1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật vụ offline ngày 23-11-2003 chẹp chẹp ( chỉ có tại đây)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi ranger04, 23/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Bài ri pót này bác giai gọi là cực đỉnh đấy hả? Thế iem hiểu lí do tại sao mỗi ngày bác chỉ thải ra một hai câu he he, sợ cạn kiệt vốn liếng bác nhể hế hê
    Ơ hay, chuyện đời............!
  2. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    hôm nay phải học mỗi hai tiêt, hí hửng vào phòng net trường mìnhngồi suốt buổi chiều mà không vào được cái gì ra hồn, mang chùa có khác, có mà như không. tức quá gõ mỏi tay thành công cốcmất cả hứng
    em gì nhân văn đi cùng khôngkhócdau, anh quên mất nick rồi, xông củm mất cả hứng
    có ai xem bói không bói cho tui một quẻ xem có hơn gì không
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    [có ai xem bói không bói cho tui một quẻ xem có hơn gì không
    [/QUOTE]
    Nói chung mình không định lừa ai nhưng mà có vụ kiếm ăn thì sao lại không nhỉ ?
    Quẻ này nói rằng , em ạ không chóng thì chầy em sẽ phải đi cung cấp thêm dinh dưỡng cho bộ não néu không em sẽ mắc bệnh đãng trí trầm trọng của chị . Hic , đọc lại xem topic này post về cái gì đi em
    quote-boy_galang812003 viết lúc 20:55 ngày 23/11/2003:
    [blue]Ngày giờ (23-11-2003) có một thằng con trai với nick là biệt kich vô tư ( ranger04: quảng cáo hàng luôn) đang đợi vêu cả mõm 1 thằng ku trên Bắc Giang xuống để đi offline khè khè. Nó đợi từ lúc 11h đến tận 1h chiều. Hai thằng đi quả xe bus số 18 đến Láng Hạ khớ khớ ( hai thằng chẳng bao giờ đi cái loại xe này) ~~~> lạc đường đi lên tít tận cầu Trung Hoà chẳng thấy cái quán cafe Nhân đâu cả chẹp chẹp thế là hai thằng cuốc bộ ngược lại đi đứng mãi cũng thấy cái gọi là DImal Nhân chứ đâu có fải cafe Nhân nhỉ ặc ặc thế mà bác vuthanhminh nhớ đấy nhá.
    Vừa vào ngồi, ranger04 nhà tôi chưa kịp châm điếu thuốc thì có một cô bé chẳng xinh cũng chẳng xấu nhưng trông cũng có cảm tình xông thẳng vào rất tự tinh ( đúng là dân thể thao có khác) phi ầm ầm vào Bar hỏi , rồi quay sang nhìn mình phát , he he chắc sợ quá nên phi nên tầng 2 gọi đồng bon xuống ( hình như lúc đó là queen_83 thì fải) để lôi 2 thằng ranger04 và donkihote_xxx ( maudotrenvangtrang) lên đó, híc híc lên đó mới thấy cái gọi là Âm thịnh dương suy của box kinhbac ( tên mới đó nhá: thông báo với các bác là box của chúng ta sẽ có tên mới là http://www.ttvnnet.com/kinhbac.ttvn: việc này đã được thông qua). Vào thấy choáng, hình như như lúc đó có 4 nữ và 2 nam. Ngồi 1luc thì thêm một cơ số ntgười nữa đến, nam có, nữ có đầy đủ cả nhưng vẫn ít nam quá đi mất , không sao các bác của box mình càng có cơ hội nhất là các bác đang cô đơn chẹp chẹp có cả mình đây, ai có nhu cầu kết bạn làm quen nào hí hi.
    <------còn đây chứng tỏ dân TT phi ầm ầm tưởng cướp nhà hàng sợ thiệt

    [green]
    Thôi mỏi roài mai có gì viết tiếp vậy mà NOTE cái nhỉ bà chị HOACUCXANH có vẻ biết coi bói đó ai có nhu cầu bảo bà chị nhé hi.....

