1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu đạo quán- Tri kỷ tương phùng (TẬP 2 nào anh em ơi, hí hí, lần đầu tiên lập topíc)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi mactoc, 14/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    lần sau phải phạt mỗi người lần này không đi 3 chén mỗi người, Ai cũng hỏi những người cũ đâu rồi với hội tửu quán đâu rồi làm anh toàn phải cười trừ thôi may mà có chú béo với kreative với bé Trang đỡ hộ. Cảm ơn mọi người nhé
  2. huy_japan

    huy_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Khà khà..
    Chó có đường của chó..
    Dê có đường của dê
    mà.. rượu say thì quên lối về..


  3. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    trời, chú này không biết ở đâu mọc ra phát ngôn linh tinh quá. Người ta uống rượu thưởng thức rượu tự dưng lại lôi dê với chó vào nói với rượu. Hai cái đó chỉ làm đồ nhậu thôi, Ta uống rượu chứ đừng để rượu uống ta đó là tiêu chỉ của hội này
  4. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, anh Thanh có vẻ hơi vô tâm, vô tình, vô một số thứ ... chắc thế nên vẫn ế
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Bính ....
    Một trời quan tái
    ...
    ........
    Tôi lạnh đầu sông, giá ngọn nguồn
    Nhớ nhà thì ít, nhớ em luôn
    Chênh chênh bóng ngã sầu lau lách
    Chiều ngát hương rừng lối nhạt son.
    ........
    ..............
    ...............
    Chiều nay .... thương nhớ nhất chiều nay
    Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
    Tôi uống cả em và uống cả
    Một trời quan tái, mấy cho say!
    (Đấy, vừa đọc bài này xong... ở Langven.com
  6. Paycheck_no1

    Paycheck_no1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác cái nhà riêng hxxp://forum.tonkincafe.com
    Bác chủ hội PM cho em, làm hẳn 1 box nhà riêng cho các pác, và mời tham gia quản trị.
    Anywway, em xin chân, em khoái nhậu chỉ thua khoái đồ hi-tech hehhe!
  7. huy_japan

    huy_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Góp vui với anh em bức tranh chữ "tửu" ở quán Bên sông _ Huế
    ".. rượu như lửa tao uống trào thay nước "
    Phùng Quán.
  8. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Bác Thanh , em ngay lúc này ,,, em đang gọi cho Bác mà hong được .
    Em đinh ghé qua 66 TRần Hưng Đạo . làm chén trà .... tranh thủ lúc nghỉ trưa ... ít ỏi thời gian .
    Nhưng ứ được .........Hãy nói theo cách của bạn ò....í....E...
    Của Béo : 0912482908.
  9. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Không gọi được số di động cho anh thì gọi theo số cityphone nhé 9197295. Hôm qua tầm trưa tháo sim ra thử máy cho khách nên mất thông tin liên lạc khoảng 15 phút thôi mong chú béo thông cảm nhé
  10. hnmisssg

    hnmisssg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Một số kiểu uống rượu hay
    Uống rượu bằng lá sen
    Lá sen cuốn lại, đổ rượu làng Vân vào, khi uống thì dùng que nhọn chọc vào phần cuống sen trên mặt lá, hút rượu uống bằng cuống sen, rượu rất nồng và đậm mùi sen. (Chắc chắn phải dùng lá sen sạch rồi)

    Rượu nho ở Trung quốc(cái này có hồi xa xưa, giờ mới nghe nhắc lại)
    Trung quốc có loại rượu nho cũng ngon, nhưng để uống loại rượu này thì cần phải có nho trắng của vùng Tân cương đi kèm.
    Khi uống, rượu được chiết vào bình ngọc, cổ thanh nhỏ, có một cô gái xinh đẹp, răng trắng (không mắc bệnh răng miệng hay lây qua đường hô hấp) ngắt 3 quả nho Tân cương, nhai nát cả hạt rồi nhả vào tất cả vào bình rượu. Khi đó rượu mới lên đúng mùi và vị.

Chia sẻ trang này