1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật vụ sinh nhật chiquichita (19/1)

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nhoc_cj, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật vụ sinh nhật chiquichita (19/1)

    Bắt đầu là vào lúc 12h30 trưa, khi mình đang định chui lên ổ làm một giấc thì lão Shogun gọi điện bảo đến nhà MMF lấy vé xem phim, hic, thế là mất toi giấc ngủ ngon lành của mình rùi!
    Xem phim gì nhỉ, lịch sử bị đánh cắp à?, đang hay thì đĩa bị lỗi, đành đi về mà trong lòng ấm ức, bắn nhau chiến vật.
    Đến nhà chiqui sau hduybang, shogun, chip, Long, thấy trong nhà tối thui, cửa đóng then cài, lại có tiếng rúc rích, tò mò vào hoá ra tụi nó đang xem ..... cái đĩa phim lúc nãy.
    5h30, AM2C và LL&NN tập trung gần đủ, chả thấy khổ chủ đâu cả, mất nửa tiếng để tranh luận xem ăn rì, kết quả thịt vịt đeeeeê.
    Em bị con mụ missuta tóm cổ bắt đóng xiền dù em chỉ có ý định ngồi ngửi và nhìn, đã vậy ăn cho bõ tức
    Bù khú, nhậu nhẹt, ko no lắm, nhưng vui, mà sao cái con vịt ấy nó dai thí nhể, chả lẽ giơ chân lên đạp Ăn xong mọi người còn đi uống nước nhưng em phải về ko có u em mắng, mọi người kể típ đi vậy.


    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed

    Được nhoc_cj sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 20/01/2003
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Thế xem phim xong mọi người đi đến nhà chiqui à?
    Thế mà chẳng chịu rủ mình đi gì cả.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  3. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    HEhhehe đúng là thịt vịt ít quá chả bõ bèn gì đã thế lại ngồi cạnh TV với VTB nên có bao nhiu chúng nó ăn hết rồi còn đâu
    HEhhee vậy là Nhóc bỏ qua vụ đi uống tiên tửu và ăn khoai nướng cho ấm bụng ở Hoa Cúc Trắng rùi....E hèm nhân đây fải nhờ mọi người nhớ hộ là hai chú em hụi Ỉn là thằng Long họ Sở và thănf em king kiếc gì đấy nó nợ xiền box mình đấy nhá...nhớ đòi cả vốn lẫn lãi
    Hehhe uống cho lắm rượu vào nên các bác cún nhà ta hơi bị phê con tê tê...thảo nào hát Karaoke hăng tiết vịt thế , gào rú ầm rĩ, Đan trường Cẩm Ly gì cũng ra rock hết ráo, lại còn màn nhảy nhót múa fụ hoạ nữa chứ, làm đêm về Miss bị gặp ác mộng..hehhe
    Đến hôm qua mới biết thằng ku VTB nhà mình nó hát khá đến thế, thế mà hồi xưa ko biết để cho đi thi giọng thi tiếng hát chim non

    Đừng trách E là kẻ vô tình
    Khi với A tình yêu E không có
    ....
    A nói thế hay nói nhiều hơn thế
    Chẳng hơn gì...A ko thể có E !
  4. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    vui ghớm nhẩy,lúc xem xong tớ mệt + bùn ngủ quá nên ko đi được nữa,về nhà làm giấc cho khoe

