1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUONG THUAT VU TAT NIEN 1981 !!!!!!!!!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi HalfmoonNUCE, 08/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    ( Phần 1 )

    ..........
    Kính thưa bà con gà lớn-gà bé xa gần ...
    Hôm nay ngày 8/2/2002 tức 27 tháng Chạp năm gì đó Tị , theo đúng như kế hoạch đã định , hội 1981 tiến hành tổng kết năm đầu tiên ra đời , tồn tại và phát triển bằng một chiến dịch có tên là " Vui tất niên , đi là hăng , chơi là máu " ...Tất cả đều quán triệt tinh thần : " tạm gác mọi bộn bề của cuộc sống thường nhật , tạm quên những khó khăn đang tồn đọng và sắp xảy đến trong tương lai để hoà mình trong không khí bạn bè , thân ái " . Túm lại , theo như quan điểm về thư pháp , chữ của ngày hôm nay là "VUI" ( tôi không biết tiếng Hán ) .
    Đầu tiên ,với tư cách như lời giới thiệu của cuốn nhật kí , tôi xin tóm tắt sơ qua nội dung của ngày hôm nay :
    Thời gian : 15h30' PM ---> 22h15' PM có tổng cộng 28 gà tham dự lần lượt trong các màn sau (gồm có 4 màn) :
    - Màn 1 là "màn câu giờ muôn thuở " diễn ra từ 15h30' PM --> 17h15' PM tại Qualitea 65 ( 56?) Quán Sứ
    - Màn 2 có tên là " Gà thịt dê" (tức nhậu lẩu dê) từ 17h30'PM --> 18h45'PM tại xxx phố Hoà Mã
    - Màn 3 có tên là "Cuộc chiến trong thế giới các ca sĩ nghiệp dư " từ 19h00'PM ---> 20h30'PM tại một địa danh Karaoke nào đó ở Hà Nội
    - Màn 4 có tên là " vũ điệu đầu xuân " (khiêu vũ + dancing ) từ 20h45'PM --> 22h15' PM tại tầng 5 Cosmos Ngọc Khánh .

    Và câu chuyện bắt đầu như nó ... đã diễn ra

    MÀN CÂU GIỜ MUÔN THUỞ

    Sáng nay " được " bạn Hạnh (Charming) dằn mặt nên Halfmoon tôi - với tư cách là Hội trưởng - sợ khiếp vía đành cố gắng từ bỏ thói quen câu giờ kinh niên và thật đáng tự hào , tôi chỉ đến ... muộn có 15' . Tôi thì có nhưng các bác khác thì không !!! Lò dò bước lên cầu thang , điểm mặt mới thấy có 5 chú gà : Hungjun,Hilius,Vam,Donjuan_de_Marco và chú gà Denhatkiem đi rút xiền ở ngân hàng . Ngồi mốc mặt được một lúc thì dân tình dần dần kéo về chuồng ... Charming - gà mái đã dằn mặt tôi sáng nay gần như là người đến muộn suýt nhất ... câu giờ tới 1h ... Kinh dị !!! Nhưng không , kinh dị hơn là Mecghi và kinh dị hơn hơn nữa là Nguyenhuy và phu nhân ... đến màn 3 mới mò đến !!! Tôi đang nát óc nghĩ xem làm thế nào để tìm ra vacxin chữa trị bệnh câu giờ của hội gà ... hơi khó bởi vì bản thân mình tôi cũng chưa chữa được . Kết luận : Trời sinh voi , trời sinh cỏ , trời sinh .. vacxin . Than ôi !!! Đặc biệt , phê bình bác Nooneknow trước khi "đi có việc " ( mà cuối cùng là lặn luôn ) đã ghi số mobi của bác Vam , thề sống thề chết sẽ quay lại nhưng bác bơi đến góc biển nào đó , không bao giờ thấy gương mặt bác nữa --> một phát kiến mới : gà biết lặn !!!

