1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật vụ sinh nhật chiquichita (19/1)

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nhoc_cj, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    cám ơn Chiqui đã đóng hộ tôi nhé..thế là em đóng rồi đấy nhé, hôm tới cấm các bác đòi
    TV@
  2. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    huhuhuhucó phải love của anh không vậy ? sao tính tình gì mà ghê rợn ghế thế ???
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  3. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    U em giả vờ nói thế cho các bác mừng chứ đây là tiền u cho em đi ăn thịt chó đấy, hôm tới mình khỏi đóng tiền rồi, khỏe quá
    [​IMG]
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Các cậu đừng vớ vẩn.... xét theo chi phí như ngày hôm qua... chưa kể phát sinh đâu nhé... thì mỗi người hôm thứ 7 phải đóng khoảng 50K mới đủ....
    Trăm năm còn có gì đâu?
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
    Được Vi Tieu Bao sửa chữa / chuyển vào 03:08 ngày 23/01/2003
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    chặc, quên béng mất ko nhớ gì cái vụ này cả .Hôm qua tôi phải tẽn tò đi theo con mụ bêcon với lão mocoitinh mà chả được tí sơ múi nào.Biết thế gọi điện cho chiqui đến đấy chơi còn hơn.
    Я ненавижf Рfсского​
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chán chết vì mình ko đi hò hét tiếp được, nhưng mà thể nào cũng có ngày em được chiêm ngưỡng rung nhan rùng rợn của ông anh VTB khi hát rock.
    To chiqui : Bà làm thế chỉ có lợi cho những ai biết ăn thịt chó, thế còn tui thì sao, tui ko bít ăn mà, con mụ này, hại nhau quá đi!
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  7. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    nhìn thấy cái này thấy vui vui ... he he he ... no pro
    [​IMG]
    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp .
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết .​
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hừm, xem đi xem lại có thấy ai tường thuật gì đâu... thôi để tôi nói qua nhé...
    Hôm CN vừa rồi.... vào lúc 3h chiều, một số thành viên box 82 đã có mặt ở rạp Fansland - Lý Thường Kiệt, để theo dõi bộ phim do MFC (Movies Fan Club) tổ chức... Đây là một bộ phim rất hay, nhưng do trục trặc nên chỉ xem được nửa chừng... Nội dung bộ phim ở đây.
    Sau khi xem phim, theo đúng hẹn, mọi người đến tập trung ở nhà Chiquichita... thế nhưng chủ nhà đã đi đâu mất tích... đến tầm 5h chiều, khi mọi người đã lục tục ra về thì mới thấy khổ chủ từ đâu chạy tới, mặt hằm hằm chả rõ nguyên do. ... sau một hồi bàn bạc trước sau, cả hụi quyết định kéo nhau ra Nguyễn Chí Thanh ăn món Vịt... với 20 thành viên là:
    Vi Tieu Bao
    Missuta
    Vitdethuong
    MMF
    Silvermoon
    Chiquichita
    Pricess
    Ghost2K1
    TV
    TanThuyHoang
    LongHS(83)
    Tiny(83)
    Lionkingus... ? (83)
    Matrix
    Nhoc_cj
    Sunsetsea
    Monster_Angel
    Joycee
    (Bạn Joycee )
    Eagle
    Sau khi đập phá một hồi tại quán Vịt ... đoàn người của box82 tiếp tục kéo nhau lên Bông Cúc Trắng (hay Hoa cúc Trắng gì đấy) trên Tăng Bạt Hổ, lúc này Vitdethuong, Matrix - Nhoc_cj, Eagle, TinyBlackDove, joycee và bạn , đã về, đoàn người chỉ còn lại 13 mạng... Rượu, trà, khoai tây, khoai lang... mang lên tới tấp... hội 82 đã làm cả quán Bông cúc Trắng phải run sợ vì tần số của Volume quá lớn...lần sau hội ta mà có ý định vào đây lần nữa chắc phải bị mặt, nếu không người ta chẳng cho vào nữa đâu..
    Sau khi rời bông cúc trắng, đoàn người lại tiếp tục "hy sinh" thêm vài nhân mạng... Chiqui, Pricess "chạy sô" tiếp chỗ khác... nhúm thành viên còn lại tiếp tục "lượn lờ" và sau đó đâm đầu vào 1 quán Karaoke ở Hồ Hai Bà, thi nhau hò hét.... tại đây Vi Tieu Bao chợt nhận thấy rằng hóa ra giọng mình hay phết bà con ạ... lần sau mà đi tôi lại hát tiếp.....
    Cuối cùng là màn go home... tất cả thành viên chào nhau và ra về....
    Điều rút ra sau chuyến đi này là hội Cún mình đú quá.... ... tiêu tiền phát khiếp.... nếu thứ 7 này mà muốn đú như hôm CN vừa qua thì mỗi người phải chuẩn bị khoảng 50K chứ không ít... Hic, mình phá sản rồi....
    Trăm năm còn có gì đâu?
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  9. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Cú nhất là ở quán vịt, bàn mình vùng sâu vùng xa nên đồ nhắm có vẻ thiếu. Tức mình phi thân xuống tận bếp khệ nệ bê lên một đĩa, khi đi ngang qua bàn của mấy bác thì ... vèo vèo, hàng trăm cái đũa phi tới và một lúc sau khi mang đĩa về dến bàn thì chỉ còn cái đĩa trống không. Tức mình lại mò xuống lần hai bê lên đĩa khác,lần này thì có đề phòng, che chắn tứ phía, chắc mẩm lần này có mồi rồi. Nhưng đâu ngờ được, mình thân cô thế cô, chống đỡ vài người chứ đâu chống đỡ được gần chục "cao thủ". He he, may là cuối cùng cũng còn dính lại vài miếng, Trời cũng không triệt hết đường sống của mình.
    ____________________

    Ghost2k1

    [​IMG]
  10. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    hì hì khổ cái thân còm nhom của ông xã nhà mình quá...
    mà nè thằng Vi kia, tui đi "chạy sô" lúc nào mà nói thế hử??đập chít giừ....hì, mà hôm ý đi nghe cái giong ca Chaien của ông xong chắc tui cũng ngất xỉu vì chuối quá cũng nên...
    Thật đơn giản, đó là Em yêu Anh...​

Chia sẻ trang này