    định gọi cho chim quỉ nhưng mờ ko biết số,chẩ biết mình đã ghi lần nào chưa nữa,ghi rồi chắc wảng trong sọt rác,bi giờ có khi bị phân huỷ rồi cũng nên
    hép pi birthday to chimquỉ nha
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  5. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Thế em chưa bao giờ hỏi tại sao nó lại lấy nick là chim non à?Mẹ con gì mà thế?
    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  6. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Kính gửi các bác hôm qua đến nhà iem!
    Lời đầu tiên là trân trọng sozy các bác. Hic, iem mời các bác đến nhà nhưng lại chả lên kế hoạch cụ thể, hic, em nhờ bác MMF lo hộ. Cuối cùng là chả ra đâu vào đâu, để các bác phải chịu đói chịu khát. Lỗi của em muôn phần nặng nề...kính mong các bác có lòng đến với em hôm qua xá tội cho cái thân già hom hem của em với.
    Thứ đến là hình thức xin chịu phạt. Hic, tuy hôm 25 này iem ko đi được, nhưng xin được đóng góp vào hội thịt chó tất niên của hội mình 50K gọi là để mua thêm rượu cho các bác nhắm. Kính mong các bác nhận cho tấm lòng thành của em !
    Gửi Nhân và Băng: Chiqui công khai xin lỗi 2 người trên box. Hôm qua tớ thừa nhận là tớ nóng vội , tớ sai rồi. Thực ra thì chả có gì lắm, nhưng mà hôm qua tớ đang cáu nên tớ...hic hic...cho tớ xin lỗi thật lòng. Sau vụ này coi như hoà nhé. Chúng ta là người một nhà cả mà.
    ( iem sozy thật, nếu 2 người ko chấp nhận thì iem chịu chít, ko bít làm thía nào nữa lun đâu nhá)
    Hy vọng mọi người xá tội và bỏ qua...dạo này iem tính nết đã thất thường lại càng ghê rợn hơn nữa.... Có gì ko phải với các bác thì thông cảm giùm iem nhá
    Thật đơn giản, vì Em yêu Anh...​
  7. AlphaRomeo

    AlphaRomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chắc đang iu nên thế đấy , phải ko Chiqui
    Chúc bạn chiqui thêm tuổi mới "hiền dịu" hơn nhé .. he he ..

    Hữu danh vô thực

    Được AlphaRomeo sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 20/01/2003
  8. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em phải đi cùng bọn bạn từ sáng nên cũng không đi được tiếc quá hic hic
    --------------------------------
    Kỷ niệm có là gì
    Khi thời gian vội xoá
    Nhưng sẽ là tất cả
    Khi lòng ta còn ghi
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hớ..hớ ...hớ...Con người mà có thí tình iu vào là khác hẳn...Không điên thì thành điên, mà đã điên rồi thì lại càng điên hơn...hớ hớ...Bởi vậy, đây đếk thèm iu nữa...hí hí
    Nghe bác SilverMoon bảo là sẽ truyền webcam trực tiếp buổi tiệc tùng tập thể ở nhà bà Chiqui cho em xem, làm em đợi chờ mòn mỏi, mà chẳng thấy gì hết...hí hí...Mất cả hứng !

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!

    Được Mitdac sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 20/01/2003
  10. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hic đến nhà bà chim quỉ chẳng thấy ma nào cả mà chỉ thấy xe mãi mới thấy cái phòng tối hic nhảy vào xem tiếp hee,lúc ở rạp con vợ nó càn quấy cóc xem được thui thì xem bù heeee....
    Xem chán chê, bàn chán chê rùi mới đi ăn vịt đi ăn xong lại gặp người quen ngại chết đi được hic hic. Mà thịt vịt dzai quá nhăn cóc được mấy, chỉ được cháo là ngon thui hiii ăn xin được mấy bát nhỏ cũng ngon ngon, mà rượu nếp đục gì mà chán chết, nhạt quá ah ,uống mất cả ngon thế mà mấy bác MMF..... kia lại uống như điên thế mà còn kêu rượu không ngon bác MMF này điêu ghê heee......................
    Em phải lên mạng vì hẹn con vợ hic thế là bỏ lỡ quả rượu tiên tửu và hát rùi hic hic thê thảm quá trời ơi hic hic, may mà quán đấy lên mấy lần cùng mấy bác trong hụi rùi cho nên không vấn đề mấy heee.......


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

Chia sẻ trang này