    GÀ THỊT DÊ

    Màn 1 - màn tiêu tốn bao nhiêu protein của đôi chân tôi ( do sốt ruột trước tình trạng câu giờ của bà con ) đã được đền bù phần nào bằng nồi lẩu dê thơm ngậy . Hội ta = nam thực như hổ , nữ thực như nam .. "chân lý" đó đã được thể hiện ngay sau lời phát biểu siêu ngắn của hội trưởng Halfmoon ... Tiếng cốc chạm nhau loảng xoảng , rồi "choang" con cốc của bạn Quỳnh ( Maika) đã rơi tự do xuống đất và bay mất một mảng lớn . Chậc chậc , Maika chắc dạo này ... tập tạ nên đối xử hơi bạo lực với con cốc của mình !!! Nồi ngoài cùng gồm Adam , Vam,hungjun , Halfmoon lấy tinh thần chủ đạo là "dân dĩ thực vi thiên " ( dân lấy ăn làm giời ) nên cắm đầu cắm cổ tiêu hoá gọn ghẽ tất cả những cái bao gồm trong một suất lẩu trong 5' ... đối trọng là nồi trong cùng gồm Cominglate, Kocotengica , Nana , LXThang , Donjuan , Nokia nốc " nước hơi men màu vàng vàng , có bọt " ( :D ) liên tục . Đó là điều dễ hiểu thôi , vì WC của nhà hàng gần các bác đó nhất . Quá tiện lợi nếu có "nhu cầu " . Chú gà denhatkiem có số như bác Xuân Tóc Đỏ .. được hai cô gà mái Maika , Bup bón cho từng miếng .. thịt dê + một ít cải cúc vụn . Hic , Halfmoon tuy ngồi ngay cạnh DNK mà cũng không có diễm phúc ấy , đành ngồi nhìn tiếc rẻ ... tặc lưỡi trông chờ vào cuộc họp 84 ngày hôm sau ?!?!?!? Chú Khải Mo ( Donjuan đờ Macô ) đi lại giữa các mâm như chú gà nhắn tin , kèm theo một trong những mục đích : lùa Halfmoon và Vam đánh gọn vại bia !!! " Vỏ quýt dày có móng tay nhọn " , Halfmoon tôi tương kế tựu kế , cứ mỗi lần bà con có hứng chạm cốc ( hoặc tôi cố tình tạo ra các vụ chạm cốc ) là lại lén đổ một chút bia sang cốc bác khác --> từ một cốc vại đầy ự biến thành một ly con . Heheh ... Ặc , mấy cô gà mái phờ - tu ( FTU=Ngoại thương ) ngoại giao nhiều nên tửu lượng hơi bị uyên thâm , mà trong đó No1 là Nana - phu nhân bác Kocotengica .... Và cuối cùng , hôm nay , các gà đều cười phớ lớ vì màn 2 này bác LXThang đã "trót dại " hứa bao hết !!!

    Còn tiếp tục ........



    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Hehe chú LXthắng chỉ bao tiền lẩu dê thôi còn tiền két bia hà nội là hội 1981 trả đấy nhé
    Tôi đã từng gặp biết bao khuôn mặt nhưng sao chiêm bao chỉ có mỗi một người
  3. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    hic hic, dzui dze quá !
    sau tết có làm dzụ nữa không bác gà trưởng thôn

    1 canh, 2 canh, lại 3 canh
    trằn trọc bâng khuâng giấc chẳng lành
    canh 4 canh 5 vừa chợp mắt
    nụ cười ai đó cháy trong mơ !

  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Còn chuyện cái cốc nó vỡ thì hìhì chắc lúc chúc em cũng hơi mạnh tay .
    Mấy bác Mit uot ,Madcat...... đã đến tham gia màn một rồi lại ko tham gia tiết màn 2,3,4 chán quá !
    Lúc anh em đang tập trung vào chuyên môn ở màn 2 thì có đại diện hôi gà ở HCM gọi điện ra chúc mừng đấy là bạn SOledad
    Người tội nghiệp nhất là bác Kocotengica vì đóng tiền mà lại ngồi nhìn bà con ăn uông no say trong khi mình ngồi gặm bánh đa +lavie ,nhưng bù lại bác lại được tham gia điệu nhảy mà bất kì bác nào có bạn gái cũng muốn ,trong khung cảnh tối om như thế chắc chỉ có .... mới biết được là có chuyện gì xảy ra
    Tôi đã từng gặp biết bao khuôn mặt nhưng sao chiêm bao chỉ có mỗi một người
  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Ah mà hôm nay mới biết tài nghệ rót bia của charming và Mecghi thật là siêu hạng .
    Tôi đã từng gặp biết bao khuôn mặt nhưng sao chiêm bao chỉ có mỗi một người
  6. kocotengica

