1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuor xuyên Việt -cần sự giúp đỡ của các bạn Ninh Bình!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Soserone, 16/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Tuor xuyên Việt -cần sự giúp đỡ của các bạn Ninh Bình!

    Mình dự định làm 1 chuyến tuor xuyên Việt xuất fát từ Hải Phòng , đến Sài Gòn! Dự định sẽ xuất fát trong von`g 10 ngày nữa, trong chuyến đi này, chỉ có 1 mình mình,Và con xe cuorse(xe đạp đua)
    Tất cả những gì mình có là ...sự cố gắng vuợt wa những khó khăn để có thể hoàn thành đc, thứ nhất là vuợt wa bản thân, thứ nhì là có thể lấy lại lòng tin về bản thân mình, có thể làm đc những điều khác nữa trong tuơng lai....
    Mình thật sự rất muốn làm như thế, nhưng cũng có những khó khăn nhất định.Bản thân mình thì mình sẽ fải thử thách, nhưng thực sự những nơi mình đi wa cũng chắc là ko có nguời wen nào cả! mÌnh rất cần sự ủng hộ của các bạn, thứ nhất là có thể tư vấn cho mình con đường để có thể đi, mình sẽ wa những nơi nào. VÀ mình rất cần những tấm lòng nhiệt tình giúp đỡ ở những nơi mà mình có thể đi wa.Mình chỉ cần chỗ ngủ wa đêm.Vậy thôi!
    Đã xác định đi là khổ, nhưng những gì trong tuơng lai còn fải chấp nhận nhiều, mình đang muốn thử thách chính mình....Nếu mình có ý chí vuợt wa đc và đến nơi như đúng mục đích của mình,thì mình sẽ có tự tin để làm lại con nguời,....
    1 thời gian...mình đã buông xuôi con nguời , ko để cho y'''''''''''''''' chí thắng đc những ham muốn cá nhân, nay mình đang fải trả gía cho tất cả những gì đã làm! MÌnh nghĩ cuộc sống từ nay đang mở rộng ra hơn với mình chứ ko fải là đóng lại.Vì đó là lời cảnh tỉnh với mình, Mình đangchấp nhận sự thật, đối diện với nó, và thay đổi nó....
    Mình rất mong đc sự ủng hộ giúp đỡ mình về mặt tinh thần, và cả sự giúp đỡ như bên trên đã nói! Rất mong những nguời bạn của TTVN. cũng đã thân thiết với TTVN wa thời gian wa, hiểu , và tạo điều kiện giúp đỡ để mình có thể hoàn thành đc ý định của mình, mình đang cần sống tốt hơn, mình đang cần thay đổi, và mình hi vọng vào mọi nguời!
    ...Rất mong sự trả lời của các bạn!
    Mọi sự giúp đỡ về chỗ ăn ở wa đêm xin post lên đây, tên ,địa chỉ của bạn, và cách liên lạc!
    Mọi chi tiết về từng hành trình của mình cũng sẽ đc thông báo trên đây! Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng ngheTÔi mong đc sự trả lời của MOD box này!
    ( có lẽ nơi đến đầu tiên là HÀ Nội, tiếp theo có lẽ là HÀ Tây, HÀ Nam, Nam Định, Ninh Bình, THanh Hoá, Nghệ An, HÀ Tĩnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên , KHánh Hoà, Đak Lak ,Lâm Đồng , Bình Thuận , Vũng Tàu , Sài Gòn, và sau đó có thể là Cần THơ và Bình Dương nữa.. , nhưng mình cũng chưa biết rõ đuờng mong sự giúp đỡ đầu tiên của các thành viên HÀ Nội và các bạn ở các tỉnh mình nêu ở trên, và chỉ cho mình nơi nào là nơi mình đi tiếp. Xin cảm ơn!)
    Thời gian xuất fát mình sẽ thông báo sau!
  2. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    nghe có vẻ hay ho nhỉ, có lẽ hè này mình cũng thử xem
  3. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Hic hic nếu chuyến đi thành công mình tin là sẽ có những kinh nghiệm thực tế để truyền lại cho bạn! Thứ7 này sẽ xuất fát và ở lại HÀ Nội đến thứ 2 tiếp tục.Nếu các bạn có ...lòng mình sẽ post hành trình của mình lên đây! Cảm ơn các bạn!