    Còn mình đến đúng giờ , bao giờ mà chả vậy , được cái chả bao giờ thất hẹn .
    Lên tầng 2, nhìn quanh quất , hic không thấy hai thằng em của mình ở chỗ quái nào, hic , mang giấy bút ra , viết trước tường thuật , chưa viết được mấy dòng thì thấy hai thằng bé con hùng dũng đi lên. Ha , hoá ra cái cô bé tóc dài , áo tím ,mềm mại và dịu dàng này là queen_83 , bạn của thằng bé em mình . Đang lục tục giấy bút thì thấy ào lên nhiều như quân Nguyên , thế là ứ viết nữa , ngồi buôn với thiên hạ
    Hic , đúng là mình gặp khá nhiều nhân thâm niên trên TTVN, và bất ngờ và thú vị nhất là emnhutianangmuathu, mình thích thơ của Hằng từ lâu, gặp thấy nghiêm trang và dịu dàng y như thơ vạy
    Còn nữa , mình ngồi cạnh T_N_T, một người nghiêm chỉnh, đứng đắn và hơi rụt rè một chút thì bên kia lại là thằng em ham chơi , "ngào ngạt" mùi thuốc và thật tình là muốn cho ăn thụi tiếp tục
    Tiết mục tiếp theo thì có vẻ là của những người ham chơi mất rồi , nhưng có một điều công nhận là âm thịnh dương suy nhưng mà , hic , sao mà nhiều người xinh thế , làm trái tim mình hì hì , thui , ko nói không hai thằng em nhảy nhỏm lên và gào tướng lên làm mọi người hoảng vía mà chay béng đi mất
  4. queen_83

