1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng tượng chút chơi!!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi little_flaky, 26/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_flaky

    little_flaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng chút chơi!!!

    Mình không biết câu hỏi này có còn mới với các bạn không??? Nhưng mình cứ hỏi nha:
    " Mọi người còn nhớ chuyện ROBINXON chứ!? Ở một mình ngoài hoang đảo chắc là buồn lắm! Vậy nếu bạn phải ở 1 hòn đảo nhỏ không 1 bóng người và chỉ được mang theo đúng 1 vật có thể là một người... thì người(vật) đó sẽ là...... ???
    Ai có ý kiến gì thì nói ra cho mọi người cùng nghe với nhé!!!
    Ps: Không chơi mang theo ông Tiên, hay túi bảo bối của DOREMON đâu nha!!!

    I am beautiuful no matter what they say
  2. myleuleu

    myleuleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    Mang theo cái bật lửa hoặc là con dao, thì còn có thể kiếm ăn được, chứ mang theo một người thì có mà chết đói
    Đời là bể khổ
  3. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mang theo bạn gái ...... vì chết thì thôi chứ sống một mình chán lắm.
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  4. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Theo HTAS@ thi` đem theo 1 cái laptop có nối mạng để chat cho vui, trước khi chết có thể viết my will, rồi send cho người yêu và gia đình!!! heheeh
    BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI,
    LẤY TIỀN CHO GÁI CÓ ĐÒI ĐƯỢC KHÔNG?
    ÔNG TRỜI:TAO CÒN BỊ GẠT( LỪA)
    HUỐNG CHI LÀ MÀY!!!
  5. zcar

    zcar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mang theo cuốn sách dạy cách đóng thuyền.
  6. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ......vậy thôi mang theo chiếc thuyền cho rồi u ẹ!!!
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Nu?,
    ,Y-,??はまべS?ぬ??でT?,

    Được RandomWalker sửa chữa / chuyển vào 03:44 ngày 27/07/2003
  7. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    mang theo cái mobile để .... gọi người đến cứu .
  8. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Mang theo nước, trước tiên phải tự cứu sông mình đã. Nếu còn sống, thì sẽ có cách rời khỏi nơi đó.

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em thì em mang theo cái bếp. Nếu như đó là hoang đảo của ROBINSON thật thì chỉ cần có thế.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  10. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác MOD f_176 cho em xin cái Topic này được không ạ?
    Sầng dâu đốc cáy hừ du tổn..
    Nghèn chín chan tưa một mớ bòng!

Chia sẻ trang này