1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng tượng chút chơi!!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi little_flaky, 26/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Quay vào làm việc và ko tưởng tượng nữa.

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL


    Hãy cố gắng ngoan ngoan 1 chút nào
  2. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    nếu cho mang thì thích gì bác vác nấy. bàn cãi gì cho mệt xác nhở
    [​IMG]
    Bán sinh phong cốt lăng tàng thậm
    Nhất phiến nhu hoài kỉ vị thanh

  3. noremorse

    noremorse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì chả cần phải mang theo cái gì, khi nào chơi chán thì đóng cái biển "Saddam Hussein''s here" kiểu gì chả có người đến rước
       Mất mùa là tại thiên tai
    Được mùa là tại thiên tài chúng ta
  4. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ mang theo đầy đủ bộ Lê Nin toàn tập.

    Hút một điếu thuốc thơm, cũng đắng lòng vì túng bấn.
    Chẳng đủ tiền mua cho vợ một nhành hoa.
  5. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Kotex Đi chơi dự tiệc , lăn lộn gì cũng được hết
    Hated by many, Loved by few, Respected by all​
  6. myleuleu

    myleuleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác không cần ăn à?
    Đời là bể khổ
  7. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    hì, các bác định ra đảo hoang mấy ngày, hì, nếu đi vài năm thì có mà mang food thế nào, tốt nhất là đến đâu thì đến, em thì em phải mang theo quần áo, ko có quần áo thì eo ôi, sợ quá
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
  8. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
  9. Genza

    Genza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bác be bé cái khẩu hiệu lại coi, hic. Hét toáng lên làm giề.
    Bác định làm gì với nó?
    Chữ ký, ví dụ:
    [size=4][blue]
    điếc không sợ súng
    [/blue][/size=4]
    sẽ cho kết quả là:
    điếc không sợ súng
  10. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ là đã trả lời bài bạn rồi. Nhưng không biết lại đi đâu mất. Bực gì đâu.
    Trước hết là cho mình có lời phê phán về đề tài của bạn đưa ra há. Vì nó chẳng nó mục đích gì cả. Hơn nữa đây là box thảo luận chứ không phải box trưng cầu. Vì vậy bạn nên để ý khi box bài vào đây. Nhưng thế là phạm quy định mà lại còn làm phiền cho các mod và admin
    Thứ đến là mình sẽ nói vì sao bài bạn nhảm nhí và chẳng có mục đích gì cả. Vì 2 lý do sau.
    1. không thể xẩy ra chuyện đó.
    2. Xã hội còn rất nhiều chuyện để chúng ta giải quyết. Vậy mà bạn bỏ thời gian lên đây để lamg những chuyện như thế này. Thiế nghĩ thật là vô bổ.
    Về lý do đầu tiên. nình xin giải thích thế này. Thứ nhất nếu đã bảo là đảo hoang thì bạn nên giói hạn lại sự cho phép của mình để mang theo một thứ gì đó lên đảo. Vì như thế có thể làm phá hoại tính hoang sơ của đảo. Chẳng còn đúng với mục đích bạn đặt ra. Hiểu ý mình chứ?
    Ví dụ bạn cho phép đem theo một người hoặc một vật lên đảo thì tính chất đó sẽ mất hoang sơ đi. Theo suy nghĩ của tôi thì một mình một đảo mới gọi lag hoang bạn ạ.
    Thứ hai. Nếu cho phép đem theo một vật nào đó để đem lên đảo. Thiết nghĩ nó cũng làm mất tính hoang sơ của nó nốt. Vì ví dụ tôi mang một cái mấy vi tính xách tay đã nạp đầy điện lên đảo thì tôi cũng có thể giói thiệu đảo vớí mọi người khác trên mạng và rồi thì nó cũng chẳng còn là hoang sơ nữa. vì rồi một ngày nào đó sẽ có vô số người muốn du lịch sẽ tìm đến đảo.
    Nói chung là còn rất nhiều lý do để phản bác đề tài của bạn lắm nhưng tôi thiết nghĩ không cần tiếp tục phân tích ở đây nữa. vì thiết nghĩ bấy nhiêu đó là đã quá nhiều với các bạn.
    Còn chuyện bây giờ tôi muốn nói là không biết tại sao vẫn có nhiều bạn lại tham gia trả lời những bài kiểu như thế này. Vì quá rãnh rỗi hay vì muốn bình thường với những gì đang sống.
    Các bạn hãy suy nghĩ ại. Vì xã hội ngày nay là một xã hội luôn biến đổi từng giờ từng phút và nếu ta không theo kịp nó. Chúng ta sẽ bị lạc hậu các cậu à. Rồi nhiều chuyện nữa nhưng mà nghi như vậy thì buòn thật đấy. Chẳng lẽ mục đích sống của các bạn chỉ là hưởng thụ sao chứ. Nhân tính ở trong con người các bạn đã mất đâu cả rồi nhỉ. Chẳng còn một chút nào sao chứ? Buồn thật đấy..........
    QUYỀN LỰC CÀNG CAO, TRÁCH NHIỆM CÀNG LỚN.

Chia sẻ trang này