1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Turn left, turn right

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phicau, 14/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải

    ...Life is full of surprises, even two parallel lines may one day meet...
    ...Cuộc sống đầy những bất ngờ, thậm chí hai đường thẳng song song cũng có một ngày cắt nhau...


    Đạo diễn kiêm sản xuất: JOHNNIE TO KEI FUNG, WAI KA FAI
    Kịch bản:WAI KA FAI, YAU NAI HOI,AU KIN YEE,YIP TIN SHING
    Chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh của Jimmy Liao.
    Diễn viên chính:
    TAKESHI KANESHIRO (Kim Thành Vũ ) trong vai Lưu Trí Khang (John Liu)
    GIGI LEUNG (Lương Vịnh Kỳ) trong vai Thái Gia Nghi(Eve Choi)

    Cốt truyện:

    John là một nghệ sĩ violon điển trai, đầy nhiệt huyết. Phụ nữ đến với anh rất nhiều, nhưng anh thật sự trông chờ ở một người đến với anh bằng sự đồng cảm, chứ ko phải vì khuôn mặt. Mặc dù ko muốn, nhưng vì hoàn cảnh ,chiều chiều John đành chơi violon trong các khách sạn 5 sao, phục vụ các thực khách chẳng hề biết cảm thụ những giai điệu ngọt ngào từ cây vĩ cầm anh đánh.
    Eve là một nhà dịch thuật. Cô đam mê dịch những bài thơ tình trên khắp thế giới, nhưng ngày ngày công việc của cô vẫn là dịch những quyển tiểu thuyết kinh dị rẻ tiền hạng bét.

    Giống như hàng triệu người sống trong một thành phố lớn, hai người sống một mình, họ đều cảm thấy rất cô đơn. Sống trong hai căn hộ cạnh nhau cách nhau chỉ một bức tường, John và Eve đã có thể gặp nhau hàng trăm lần; tuy nhiên, con đường họ đi qua lại chưa bao giờ cắt nhau.

    June, một cô gái yêu John cuồng nhiệt, luôn đứng chờ anh tại bên phải khu chung cư khi anh đi làm. Để tránh cô, John luôn luôn rẽ trái. Eve thì bị ám ảnh bởi một "con ma vô hình" bên trái khu chung cư, vì vậy cô luôn rẽ phải.

    Một ngày, khi đi dạo trong công viên, họ gặp nhau. Rồi như đôi tình nhân xa cách bao ngày, họ cùng có một buổi chiều tuyệt đẹp bên nhau. Họ cùng chơi ngựa gỗ.John đánh vĩ cầm, còn Eve thì đọc những bài thơ cô dịch cho anh. Không may, cơn mưa cuối đông cắt ngang cuộc hẹn hò đầy lãng mạn. Cả hai chỉ kịp trao đổi số điện thoại cho nhau, và như thói quen, một người rẽ trái, một người rẽ phải.

    Lần đầu tiên trong đời, họ không cảm thấy cô đơn nữa... Nhưng trớ trêu thay, sáng hôm sau cả hai phát hiện ra số điện thoại ghi trên hai mảnh giấy-mối liên hệ duy nhất giữa hai người- đã bị mưa làm nhoà hết.

    Vào một tối giáng sinh, cả hai cùng gọi thức ăn khuya. Cô gái giao hàng - Joan -là người đầu tiên hiểu ra mối quan hệ giữa họ. Nhưng cô không bao giờ nói ra điều đó, đơn giản vì cô yêu John.

    Đêm giao thừa, cả hai đều bị cảm nặng. John gọi cứu thương. Nhưng người được xe cứu thương chở đi lại là eve, nhân viên cứu thương đã nhầm hai căn hộ với nhau. John may mắn được Joan đưa vào bệnh viện.