    queen_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    chẹp ....chẹp....nhẩy lên góp vui cái nhỉ?!
    Lần off này của box chúng ta nói chung là vui vẻ nhỉ?
    Hôm đó tớ bị dị ứng (chắc tác hại của việc ngày 2 lần đi học qua con đường Hồ Tùng Mậu _ Mai Dịch mà chủ quan ko bao giờ bịt mặt - bụi dã man ) nên bị lệnh cấm cung , hic..hic ....
    Khoảng gần 1 h trưa tớ mò lên mạng định vào box pót vài bài cho bõ tức thì gặp ngay ranger04 . Đang tức thì gặp hắn lại càng tức hơn (...) nhưng cũng cảm ơn hắn vì nhờ hắn mà tớ có thêm đủ dũng khí để phá luật đi off ..hehe. Thế là đi kiếm 1 cái xe đạp rùi thẳng tiến quán cafe Nhân số 9 Láng Hạ . Do có thâm niên off lần trước nên tui ko bị nhầm lẫn quán như là boygalang. 2h kém 8phút thì vào quán hỏi quầy bar nhưng chưa có ai tới cả . , thế là sau khi nhắn lại họ tớ phóng luôn lên tầng 2 . Chưa định vị ấm chỗ thì thấy 1 chị tiến lên và hỏi bàn gần đó box BG_BN thế là có thêm 1 nhân tới rui` . Tớ làm quen liền nhưng hỏi tên mãi mà chị vẫn cứ giấu ko nói ( để gây bất ngờ đây ) chưa chi mà chị đã tố cáo bác Minh xoá bao nhiêu là bài của chị ( toàn những post câu bài ) . Khoảng 5 '' sau thì baggio tới rùi 2 đứa kéo xuống gọi ranger04 và đônkihôtê lên ( lúc này 2 tên đang ung dung ở tầng 1 - gà rù thế ko biết ). Sau đó bác Minh mới mò tới cùng với phu nhân của bác ( hehe em bấm đồng hồ bác chậm 4 phút đấy , phải phạt nặng vì tội mod mà đến chậm - nhưng nể phu nhân bác nên bọn em cho bác nợ đấy ). Tiếp theo là cơ số người tới - nhưng đúng là âm thịnh dương suy ( các girl nhà ta phải đẩy mạnh công tác đối ngoại để tăng dân số cho box mình chứ nhỉ?)
    Nội dung được đề cập sôi nổi nhất **** off là bóng đá , chắc chắn là đội bóng tương lai của box ta sẽ mạnh lắm đây ....
    thôi để lần sau kể tiếp, em cảm ơn chị hocucxanh đã nói câu làm em mát ruột quá , nhưng nói thật là em chẳng dịu dàng lắm đâu , tại hôm đó em bị dị ứng trong cái mặt đến là nghê nên em ko đủ tự tin để mà hò hét đấy , hẹn lần sau loa em mới bật ..hihi`
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hic , đúng là mình gặp khá nhiều nhân thâm niên trên TTVN, và bất ngờ và thú vị nhất là emnhutianangmuathu, mình thích thơ của Hằng từ lâu, gặp thấy nghiêm trang và dịu dàng y như thơ vạy
    [/quote]
    Đi đến đâu mà cũng không thoát nổi cái bóng của mình, chẹp chẹp, thank you.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  6. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là danh sách các đồng chí đã tham giả buỏi offline:
    1.Vuthanhminh (tên là Minh)
    2. Queen_83 ( tên là Hiền)
    3.Khongkhocdau ( tên là Huyền)
    4. em gì nhân văn đi cùng khôngkhócdau, anh quên mất nick rồi, xông củm.
    5.Boy-galang ( tên là Kiên)
    6.Ranger04 ( tên là Đức ANh)
    7.Donkihote ( tên là Anh Đức)
    8.tho`lo`mui~xanh ( tên là Hạnh)
    9.Beconthichdua ( tên là Hoài)
    10.Iron_monkey ( tên là Phong)
    11. Hoacucxanh ( tên là Chung)
    12.emnhutinhnangmuathu ( tên là ??? )
    13.meomeo84 ( tên là ???)
    14. Vợ vuthanhminh ( tên là chẹp chẹp )
    15.Vip của boygalang ( tên là chẹp chẹp)
    16. batrô ( tên là he he không biết nữa )
    17.T_N_T ( tên là ... pó tay)
    <-------------oia` do sơ xuất tư` anh Ranger04 mong ba` con thông cảm chắc tại anh ta mải đomg hàng lên quên mất tên nhuẽng người này <----------lám cốc bia cho mát nhé anh

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  7. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    chẹp, bác ranger viết sai nick em nhá.mà này,sao lại bảo em phi ầm ầm,chẹp chán cả người người ta phi thân đẹp như thế cơ mà.em nhìn ngó bác chẳng qua là vì cái bản mẹt bác quen quen thôi,đã nghi nghi rồi nhưng chả thèm nói thôi nhá
    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Độc lập kiếm tiền và tự do tiêu tiền
  8. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    em chỉ kiến nghị một điều :caphe ở đó như dở hơi ấy ,uống phát chán ,uống xong gật khừ ,buồn nôn ,chóng mặt ,phải đi bộ có ...ngót ngét 10km mới tha nổi cái xác về đến nhà .
    Caphe dưới cổng truờng em còn ngon hơm nhiều .
    Có bác nào muốn uống thì bảo em ,em mời ,bác trả xiền .
  9. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    À mà quên ,cái cô bạn đi cùng em ấy :Mọi người nhớ tên dùm cho :Hương ,nick là Natasa
    Bác Ranger04 ,đong Meomeo hả ?Bạn của em đó ,có cần chất xúc tác không ?Em mát tay lém .
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ anh còn chẳng biết tên cô bé đó là gì mà mờ ka nhà chú boy chứ, anh ngồi im rít thuốc thế mà chú kêu là anh đoong cái gì ... mà chẹp chẹp anh có đứa em gái nó là bạn của em meomeo mà thực ra là em meomeo tham gia forum riêng của trường NGoại Thương chứ đâu fải của TTVN đâu mà làm mình cứ hỏi nó tý nữa con bé em nó đập cho thối mặt ...

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...

Chia sẻ trang này