    kocotengica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2001
    Bài viết:
    1.795
    Đã được thích:
    0
    He he đính chính 1 phát nhá:
    Hôm qua, LXThang đã gọi em đi Bò Tùng Xẻo nhậu, ko biết nó ghen tị với người tốt bụng như em ko mà thành tích 1 năm liên tục không phải uống Becberin của em bị phá vỡ hu hu sau buổi nhậu hôm qua với nó. Hôm nay tưởng chừng như ko thể đến Club họp được, nhưng với 1 sự cố gắng tuyệt vời, em cũng có mặt đúng ... 16h
    Vì anh bạn Tào Tháo của em tết nhất hỏi thăm nhiều quá, nên em buộc lòng phải nuốt nước miếng nhìn các bác nhậu lẩu dê, uống bia [:( ] Em ăn bánh đa, uống lavie cho chú Tào Tháo thấy em ăn uống đạm bạc, giản dị, đỡ hỏi thăm. May quá, ở hiền gặp lành các bác ạ


    ------------------------------
    If you wish hard enough, long enough, anything is possible
    Được sửa chữa bởi - kocotengica vào 09/02/2002 01:14
  7. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    hê hê bác gặp lành ở chỗ nào thế lúc nhảy điệu "sờ cực lâu " ah ??
    Tôi đã từng gặp biết bao khuôn mặt nhưng sao chiêm bao chỉ có mỗi một người
  8. kocotengica

    kocotengica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2001
    Bài viết:
    1.795
    Đã được thích:
    0
    He he bác Nokia ở đây hiểu nhầm ý em rồi, gặp lành nghĩa là cả buổi hôm nay em ko phải chạy đi gặp anh Tào Tháo.
    Em tường thuật hộ bác 1/2 nhá:
    -------------------------------------------
    Trong màn 2
    Các bác Club của ta chiến thật, làm gọn 1 két bia HN trong lúc nhậu thịt dê. Trong giới nhậu có câu
    Thịt dê chấm với tương gừng
    Ăn vào người cũng phừng phừng như dê
    club 81 của ta cũng ko đi ra khỏi cái tất yếu khách quan này. Trong lúc nhậu lần lượt các bác Denhatkiem, Vam, Adam cởi áo ra, rồi bác Nokia, Hungjun mặt đỏ phừng phừng như bị ... dê nhập. He he lúc đấy em nghi là dê nói chứ ko phải các bác nói. Gần cuối màn 2 có 1 em là bạn bác Ziamz đến nhập cuộc, làm vài miếng bánh đa (he he cám ơn trời, có người ăn chay niệm phật giống mình) rồi cùng mọi người lên đường tiếp tục màn 3.
    (To be continued)

    ------------------------------
    If you wish hard enough, long enough, anything is possible
  9. DauPhaiBoiMuaThu

    DauPhaiBoiMuaThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2001
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    hehe, bây giờ em mới biết là cứ bị Tào Tháo hỏi thăm là phải sờ lâu, hehe
    You may not be totally perfect, but i know that parts of you are excellent!
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0

    Công nhận ăn thịt dê cũng có ảnh hưởng .Chú hưngjun phừng phừng khí thế nên lúc lên sàn hichic hăng như uống thuốc lắc ý .
    EM thì cũng chỉ thấy hơi hơi thôi nên có bao giờ nhảy nhót đâu cũng ra sàn làm tý gọi là góp vui .hichic mà sao mệt thế mới có khua chân múa tay một tý mà đã .... trong khi nhìn chú hungjun ,mecghi ,Vam ,DJ,charming...và cả bác hoóc môn cũng nhảy hơi bị khiếp hình như chẳng biết mệt là gì hết quay theo điệu Van xờ chóng cả mặt rồi lại đến nhảy Rap .............. .Công nhận hôm nay phê thật
    Tôi đã từng gặp biết bao khuôn mặt nhưng sao chiêm bao chỉ có mỗi một người

Chia sẻ trang này