    Trong bệnh viện, Eve gặp lại bác sĩ Hu, người trước đây đã từng say mê cô. Rồi Hu và Joan- hiểu rằng để tìm kiếm tình yêu cho mình -chỉ còn cách làm cho Eve và John không bao giờ gặp được nhau.

    John quay lại công viên. Công viên đang được nâng cấp, và họ đã tháo đi khung quay ngựa gỗ. John mang một con ngựa gỗ về. Eve cũng vậy. Nhưng một lần nữa, họ lại mất nhau...

    Liệu John và Eve có còn gặp lại nhau không?

    Hình trong phim:












    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 19/12/2003
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có thể xem thêm thông tin tại: http://www.turnleftturnright.com
    Đây là một website rất đáng xem.
    Ơ, mà nghe vietnamnet bảo phim này chiếu ở Hà Nội tháng 11, vậy mà bây giờ sao chẳng thấy động tĩnh gì nhỉ?
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  3. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn phicau ! Được nghe nhiều người quảng cáo đây là một phim rất hay. Có Lương Vịnh Kỳ là đủ đảm bảo đó là một bộ phim hay rồi. Nhưng xem ảnh thấy Vịnh kỳ có vẻ không tươi tắn lắm, ko biết trong phim thế nào. Tớ thích cô cô ấy luôn thế này cơ .
    Trách sao hoa xưa chẳng có lúc tàn ...
  4. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Buôn chuyện ngoài lề tí, nhìn 2 cái ảnh này em chẳng thể nào đoán được tuổi Lương Vịnh Kỳ:
    <P>[violet]<STRONG><EM>Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...</EM></STRONG></FONT></P>
    Xin sửa lại bài của Phicau, ảnh to quá nên làm lệch layout
    Được Sean sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 15/12/2003
  5. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Phim chiếu ở Hàng Bài rồi mà, phim Mỹ đó. Web này mình coi lâu rùi, Flash, rất ấn tượng, những khổ cái chả có gì ngoài phim và mấy cái download, giống như http://www.infernalaffairs.com, đẹp chả kém, còn tuyển hơn.
    Hehe, cô Gigi này mình cũng khoái lắm chớ, bố trí đi xem cái thôi.
     



