1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng về làm việc ở Thanh Hóa dễ lắm sao???

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi BC2, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tưởng về làm việc ở Thanh Hóa dễ lắm sao???

  2. c0210g_minh

    c0210g_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Lâu rồi không vào trong này.
    Bạn gì viết bài này ơi. Sao viết mà ko có tí gì trong bài, chỉ mỗi phần vote thế? Trông nó cụt lủn quá.
    Để về thanh hoá làm việc, thực ra tôi cũng muốn như vậy, cái khó không phải là có được về hay không, mà là về quê làm liệu có những môi trường như chỗ khác không thôi. Môi trường làm việc là cái quan trọng. Hơn nữa nếu bạn để ý, chuyện của những người đã đi làm, hầu hết trong mình đều làm nhà nước là chính. Và sự cạnh tranh không công bằng, sự chèn ép, và cả sự nhỏ nhen khi làm việc, nó làm cho người ta không muốn về.
    Để thanh niên về làm việc trong quê không khó, nhưng cái thanh niên chúng ta cần là cần một môi trường làm việc và học tập.
    Mat khac, ngay ban than toi, neu nhu que chung ta do them tien vao xay dung cho thanh pho nhieu hon la do tien vao tui cac ong ay thi hay hon. Nhung tu diem vui choi, nhung noi giai tri. Chu noi that, ve que lam ma luong thang 4 hay 5 tr cung khong hay bang ngoai nay 3-4 trieu. Noi the thoi, nhieu khi con nhung van de khac nua. Chung ta chang hieu het duoc chuyen chinh tri cua tinh chung ta dc. Nhung no duong nhu lam nen mot cai go*nj trong long thanh nien mat roi
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Hì Hì... Tại vì đó là bài đầu tiên nên chưa biết cách trình bày ấy mà. ủa! mà bài này đã bị xóa rùi cơ mà. Dù gì cũng rất cảm ơn bạn đã quan tâm.
    Bạn thân mến! Có vẻ bạn cũng có ý định sẽ cống hiến cho quê hương mình đấy nhỉ. Được như thế là tốt. Sự thực mình cũng mong được về quê làm việc nhưng rất khó khăn. Chạy vạy thì bố mẹ không cho phép và cả bản thân mình cũng không muốn. tết vừa rồi về, chắc do ăn tết kỹ qúa nên đến ngày đi làm rồi lại chẳng muốn vào Sg nữa. Nói với Bố: Bố ơi hay để con xin việc ở nhà để gần bố gần mẹ hơn. Bố bảo, Bố mẹ chẳng mong gì hơn điều đó. nhưng chạy vào Đài Truyền hình hay Báo Thanh Hóa thì đừng hòng bố mẹ làm. Tự lực cánh sinh là cách tốt nhất để con tồn tại con gái ạ! Thế là mình vẫn phải khăn gói khăn mướp lên tàu đi... đi một mạch luôn... Tết này mới về.

Chia sẻ trang này