1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuởng tượng tý!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi _godfather_, 03/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    tuởng tượng tý!

    ngỡ như đêm mùa đông thoáng nghe gió lạnh!.Ngỡ như trong vòng tay mãi ko cách xa.Có hay chăng tình ai với hai trễ hẹn.Đám lá khô theo gió xa xăm mùa đông.Đã như chim trời bay với bao ước vọng.Đã như quên lời du tháng năm dáu yêu.Những đêm sao lặng im với tôi khóc thầm.Nếu như em còn đây thấu chăng tình tôi.
    Mong manh bao nhớ nhung tình yêu héo mòn.Liêu xiêu con phố quen còn đó.Ai trông ai ngóng ai dường như xác xơ.Mang trong tim nỗi đau ngút ngàn.Đêm đêm luôn có tôi ngồi đây với trời.Đang trông theo ngót xưa mòn lối.Đôi chim bay có nhau nhìn tôi rất buồn.Thoưng than tôi lẽ loi ra rời!!!!!!!!!!!!!?
    này có phài LAM TRƯỜNG hát về HÀ NỘI ko nhỉ?

    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  2. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Tí nữa thì nhầm bài..
    Bài này chú Lam Trường hát chán lòi.. nhưng mà dù sao thì Tường Văn cũng là người HN nên chắc nói về HN đấy.. :)
    Được hanthaesuk sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 03/07/2003
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cái này có đưa vào Topic tổng hợp của Cobalt được ko nhỉ???????
    4of7
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cái này cuối cùng là nói cái gì nữa,mà là nó nói cái gì thía mấy bác?nói rõ cho em hiểu với.Không là em vào em câu đấy! :D
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  5. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    ko có gì nói thì nói về chuyện câu bài ý!cũng hay đó chứ!
    hãy tưởng tượng đây là âm phủ bạn sẽ làm gì?
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  6. caau_maay

    caau_maay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Còn gì ngoài chạy ngõ trước hay ngõ sau để khỏi ...Chạy vào Quỷ Môn Quan các bác nhỉ...
    ( CM dựa theo bài trên viết chứ không có ý câu bài đâu nha các mod!)
    "Tất cả các kho tàng trên trên trái đất không sánh bằng hạnh phúc được yêu thương".
    unbreak_my_heart...dangerous_love em yêu các chị!
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    nói tưởng tượng là tưởng tượng thật à?khổ quá!nếu ông tưởng tượng vậy tôi tưởng tượng là quỷ xa tăng để........
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    àh hoá ra chỗ này nói cái mà mình hay tưởng bở vào,trùi...bi giờ em mới hiểu.Để em tưởng tượng thử xem có đi đúng nội dung của topic này không nhé:
    -Em tưởng tượng ngày mai em đi thi,đề vừa fát ra em cắm đầu làm,câu nào khó em cố nghĩ....á,em nghĩ ra rồi,em lại làm tiếp...phù ,còn 15' nữa hết giờ,em làm xong đúng fút 89,thế là kì thi này của em an toàn.
    -Em tưởng tượng em thi xong em làm chuyến xuống HP thăm mama em(nhớ quá!)...em được ăn bánh đa cua roài kìa(sụp....em ăn xong được cái bát bánh đa rồi,sao mà nó ngon thế không biết được nữa),lại còn được ăn cùng mama em sau bao ngày xa nhau nữa chứ,chẹp...Em được xuống Đồ Sơn roài,tắm biển cái,đẹp thật...
    -Em tưởng tượng sau khi về HP em được đi vào SG thăm con em em nó mới vào đấy,chẹp...mấy hôm ngủ mơ thấy nó rồi,khổ thân quá.
    -Em tưởng tượng em em nó đưa em xuống An Giang,ở cùng với Má em thật là thoải mái,em vui thật....
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tưởng tượng nếu mai mình chết, chắc chúng nó mở tiệc ăn mừng quá... hic hic .
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    It makes me

    ...Sick...
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng mình là cái đồng hồ treo tường. Tối nào cũng có bốn con mắt gồm đôi mắt cận thị và cặp đít chai ngóng nhìn. Tối nào cũng đến mốc 9h thì thôi không nhìn nữa. Vì khi cho số điện thoại đã mở ngoặc 7pm to 9pm. Tự dưng lại nhớ đến bài "5 giây cho một ngày" của cái bác nào bên topic Văn Học. Đã có một thời bác ấy chờ hàng tiếng đồng hồ chỉ để ngắm cô bạn tan trường trong 5 giây. Ờ hờ, giá như mình được là cái đồng hồ.
    Tưởng tượng mình là cái điện thoại. Từng đêm có kẻ nằm phòng khách ngóng chờ nó kêu dù biết rằng nó chả bao giờ kêu cả. ờ hờ, mình mà là cái điện thoại mình cũng chả dại gì kêu để cả nhà dựng tóc gáy xạc cho cái kẻ điên nào nửa đêm gọi điện. (Xui quá, hôm qua lại cho LongKing biết số, mà hình như Magic đang cầm cái sổ đó. Làm ơn đừng có trêu tôi kẻo tôi không chống nổi cái đòn sấm sét.)
    Tưởng tượng như vậy để thấy rằng mọi sự tưởng tượng đều điên rồ. Tội gì chứ. Mình là mình có phảo dễ thở hơn không. Tự dưng tưởng tượng để ngồi gõ những cái dòng chả đâu vào đâu cả. Như một con điên.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này