    But I'm easy Yeah I'm easy Give the word I'll play your gameAs though that's how it ought to be because I'm easy
    But I'm easy Yeah I'm easy Take my hand and pull me downI won't put up any fight because I'm easy
  6. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Phim hay!
    Câu đầu tiên bật ra khi nói về bộ phim này. Lâu rồi tôi không được xem một phim nào của HK hay đến vậy. Nhẹ nhàng, hài hước, buồn man mác, lãng mạn đến ngẩn ngơ, hầu như Turn left, turn right hội tủ mọi yếu tố để làm cho con người ta khi theo dõi đều có cảm xúc tràn trề, khó phai, đôi khi cảm thấy bâng khuâng như chợt được ngắm nhìn một chiếc là vàng còn sót lại trên cành cây trong một chiều cuối thu. Nếu là người xem phim khó tính chắc cũng chả có can đảm bới móc những khuyết điểm vô lí của bộ phim. Một khi đã chấp nhận những điểm có vẻ không thực tế đó ngay từ đầu phim, bạn sẽ chìm ngập trong những khuôn hình đẹp, tràn ngập trong những tiếng Violin réo rắt, piano lúc trầm lúc bổng buồn đến phát khóc.
    Kim thành Vũ tóc dài kéo violin cực kỳ lãng tử đảm bảo đánh gục hàng tá cô gái trong chớp mắt, diễn xuất của anh cũng rất khá. Tuy nhiên so với Lương Vịnh Kỳ thì không bằng. Cô diễn viên có khuôn mặt khả ái này vẫn nhỉnh hơn Kim vì cô có lợi thế được đóng những cảnh đòi hỏi phải khóc (có nước mắt). Hai diễn viên phụ trong phim đóng hơi cường điệu lên để bù đắp cho phần bi của cặp nam nữ chính cũng rất đạt. Nếu không có đôi diễn này chắc mọi người sẽ chê là bi quá.
    Cách sử dụng mấu sắc trong phim cũng ấn tượng. Chú ý đến mầu của hai chiếc ô ngay đầu phim. Trên cả một rừng ô đên là hai chiếc ô màu đỏ và xanh, tạo độ tương phản bắt thị giác khán giả. Hình ảnh hai chiếc ô đó được lặp lại ở cuối phim được xếp cạnh nhau với một ẩn ý mà ai cũng đoán ra được. Đơn giản nhưng tạo được cảm xúc cao. Nói chung trong phim có nhiều đoạn hay, nhiều đoạn để nhớ và đôi khi ta lại bắt gặp trong cuộc sống. Camera chủ yếu được sử dụng trên cao, hướng chéo xuống khoảng 30 đến 60 độ để lấy hình. Chen vào đó thi thoảng là những tán cây xanh hay những màn cỏ rộng thênh thang trong công viên. Trong những phim lãng mạn kiểu này mưa là một hiện tượng thiên nhiên không thể thiếu, mưa trong Turn left turn right được sử dụng hay hơn phim sến HQ nhiều.
    Nhạc (OST) cực hay, violin và piano liên tục thay nhau cất lên, đôi khi lại là một cặp song tấu hoà mình với nhau.
    Xin nhắc lại là phim hay nhưng không thích hợp với ai đã quá chai lì, cứng ngắc, ít còn cảm giác lãng mạn.
    Listen to Tommy with a candle burning, and you'll see your future​
  7. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, hôm nay vừa nhận được tin vui. Tình hình là phim chiếu ở HN rồi các bác ạ, rạp chiếu phim quốc gia. Giáng sinh mà đi xem phim với người yêu thì tuyệt, tiếc là em chưa có người yêu. Các bác đã nghe sound track phim chưa, có hai bài mà bài nào cũng tuyệt luôn, do chính Gigi Leung hát.(Mỗi bài lại có hai bản tiếng Phổ thông và tiếng Quảng Đông, mãi em mới down hết được đấy...).
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  8. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Một số chuyện bên lế xung quanh bộ phim:
    - Turn left, turn right đượng dựng từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của hoạ sĩ Đài Loan: Jimmy
    - Theo nguyên tác của truyện thì hai người không gặp được nhau và kết thúc rất buồn. Nhưng khi đưa lên màn ảnh thì câu chuyện đã được cải biên đi để kết thúc có hậu hơn. Chính điều này đã là cho nhiều độc giả rất thích
    - Đoàn làm phim đã đi rất nhiều nơi trên thế giới để chọn ngoại cảnh quay. Họ đã tới Nhật Bản, Mỹ, Đức, và Trung Quốc nhưng tất cả đều không được đạo diễn Vy Gia Huy chọn. Cuối cùng ông đã lấy Đài Bắc - Đài Loan làm bối cảnh chính.
    - Turn left, turn right là bộ phim do Warner Bros (Mỹ) và Công ty điện ảnh Tinh Lâm (Singapore) hợp tác sản xuất.
    (Sưu tầm từ báo TGĐA)
  9. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đi xem xong các bác ạ. Phim hay thật, mỗi tội ngắn quá, có tiếng rưỡi. Tiền ít nên em đành xem buổi 12h tại rạp quốc gia, được cái 15k được vé đôi, mà lại vắng, xem sướng. Xem xong lên phố lùng xem đã có DVD chưa mà mãi chẳng thấy, ức quá các bác ạ. Bác Sean hay bác mod nào giúp anh em đê.. À mà hôm nay lên tràng tiền thấy có nhiều phim kinh điển mới về phết: bay qua tổ chim cúc cu, taxi driver, doctor Zhivango gì gì đó, hôm nào phải lên vét một trận mới được...
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  10. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này