1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật vụ Tất niên 2005

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi CucXau__CucDeu, 01/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật vụ Tất niên 2005

    5h 30 tụ họp ở Cung, gồm CXCD, Quydaxoa, Daizabao, langtuHN, 1 lát thấy CKone, Lộc Newman, Trang Trex........
    Có sự góp mặt của Dại Gia Hoàng cùng bồ là Liên ( nhìn hơi bị xinh)
    Đi ăn cơm rang ở Mã Mây, Bia ở HN Phố, lòng nướng Hàng Giấy
    ***, hôm wa em chả được ăn cái gì cả, đen wá, năm mới bắt đầu với bát mỳ tôm, hix, đói wá, bụng toàn là bia
    Lần sau đề nghị Bảo anh dẫn con gái đi nhé, toàn rủ con trai
  2. rikku_85

    rikku_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    lại lỡ mất dịp đi chơi..tại phải họp muộn mà cty cũng tổ chức nên k đến chỗ mọi người được.Mà sao dạo này ko đi đâu hay sao mà chẳg thấy alo cho em thế?
  3. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    tôi hả..he he..mà sao ra đến tràng tiền thì mất hút mọi người vậy..chui vào trong cũng chẳng thấy..đúng lúc có *******..nên phải té.hẹn mọi người khi khác nha
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật chán vãi *** thế mà cũng văn giỏi với ngoại giao tốt..>.< bảo sao đek tán được con nào ^^
    .......
    Nghe tiếp nè .......its funy ^___^
    Mở màn..với Lovelinh2(là tôi) phóng tí vô viện ngoài đường sau khi mạn phép xin phép anh em đi có tí việc khi mới 2h chiều !
    5h30 hẹn nhau ở Cung văn Hoá và vẫn quán Hoa sữa thân thuộc thì 6h mới dám lò dò đến vì sợ chúng nó cao su >.<
    Quả thật anh đoán như Chúa đoán, 6h 30 mới thấy chú Gay (daizabao) và đứa bạn tên Quang khá điển trai cặp bồ với chàng ta
    Phì phèo trên môi điếu thuốc lá hít vào thổi ra nhẹ nhàng là miệng văng những từ tục tĩu vốn dĩ gắn liền ở cửa miệng Daiza, "dcm hẹn hò như c..."
    Chưa dứt lời đã thấy dạika Quydaxoa (cocse) ^^ phóng đến con Dream chiến tuy đã cắm đôi 3 lần nhưng vẫn còn chạy tốt ^^ ! , với cảm giác mạnh mẽ và phong độ tuy ko còn như xưa những vốn tính Phong trần anh vẫn bỏ mặc mọi thứ "Đời" để lao vô cơn sóng gió trên chiến trường "Game online" cố gắng đoạt giải 3 để tiếng tăm lẫy lừng qua những "TS online" hay "Vãi lâm trấm kom ^__^ "
    Tiếp theo sau đó..Nguyễn Linh Cường là tao "CucXau_CucDeu" nối gót đi đến..nguyên do cái nick của anh là quá hâm mộ một nhân vật hacker chuyên hack các trò game online ^^, với tài nghệ tính toán trên bàn tính, học viện quan hệ trong nước...tuy anh đã làm xiêu lòng ko ít các học giả (nữ) nơi những cô nàng hơi dốt nghệ thuật và mù văn chương nhưng được cái ăn nới khéo léo ^^
    Cường vừa đến thì chuông điện thoại reo, khổ nỗi điện thoại thằng daizabao ^^ em Trang *** nhân vật thân thương gọi đến với cú set trời giáng vô tai Daizabao(Bảo anh) .."Đến đón em ở cổng trường anh nhé ! ^^" trường tuy ko xa lắm cách khoảng 8 km những ko hiểu vì lí do gì khiến chàng Bảo Anh ta đắn đo nhẩm tính đi đi lại lại mới quyết định ngậm ngùi phóng xe đi ^_^
    Daiza Hoàng vừa kịp đến với cô người yêu (5 năm chưa nắm tay lần nào mới chỉ ôm hôn và vô số cái khác chỉ có anh ta mới hiểu) sau khi Bảo anh vừa phóng đi
    Mọi người chỉ biết trầm trồ khi thấy cô người yêu của Hoàng (được thằng này hơn anh em ^^) khá xinh nhưng hơi điệu ^^, phải tao tao tát..à kiss chết ^____^
    Tiếp theo đến anh Ckone (hội trưởng hội yêu thịt chó việt Nam và hội sở thích gạt...à nhắc nhở chân chống xe người khác ^^ )
    Gần như đã đông đủ sau khi Yến,Huệ,Vân những cô nàng chủ chốt của SFC đã vắng mặt với nhiều lí do Võ Lâm truyền kì ^_^
    Lòng nướng là món đc nhắc đến đầu tiên nhưng đã bị bác bỏ vì cả lũ đều đói nên đi ăn "Cơm rang Mã Mây" ngon vãi !!
    Tiếp theo chương trình..Tầng 3 Hà nội Phố nới cái quán ngày xưa mình hay lên..là chỗ chú chân của hơn chục mạng SFC sau khi đã làm 1 chầu kem ở Tràng tiền ^__^
    Linhlak lúc này mới xuất hiện vẫn phong độ như xưa tuy hơi gầy do lag nhiều , đi cạnh anh ta là con em gái(nghe giới thiệu thế) nhưng ôm chặt vãi đái >.<
    Sau khi đã tán phét chán chê ở HN phố, cả lũ lại kéo nhau lên Hàng Giấy gầm cầu Long Biên để thưởng thức món "lòng nướng" và "dạ dày nướng " tràng nướng hết òi :(
    Hẹn gặp các bạn ở tết âm lịch ^___^


  5. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    lần sau nếu còn bị xỉ nhục 1 câu thề *** bao h đi , ai cũng có tự trọng chứ
  6. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    À bọn tui đứng bên phố Ngô Quyền cho nó rộng rãi
  7. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    hic,nắm nhân vật mới quá.Tiếc thật.Làm phát gaio thừa đê
  8. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    bác miêu tả sinh động và có hồn quá..đã vote bác 5* khẹc khẹc
  9. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    Bảo Anh trốn vợ đi với bồ ...lão Quang xấu mà ko hiểu sao Bảo Anh thích thế
  10. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Trường này ở đâu ra thế Nhân
    TS, cơm rang cũng ko được ăn, lòng nướng cũng chả được ăn, trong bụng toàn beer
    Bảo Anh có gì ức chế thế, anh em với nhau mới có vài câu đã giận hờn
    Tết Âm lịch ko hiểu có mấy mạng đi, vì em dễ busy lắm
    Được CucXau__CucDeu sửa chữa / chuyển vào 04:22 ngày 02/01/2006

Chia sẻ trang này