1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TƯƠNG TƯ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi aphilong, 19/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aphilong

    aphilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    TƯƠNG TƯ


    TƯƠNG TƯ

    Người xưa giờ đã quên tôi ?
    Vậy mà tôi vẫn nhớ người nôn nao
    Đêm qua ai đã chiêm bao
    Gặp nhau hai đứa cùng trao hôn nồng
    Vui vui tràn ngập trong lòng
    Vui cho bõ nỗi nhớ mong bao ngày
    Gặp nhau tay nắm bàn tay
    Mắt vùi trong mắt, hồn say theo hồn
    Gặp nhau tim thúc nhịp dồn
    Má kề môi ấp sóng cồn ngất ngây

    Than ôi ! Gặp gỡ nào đây !
    Mộng thôi mộng hão, chia tay mất rồi

    Giờ đây hai đứa hai nơi
    Tương tư cắn nát lòng người em ơi !

    Hanoi-Moscow 10,2001



    aphilong@
  2. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Tình ơi! Sao mãi thăng trầm
    Xót xa, sầu lắng âm thầm anh mong
    Tình anh xuốt kiếp long đong
    Bỏ anh cô lẻ giữa dòng người qua
    Thân anh là kiếp xa nhà
    Chỉ mong tình đẹp đậm đà duyên nhau
    Cớ sao ... tự hỏi cớ sao ?
    Lòng người dời đổi như sao trên trời ?
    Trách ta, hay trách bởi trời
    Trách người đen bạc hay đời bạc đen ?
    Nhớ em biết làm sao quên ?
    Nhớ em chỉ biết lặng yên cúi đầu
    Biết nói gì ... lòng quặn đau
    Chúc em hạnh phúc bạc đầu cùng ai
    Chỉ mong em một phút giây
    Chạnh lòng nhớ đến kẻ này ... chút thôi!
    Thay lòng anh Phi Long nói lên chút tâm tình người Hà Nội nhé!
    Mến
    Uyên
    Quay về dĩ vãng xa xôi lắm
    Cát bụi mờ bay gió viễn phương ...
  3. aphilong

    aphilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    QUỲNH HƯƠNG
    Quỳnh hương thơm dậy màn đêm
    Nhành hoa như muốn lả mềm trong hương
    Loài hoa ấp ủ mùi hương
    Như là ủ nỗi vấn vương vương trong mình
    Phải chăng hoa cũng thất tình
    Và hoa giãi tỏ lòng mình đêm đêm
    Dậy hương chứ chẳng dịu êm
    Hoa kia cũng có nỗi niềm riêng tư
    Nhủ lòng thôi chớ vu vơ
    Thế mà vẫn cứ thẫn thờ hằng đêm

    aphilong@
  4. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ô hô hô !!! Thân mến chào APhiLong !
    Bao giờ mới hết tương tư
    Để anh (em) được sống giống như bây giờ
    Để rồi anh (e) lại làm thơ
    Vẩn vơ vơ vản thẩn thờ năm canh
    Để ngay cả mảng trời xanh
    Vắng tươnt tư bỗng hóa thành ... trời thu
    Bao giờ mới đến bao giờ ! ...
    Quỳnh Hương sực nức ... ngọt lừ ... Quỳnh Hương!
    Ngọt y như thể là ... ĐƯỜNG .
    GÙ Ừ Ừ !!!
  5. thaonguyen81

    thaonguyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh Long ơi, " cái gì đã qua mấy ai còn giữ lại " , nếu anh cứ nhớ thương và mãi tương tư về một người như vậy thì còn ai dám đến với anh nữa đây ???
    NÓI VỚI NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC
    Có thể anh ấy yêu chị nhiều hơn em
    Bởi tình yêu đầu thường dại khờ nông nổi
    Bởi rung động đầu đời thường khó nói
    Nhè nhẹ thấm vào từng năm tháng qua mau
    Có thể suốt đời anh ấy chẳng quên được chị đâu
    Dẫu bây giờ anh thuộc về em mãi
    Quá khứ xưa còn chút gì đọng lại
    Một chút ngày xưa như nhớ thương
    Tránh làm sao những lúc em giận hờn
    Khi anh ấy nhắc về những tháng ngày yêu chị
    Xin đừng trách em là người ích kỉ
    Cũng chỉ vì em yêu quá mà thôi
    Rồi ngày mai trên khắp nẻo đường đời
    Chị sẽ gặp ai kia có thể hơn anh ấy
    Quá khứ xưa xin đừng làm sống dậy
    Để anh sống với mình và sống với em thôi
    Hi vọng bài thơ này của BTTN có thể giúp anh hiểu tại sao cần phải quên đi người con gái ấy.
    Thaonguyen
  6. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    HÃY NÓI CHO TÔI
    Tôi phải làm gì đây người ơi
    Quên thì không nổi, nhớ khôn nguôi.
    Nói, cười và khóc đều đau hết
    Tôi phải làm gì đây người ơi
    Người bắt tôi đứng xếp hàng chen chúc,
    Rồi ban cho một mẩu tình thương
    Làm tôi đau đớn và tan nát,
    Tôi phải làm gì đây người ơi
    Nếu cho, xin người cho tôi Cả
    Hoặc Không, tôi chẳng dám nhận phần
    Duyên tôi đã lỡ, tôi xin hẹn
    Đến một kiếp sau sẽ tặng người.
    Hoàng Yến.
  7. T_V

    T_V Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Không biết cô bé ấy là ai mà aphilong tương tư nhiều như thế. Chắc là phải xinh ghê gớm lắm ? Nhưng mà xinh đến đâu thì cũng phải quên đi để rồi còn yêu bé khác chứ.
  8. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Biết là anh Long tương tư, nhưng mình lại đang thích đùa, thôi thử vài câu cho xem anh Long có cười không nhá :
    Tương tư nên phải nằm mê
    Hôn em hôn mãi đến chề môi ra
    Áo quần quấn quít là da
    Tiện tay véo cái xem ra thế nào
    Chuột Con
  9. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Trong đêm khuya này còn lại ai
    Với nỗi cô đơn mộng giăng đầy
    Lá vàng bay qua giọt sương lắng
    Đêm buồn sao nỡ vội qua mau ?
    Qua lạnh giá buông hơi thở sầu
    Có em ta gái sắc trai tài
    Bây giờ còn có bóng người tôi yêu

    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  10. VN_lover

    VN_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Cố tìm quên mà chẳng sao quên được
    Lối vào tim cỏ dại mọc hoang tàn
    Mộng ước xưa dù nay đã nát tan
    Nhưng ngày cũ đâu dễ gì quên được
    aphilong@

Chia sẻ trang này