1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật vụ họp mặt Kiến lâm anh hùng (trang 3), Tường thuật vụ đi VPTC (trang 8)....

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi hoasosac, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metal_arc

    metal_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    chú win đi QUỶ CỐC về thì tâm sự đi cái , viết dài dài cái nào.....MỜI KIẾM ĐƯỜNG CHỦ
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Kể không ăn no thế thì còn thiếu dự định chân gà nướng nữa kể không kể không gội đầu và lang thang trong Thành Cổ lâu thế thì đã kịp xem phim, không ngồi hét cố thì còn kịp bowling , thế mới đủ bộ Thiên Đú Thần Chưởng C nhỉ?
    ặc ! công nhận mệt hôm qua bao nhiêu công lực Thiên Đú Thần Chưởng mang ra vận hết . Hít được ít khí lành nhà bác Chương ăn khoẻ , đi khỏe, chơi cũng khoẻ , ăn chơi có tí bét nhè, về ngủ lăn quay
  3. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm đi về hơi bận, nên hôm nay mới có thời gian thuật lại cho các bác. Nói chung là chuyến đi hoàn thành tốt đẹp, mọi người ai nấy đều vui vẻ.

    Buổi sáng chủ nhật, khí hậu trong lành mát mẻ, có 6 người tập trung ở điểm hẹn tâm trạng thấp thỏm xen lẫn bực mình vì phải chờ đợi. May mà cuối cùng hai tiểu nữ của Mẽo thuật bang cũng chịu vác xác tới..... Giờ tốt đã điểm và 8 nhân vật này khởi hành trên 5 con ngựa sắt phóng như bay về hướng VPTC. Đường đi tuy có vòng vèo nhưng may mà Win_arc đã có bí kíp truyền miệng của mẫu thân nên cũng không khó khăn để tìm ra VPTC.

    Đoàn người ngựa tới nơi thì ấn tượng bởi cái cổng phủ to đùng, trên có cắm một chiếc cờ đỏ bay phấp phới trong gió. Mọi người tìm nơi thoáng mát, nhiều cỏ ngon để gửi ngựa..., sau đó tất cả mọi người cùng vào phủ và chia nhau ra cùng đi tham quan. Việc nhận xét về vẻ đẹp hay xấu của Phủ có lẽ đợi Win_arc biên tập xong đống ảnh gửi lên cho mọi người cùng đánh giá sau nhé. Nhưng có lẽ VPTC cũng không rộng như win tưởng, sau một lúc lang thang khoảng 1 tiếng thì đã hết chỗ để đi. Hôm đó là chủ nhật nên cũng có dịp được nói chuyện cùng chủ nhân của VP là Thành Chương. Theo chủ nhà thì tất cả những công trình đã được xây dựng đều hoàn toàn do chính ông thiết kế (mà không cần bản vẽ...hic) Điển hình là một căn nhà phía cuối đang được xây dở (mà theo chủ nhà nó sẽ là phòng trưng bày triển lãm tranh của ông và bạn bè) được ông đứng trực tiếp chỉ đạo thi công.
    Sau một hồi tham quan Phủ và tiếp chuyện cùng hoạ sĩ TC, mọi người đều thấy đói bụng nên rủ nhau tìm một chỗ thoáng mát để nghỉ chân. Chợt không thấy hai cô nương của Mẽo thuật bang đâu, mọi người lại phải dáo dác phân nhau đi tìm hai tiểu nữ, và cuối cùng thì thấy hai nữ nhi này đang ôm nhau ngủ gật trên một cái sập trong một gian nhà mát mẻ. Sau đó mọi người đã được thưởng thức một bữa ăn nhẹ vui vẻ mát mẻ ngay tại chính một trong những gian nhà của bác TC. Bác Đức sau chuyến đi này đã quyết định sẽ đầu tư làm một con nhà như vậy ở quê để thỉnh thoảng mời mọi người về chơi.
    Sau khi ăn xong mọi người lại tiếp tục khám phá nốt những tấc đất cuối cùng của VPTC (trong khi hai tiểu nữ của Mẽo thuật bang ngủ tiếp). Ấn tượng nhất là được thưởng thức mấy bác nước vối tươi của quán nước trong phủ thật là thú vị. Chắc ở HN khó tìm được cái thú nào hơn thế..... Cuối cùng mọi người đã có một bữa trưa thật ngon miệng và chụp ảnh lưu niệm với nhau vui vẻ. Đoàn người ngựa lại tiếp tục lên đường hướng về Hà Nội. Họ chia tay nhau và hẹn lại chuyến đi picnic đầy hấp dẫn lần sau ( Phủ "Giầy").
    Thứ lỗi với mọi người là hôm nay chưa load ảnh lên được, hẹn mọi người vào ngày mai nhé. Chúc vui vẻ!

  4. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Khiếp ! ông Win này trông cái mặt thế mà điêu, ông tả điêu thế bôi bác hình ảnh đẹp của bọn tôi nhá! làm như bọn tôi lên đấy để ngủ như heo không bằng.Vừa vào đến nơi, các anh thi nhau đánh lẻ đi tìm ....gái làng để mặc chúng em lang thang, bơ vơ, lếch thếch lác thác thưởng tranh....mang tiếng là khách mà đi thì không khác nào 2 đứa osin, mua đồ, vác đồ, phục vụ ăn uống quá chu đáo tận tình cho các anh,đã không đc 1/2 lời cảm ơn còn bị đì suốt..bắt xách đồ, chế biến nấu nướng , (ko hiểu lịch sự các anh để đâu)đã thế ông Win còn suốt ngày suy bụng ta ra bụng người ,nghi ngờ đổ tội cho chúng em ăn tận1/2 cây bánh ..thôi thì đủ mọi tiếng xấu.Từ giờ thì cạch đến già .Hãi cái Box kiến trúc lởm của các anh lắm rồi

Chia sẻ trang này