  4. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Ông anh này ở lại HN làm qué gì mà lâu thế???? Vậy dự tính xuyên Việt trong mấy tháng???? Mà em nghĩ là một ngày bác có thể đi được khoảng 200km đó, cũng nhẹ nhàng, không vất lắm, thế nên nếu đi một mạch thì trong ngày thứ bảy là có thể tới NB rồi. Chúc chuyến đi gặt hái nhiều kết quả!!! Đừng dông dài quá ở nơi nào mà...... quên cả đường về đó, he he
  5. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    hic hic ko fải là ở lại Ha` Nội lâu, mà là chẳng wa đó là chặng đầu tiên, có lẽ sẽ ko wen mệt vả lại muốn ở lại với nguời iu 2 ngày, rồi mới đi ! vả lại các thành viên trên HÀ Nội đông lắm ,mình cũng muốn gặp mọi nguời trong 1 ngày ! còn từ Hà Nội sẽ đi thẳng, mình định sẽ đến Sài Gòn truớc 25 tháng 5
  6. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    hu hu hu! HÀnh trình của mình có chút thay đổi, tất nhiên vẫn giữ nguyên sáng mai- sáng thứ 7 nhưng wuyết định chỉ ở lại đến chủ nhật là đi thôi! Hic hic mi`nh mới biết tin người iu trưa mai bay rồi, đi du học! Thảo nào bảo mình thứ 7 này anh fải lên, vì thế nên cũng dự định đi ngày đó, khổ thân! Thế là tôi cũng ko cần dùng máy nữa!Tôi ko có điện thoại liên lạc nhưng sẽ tìm mọi cách để liên lạc với các bạn! Hãy chúc tôi lên đuờng may mắn và hoàn thành đc hành trình của mình! XIn cảm ơn các bạn!Có thể trưa ngày chủ nhật tôi sẽ đến Ninh Bình, khi nào đến nơi tôi sẽ liên lạc! và thuật tiếp!
  7. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    em cũng thông báo cho các bác 1 tin mừng là Đúng tối hôm thứ 6 ngày 23 em đc tài trợ đặc biệt của 1 nguời đặc biệt, thành viên của 7X Hà Nội, cũng là bạn của em hic hic ( may mắn wá) từ nay em sẽ đc ở khách sạn của 1 hệ thống khách sạn nằm rải rác từ HP đến tận SG! ( hệ thống khách sạn thuộc tổng công ty xăng dầu Việt Nam)Em ko tiện nói ra vì có yêu cầu của nguời ta! Nhưng em xin cảm ơn bác thật nhiều nhiều! CHỉ bằng 1 cái thẻ VIP, vậy nên em cảm thấy có trách nhiệm với điều đó, em sẽ đi thật nhanh và ko dừng chân lâu ở đâu nữa. Mới hành trình đc 2 ngày thôi nhưng thật sự đã thấy mệt mỏi rồi, hic hic tại cái balô lo wá khổ mà....
    Nhưng em sẽ cố gắng dù mỗi ngày chỉ đi đc hơn 100 Km thôi! Cảm ơn sự giúp đỡ của các bác nhiều, em fụ lòng tốt của các bác! Nếu trở về có cơ hội em sẽ wa chỗ các bác thăm! Cảm ơn nhiều!
  8. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Ông anh này đi tới đâu rồi nhỉ??? Đợi để cọp chút kinh nghiệm, hè hè.... mà không biết bác làm gì đến nỗi mặc cảm và phải tự hành xác mình thế??? Thôi, dẫu sao cũng xin chúc trên đường gặp nhiều may mắn, sức khoẻ, sớm về nhé ông bác.
  9. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Hê ! Người ta đạp về ĐB ông bạn lại ngược về SG ! Ẩm chời !
    Mãi hôm nay mới vào đây đọc được ! Chắc là ông bạn đi qua NB rồi fải không ?
  10. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bác này giờ lưu lạc phương nào rồi nhẩy??? Lâu lắm ko thấy tường thuật tiếp tour Xuyên Việt, chắc bị em nào bắt trên đường đi mất rồi. Ặc, thế này mình cũng muốn làm tour xuyên Việt, he` he`http://oitinhyeu.net/danhngon/danhngondanong.htm. Đọc cái này chút cho vui!!!

Chia sẻ trang này