1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật WC cho khán giả online.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 10/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    PV chúng tôi tiếp tục tường thuật trận đấu tiếp theo giữa HÀN QUÁC- TOGO.
    Trận đấu hứa hẹn hết sức hấp dẫn lôi cuống mọi người với sắc đỏ rực rỡ tràn ngập trên khán đài, màu xanh mượt mà của cỏ, của những cổ động viên nhí nha nhí nhố cổ vũ cho hai đội.
    Mở màn trận đấu hai đội gây ấn tượng với khán giả xem truyền hình với những pha bóng chậm chạp, những đưòng chuyền hỏng, những pha phạm lỗi hết sức thô bạo của cả hai đội, dưòng như trên sân nổi bật nhất là....ông trọng tài tên tuổi Graham Paul làm việc hết sức cật lực cộng với đồng sự của mình là cái còi và chiếc thẻ vàng. Theo nhận định của nhóm PV chúng tôi, trận đấu sẽ hấp dẫn hơn nếu hai đội thi đấu mà không có thủ môn hoặc hậu vệ, như thế thì có lẽ bàn thắng sẽ nhiều hơn, mà trong bóng đá, hấp dẫn nhất chỉ khi bàn thắng diễn ra.
    Suốt hiệp một trận đấu, hai đội chỉ tung ra được vài cú sút về phía khung thành của nhau, và may mắn làm sao, tuyện vời làm sao, 1 trong những tình huống hiếm hoi đó đã có bàn thắng đưọc ghi, đó là bàn thắng của Mohamed (17), vâng suốt hiệp một chỉ có thế. Có thể bầu chọn đây là trận đấu chán nhất từ đầu VCK tới giờ.
    Chúng tôi sẽ gởi đến các bạn bài tường thuật hiệp hai nếu PV chúng tôi có khả năng xem hết trận này.
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hiệp 2 trận đấu đã diễn ra hấp dẫn hơn so với hiệp1 từ khi đội trưởng Togo Abalo nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, ngay lập tức Lee chun soo đã ghi bàn cân bằng tỉ số cho Hàn Quác bằng cú sút khá kỹ thuật cộng với sai lầm của thủ môn Togo, 1-1 cho 2 đội, ngay sau đó ông Duck Advocaat đã chứng tỏ sự đúng đắn của 1 HLV lão làng bằng việc thay tiền đạo Ahn Jung Hwan vào sân, anh này đã không phụ lòng HLV, bao nhiêu khán giả, đặc biệt là bao nhiêu khán giả xinh đẹp đang hết lòng cổ vũ đã cố gắng tung hết sức bình sinh sút một cú cực...không mạnh lắm, may sao bóng chạm nhẹ vào chân hậu vệ Togo bay vào lưới, 2-1 cho Hàn Quác, một tỉ số khá bất ngờ nhưng hợp lí, trận đấu có thể coi như đã kết thúc ở đây, chiến thắng đã đang rất gần với HQ. Đáng chú ý trong trận này, tiền đạo nổi tai tiếng đang thi đấu cho Arsenal của togo là Adebayor chẳng làm nên đưọc trò trống gì, anh đã bị kèm kẹp quá chặt bởi các cầu thủ HQ. Trận đấu vẫn đang diẽn ra trong những phút cuối cùng, có lẽ sẽ chẳng có bất ngờ nào xảy ra.
  3. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi!! Sao anh lại chìm nghỉm thế?! Park Ji Sung?!......
  4. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    PV chúng tôi xin thành thật cáo lỗi với qúi độc giả, với cô 3 khúc vì sự thiếu sót khi không nhắc đến Park, nhân vật chính, một cầu thủ có kỹ thuật, tốc độ cao, tầm quan sát rộng, khả năng làm bàn tốt( cái thằng BLV của VTV3 nó huyên thuyên thế).
    Có thể nói đây là nhân vật quan trọng của HQ, hầu như mọi đường bóng tấn công của HQ đều qua chân của cầu thủ này( Cũng thằng BLV nói thế), và khi bóng được đưa đến chân cầu thủ đang thi đấu cho MU này thì bóng thường xuyên được chuyền nhanh tới chân các cầu thủ...Togo, quả thật trong trận đấu này, Park đã để mất bóng khá nhiều,nhưng công sức đóng góp cho HQ của anh trong trận này là khôg thể phủ nhận, với cú đi bóng tuyệt vời, tốc độ, kĩ thuật, sự táo bạo, độ dũng mãnh của một cầu thủ hàng đầu... anh đã làm cho Abalo bị thẻ vàng thứ 2, đem về lợi thế hơn người cho HQ, nhờ đó HQ chiếm thế áp đảo, và cuộc lội ngược dòng thành công.
    Ấn tượng nhất với PV chúng tôi trong trận đấu này là... 2 BLV của VTV3, ôi tội nghiệp cho các anh ấy, các anh ấy phải nói suốt từ đầu đến cuối trận đấu, các anh nói không ngừng nghỉ, các anh luôn mồm hò hét, cổ vũ đội này, ủng hộ đội kia, bình luận về diễn biến trận đấu, đưa ra nhiều thông tin, bình luận quanh trận,... Không biết các anh nói suốt trận như thế có mệt không? nhưng thật sự chúng tôi nghe các anh nói, chúng tôi mệt thật.
  5. honma_daiduong

