, mèo ,lợn, bò ,trâu ngựa? chất kịch độc này xếp hạng 1 trong Bách Độc Thư, dù có dùng đến hàng tấn Omo hương ngàn hoa cũng ko thể hoá giải) Trường Mao Mi Nữ nháy mắt?Yên tâm, đã thử độc rồi.Mời !? Đoạn làm một hơi vơi nửa cốc.
    Được soul_of_Stone sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 11/10/2004
  8. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cha chả/ Khá khen cho tiểu nha đầu SOS ,lão phu thấy nguơi không những xinh đẹp mà lời lẽ còn "hoa ngôn xảo ngữ".Cứ cái đà này lão phu e các anh hùng trong Kiến lâm đổ gục vì ngươi hết mất thôi.Mĩ thuật bang quả là có phước khi có những quái kiệt nha đầu như ngươi(vừa xinh vừa quái) .
    Đúng là lão phu vắng mặt mấy hôm thôi mà Kiến lâm đã dậy sóng,1 tiểu nha đầu đơn thương độc mã ,tự tung tự tác lung loạn Kiến lâm,Kiến đường chủ thì trăm công nghìn việc,bà bà Hoasosac thì mải bế quan luyện công,tình hình này để lâu lão phu e rằng có biến.
    Dù sao thì lão phu cũng có lời khen đến ngươi,1tiểu nha đầu vừa thông minh vừa xinh đẹp,khiến cho bậc tiền bối như lão phu cũng đôi chút động lòng .Quả đúng là anh hùng xuất thiếu niên.
    Không cần biết Tuỳ Bút.
  9. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    HI'' all QUẦN ANH KIẾN TỤ HỘI, ...
    Đọc được 1 số bài NHẬT KÍ TRUYỆN không khỏi làm cho Huynh cao hứng múa bút THẬP CHỈ CÔNG làm vài dòng KÍNH các Đệ Muội thưởng lãm.
    Huynh cũng giống các Đệ Muội ở đây, cũng nhận được MẬT BÁO Pi "Meo" của Đệ Win_arc Kiến Khách Đường Chủ rủ đi dự buổi họp mặt ?oQUẦN ANH KIẾN TỤ HỘI? tại TRUNG ĐƯỜNG Bảo café Quán? Sau bao năm rùi mài KINH SỬ KIẾN và đối đáp trên DIỄN ĐÀN BOX KIẾN, Huynh đủ tự tin để tiếp chuyện với các Đệ Muội ...
    Ngày hôm đó là 1 ngày Chủ Nhật đẹp trời cũng như bao nhiêu ngày Chủ Nhật khác. Huynh cùng PHỤ THÂN PHỤ MẬU cưỡi xe NGỰA 4 BÁNH vượt nghìn dặm về quê KÉP Thị Trấn tảo mộ, thắp nén nhang gọi là có lòng báo hiếu với Tổ tiên. Cảnh đẹp KÉP Thị Trấn đồi núi chập trùng, phong cảnh hữu tình... vẫn không giúp Huynh quên được cái lo trong lòng, cần phải quay lại Hànội KINH ĐÔ trước 4h30 để kịp dự buổi họp mặt ?oQUẦN ANH KIẾN TỤ HỘI? ... tRỜI không phụ tấm lòng ... Vừa về tới KINH ĐÔ, Huynh đã vội vã cưỡi xe NGỰA 2 bánh phóng tới TRUNG ĐƯỜNG Bảo café Quán.. không kịp rửa mặt xoá bụi nghìn dặm đường.
    Vừa bước chân vào TRUNG ĐƯỜNG Quán, NỮ tiểu nhị mặt mằy niềm nở hơi: CÁC HẠ có hẹn với ai ở đây? Ah.. TAI HẠ có cuộc hẹn quan trọng với ?oQUẦN ANH KIẾN TỤ HỘI? không biết đã có HUYNH ĐÀI nào tới chưa? NỮ tiểu nhị ... mặt mày ngơ ngác thốt ?oQUẦN ANH KIẾN TỤ HỘI? là cái gì ạ Hay CÁC HẠ cứ vào trong xem có ai trong ?oQUẦN ANH KIẾN ? kô?? ẶC ẶC...
