1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....... turn back the time ..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fujikawa, 09/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Vô tình gặp lại , thấy tiếc quá , giờ muốn lấy lại cũng chẳng đơn giản , mình đã có người mới , sao còn vấn vương ?
  2. Himitsu

    Himitsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với bạn.
  3. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    trời sao mình cũng muốn vậy nhưng ...
  4. hau02q

    hau02q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái, tham thật đấy
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    nếu time quay trở lại, mình đã ko làm vậy.
    Có khi bây giò mình vẫn còn một ng bạn thân khác phái.
    Nhưng cái j cũng thế, mất đi rồi mới rút dc kngh.
    time ko bao giò tro lại, cái còn đó vẫn là bài học cho riêng bản thân mình, nhỉ
  6. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bùn phết .
    Mình gọi điện hỏi người ta rất ngu
    1 , hồi đi bên em anh còn yêu chị ý k
    2, giờ 2 ng quay lại rồi àh
    3, giờ anh chỉ bít chị ý àh
    4, anh có hp k.
    câu trả lời là
    1, lúc ý chỉ biết em
    2, sau khi em im lặng , anh có gặp lại
    3, ùh
    4, nhìn chung là hp , vì cô ấy tỏ ra toàn tâm toàn ý với a , k tránh đc có lúc nhàm chán mệt mỏi, nhưng khách quan là hp
    bùn ghê
    còn bít nói j
    tránh ra cho ng ta yên hạnh phúc thôi .
    ôi .
  7. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Nếu như quay lại khi đó thì em sẽ k tát anh đau như thế mà....đấm cho anh 1 cái cho anh tỉnh người ra, vì anh là người u mê!
  8. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    con cá mất là con cá to
    tránh ra là đúng rùi,tiếc nuối gì nữa
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    VẤn đề ko phải là to hay nhỏ.
    Mà vấn đề là tớ mất đi một close friend :).. hii.. thậm chí hai ng ấy. oi sời ơi. tiếc nhỉ. 3 năm trời rồi.mở top này lại dc chỗ than heh..
  10. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    vấn đề nhớn nhất là thời gian ko bao giờ quay trở lại
    Nên chưa suy nghĩ xem nếu thời gian quay trở lại mình sẽ làm như thế nào nữa.
    Chẳng thà coi đó là bài học để đuc và rút cho lần sau đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này