    honma_daiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu Tây Bán Nhà vs Úckraina:
    (Em thư sinh Văn chí Phèo xin có vài lời bình luận)
    Hiệp1: Mở đầu trận đội TBN rất xông xáo với những chú kễnh con (tuổi đời còn rất trẻ)
    Đội bóng này vào trận rất nhanh và tấn công ngay từ đầu với những pha bóng mang nickname "ốc sên". Vào phút thứ 13, từ một quả phạt góc, đập trúng anh ALôXô vào lưới Uckraina. Mấy ông BLV kô có bằng cấp cứ cãi ăng ẳng, nhoăng nhoẳng là chúng lão Garcia (ít ra phải có bằng cấp như em... thế mới a cú)
    Kô đừng ở đó, vẫn tiếp tục với những pha bóng chậm hơn rùa (ốc sên), một cầu thủ của TBN bị một lão hậu vệ của ucraina đón giò nhận thẻ vàng (nhìn mà em cứ tưởng thằng ấy bị gẫy chân). Thế là anh chàng nhỏ con Villa đá phạt tung lưới UCraina. Trận đấu đến phần hấp dẫn (tẻ nhạt)....Xin quay lại vào hiệp 2. Chào pà con...hehê.....
  6. honma_daiduong

    honma_daiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hiệp 2:
    Ới pà con ơi, em mải bình luận hiệp 1 nênbật tivi lên chẳng biết kiểu gì mà lão Torres bị phạm lỗi trong vòng cấm. Khổ thân anh Bát sứt bị thẻ đỏ. kô bỏ lỡ cơ hội, Villa lê từng bước đến chấm phạt đền. Và.....lập cú đúp đưa TBN lên dẫn trước 3 trứng.
    Trận đấu vẫn tiếp tục gay cấn. Sau khi bị đuổi người, Uckraina đá lên chân, TBN tấn công kô hào hứng như hiệp 1. Khổ thân quả bóng kô được gặp bố lưới, mẹ cột dọc, bác xà ngang, cứ bị truyền đi truyền lại dưới mấy đôi giầy thối.
    Em buồn ngủ quá. Đến khoảng phút 84, mấy ông BLV kô bằngcấp đã nhắc ở hiệp 1hét lên "Vào...ào....." ...làm em .....giật bắn mình sýt đập đầu lên trần nhà (wá tức)
    Nhìn lại tivi, mắt nhắm mắt mở, em thấy mấy con bò tót áo đỏ truyền bóng cho một con bò tốt áo đỏ...hehhe....nhìn lại hoá ra ku kon Torres ghi bàn từ một pha đưa chân rất nhanh Trận đấu đã an bài.
    Chào các bác. Em xin đóng cửa sổ.
  7. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian nghỉ giữa các trận đấu, mời các bạn theo dõi những tin tức nóng hổi của phóng viên chúng tôi từ Đức. Huấn luyện viên Parreira cho biết đội Braxin đã thi đấu chỉ với 60-70% phong độ trong trận ra mắt với Croatia vì thực sự đội chỉ thi đấu với 10 cầu thủ. Ronaldo là trường hợp ngoại lệ của các ngoại lệ, anh được mời tham gia xem bóng đá trực tiếp trên sân cỏ và nhân dịp này kết hợp luyện tập đi bộ dạo mát để giảm cân. Tuy nhiên theo một nguồn tin khác chúng tôi vừa nhận được thì Ronnie cũng không hạnh phúc cho lắm với sự ưu ái này. Sau trận đấu người ngoài hành tinh kêu ca đau đầu khó ở và đã đi khám bác sĩ vào chiều qua thứ 4 ngày 14 tháng 6. Cuối cùng thì cả nước Braxin đã có câu trả lời cho tình trạng di chuyển chậm chạp và cái vòng 2 quá tải của anh chàng này. Các bác sĩ đã kết luận Ronaldo có bầu.
    Chúng tôi xin kết thúc bản tin nhanh ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các bản tin tới.

Chia sẻ trang này