    Có lẽ đây là lần đầu tiên tổ chức ?oQUẦN ANH KIẾN TỤ HỘI? muồn trong vòng bí mật lên không chăng biển băng rôn để khỏi sợ lộ liễu quá "Bứt dây động rừng" e có biến. Các ?oQUẦN ANH.." khác nghe tiếng mà đến phá đám.
    Thôi TIỂU NHỊ cho ta 1 chén HẶC DỊCH TRÀ để ta ngồi đây độc ẩm 1 mình, đợi các Đệ Muội của ta tới nhập HỘI cũng không muộn.
    Diễn biến thế nào... xem hồi sau sẽ rõ
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Tiếp theo và hết (trong lúc chờ cơm)
    Nhị nữ hiệp khách vốn tính tình rộng lượng , dễ dàng bỏ qua nên chăng mấy chốc câu chuyện bên bàn tiệc lại bắt dầu chở nên rôm rả với kế huạch ?oKiến Bang Đú Hội -phầnII ?"Tham quan Chương Gia Quỷ Cốc?.Thiên hạ đệ nhất Nan kiemtien-nguyen nãy giờ đứng ở góc xa thấy có khói lửa nên trốn tịt ở đó hòng tránh tên rơi đạn lạc không fải đầu thì phải tai(mà quả đầu thì đang tròn trịa đẹp đẽ thế này cơ mà) h thấy tình hình có vẻ xôm tụ bèn te tái chạy ra góp vui với nụ cười P/s trên môi. Sau một hồi mọi ngưòi cùng nhau bàn bạc thống nhất ngày h, Phi Hoa Hiệp Nữ Hoasosac vì bận chút công chuyện nên vội vàng kêu tiểu nhị tính tiền
    -eeeee tiểu nhị! tính tiềnnnnnnn.....
    -thưa Phi Hoa Hiệp Nữ Hoasosac ! chuyện chưa xong! quần hùng ta còn "góp thịnh tình" nữa ạ! kiếm khách đường win ghé tai Phi Hoa Hiệp Nữ Hoasosac nói ...
    -ừ nhỉ! vậy huynh đệ võ lâm ! mời !
    Kiếm khách đứng dậy lên tiếng:
    -thưa chư vị! vậy là võ lâm chúng ta quyết vậy ,tại hạ nghĩ ko ai mang theo gạo rượu để góp,chi bằng mỗi người mở hầu bao mở lòng...tại hạ đồ chỉ 50 lượng là đủ cho mỗi vị, tại hạ xin chồng truớc làm gương
    Nói rồi Win_arc Kiến Khách Đường Chủ mở hầu bao móc bạc chồng lên bàn cho mọi ngưòi nhìn thấy. Nhưng trong khoảng time tàn ½ điếu vina vẫn chưa thấy ngừơi thứ 2 đặt tiền. Mặt ai nấy đều đần thối như mất sổ gạo Trường Mao Mi Nữ đưa sáng kiến ?otheo chiều kim đồng hồ?bấy h các hảo hán mới lục tục mở hầu bao.. đến lượt Thiên hạ đẹ nhất nan kiemtien-nguyen ,vị này vừa móc hầu bao vừa lẩm bẩm ?oTuy mặt chú Win tuy trông khá đảm bảo nhưng ngoài kia cạm bẫy của Tà Đạo Phái giăng như mắc cửi, ngộ nhỡ chú em trẻ người non dạ, xa chân vào Tửu Điếm Quán, xa đà luyện Tá Lả Yếu Lược hay Half-life Thần Công thì chẳng há ta đưa 50 luợng là hại chú ấy ư ? chi bằng cứ làm 20lượng giữ chỗ gọi là ??o SoS ngồi gần nghe vậy thấy rất có lý nên cũng mau mắn học tập tiền nhân?
    Sau màn đóng góp đại hội đến hồi kết thúc. nhị nữ hiệp khách bái biệt rồi lên Dim chiến khinh thân biến mất vàp dòng người tấp nập?
    Nguyễn Du Hồ, Trần Quốc Toản Phố ?.huơng hoa sữa bắt đầu nhen nhóm len lỏi đâu đây ?
    The end

Chia sẻ trang này