1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu đạo quán - Tri kỷ tương phùng

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tửu đạo quán - Tri kỷ tương phùng

    Uống rượu cũng là một nghệ thuật. Uống rượu cũng giống như uống trà đó là một nghệ thuật, là văn hoá, là phong cách. Người ta có hàng ngàn lý do để uống rượu, uống rượu vì lễ hội, vì bạn bè, vì có chai rượu ngon, và uống rượu để thưởng thức.
    Uống rượu người ta cũng có rất nhiều kiểu. Đó là những cách thưởng thức rượu của mỗi người không ai giống ai.
    Bạn thích loại rượu gì, theo bạn uống rượu như là hợp lý . Hãy vào cùng tranh luận và nếu có cơ hôi chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức hương vị của những loại rượu quý mà bạn có.


     
  2. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi,uống rượu là cả 1 nghệ thuật .Người già uống rượu (mỗi ngày 1 chén) thì tốt để tăng cường sức khoẻ và tránh sỏi thận.Nhưng nếu người trẻ mà uống nhiều rượu mà đến mức thành sâu thì chỉ chóng chết mà thôi.Rượu vào lời ra thì cũng hay lắm.Rượu chỉ làm ta chóng chết hơn thôi.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  3. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Đúng , đó là một nghệ thuật . Nếu chỉ hùng hục nốc thì chỉ tổ phí chai rượu . Rượu là để nhâm nhi , thưởng thức , ko phải ào ạt như bia . Vầng , thế mà cái tên lại là Hội Sâu Rượu - quá mất cảm tình .
    Tại sao ko phải là Hội những người thích rượu nhỉ ?

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu
  4. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi suy đoán là nghệ thuật ngâm sau vào rượu củat tác giả??

    Blue Libra
  5. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Chắc ngâm sâu kèn.Không biết ngâm thế có bỏ ruột và hậu môn đi cho sạch sẽ không nhờ
    Để iem kể cho nghe 1 chuyện đã đọc trong truyện.
    Hình như ta hay tàu gì đấy,có 1 thứ rượu ngon,mà ngon nhất là uống ở 36° ,37°.Vì vậy các cụ khi muốn uống thì tụ tập,cho 1 mĩ nhân rốn sâu,nằm ngửa ra bàn............rồi đổ rượu vào rốn cô ấy ,bốc phét chán chê chờ rượu đủ ấm đến 37° --->uống
     


     

     
  6. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tác giả nên đổi tên topic thành "Tửu đạo" giống như "Trà đạo" ấy , như thế hay hơn nhiều
  7. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Đúnglà chán vật, cái tên người ta hay như thế kêu là mất cảm tình. Satthukhongtinh, xin nâng chúc huynh 1 trung .
    Nhá! Sâu rượu là lúc nào cũng trong tình trạng biêng biêng lâng lâng, đi mây về gió cái cảm giác ấy thật là sung sướng.
    ban ngày nếu có đi nhậu thì vui phải biết, anh em chú cháu không phân biệt tuổi tác, bao nhiêu xích mích cãi cọ công việc bỏ qua hết. Bên chén rượu nâng lên người với người là bạn
    Buổi tối sau khi đi làm về, cơm nước xong, em tắm rửa sạch sẽ, em tắt đèn đi chỉ để cái đèn ngủ đầu giường. Với tay lấy cái điều khiển bật kênh HBO... e hèm rót chén rượu ngồi nhâm nhi, sảng khoái lạ lùng
    thế cũng được gọi là sâu rồi nhỉ
    Tiền là phù du, cái đáng quý và trân trọng nhất là tình cảm mà nhất là tình cảm trai gái
    [​IMG]
  8. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu cũng tuỳ từng hoàn cảnh đối tượng. Anh em thanh niên trẻ trung làm vài chai vodka, có mấy bác già làm chai remi, có em út bên cạnh uóng cái gì nhỉ
    Ở nhà em, mami em tâm lý lắm, ngâm cho đủ các loại rưọu. Táo có, mơ có, dâu có, thuốc thì đặt hàng một nơi thưòng xuyên năm nào cũng lấy vài bộ. Tuyển vài can rượu trắng Kim Sơn ngâm cho chiến. có khách thì em ra hàng tạp phẩm làm chai vodka hà nội tem xanh về chút 1/2 rượu ra pha rượu thuốc vào. Trời ạ....phê lòi màu rưọu như Hổ Phách nhiều ông chưa uống nhìn nhầm tưởng rượu Tây, thơm lừng, uống không đau đầu. Hic hic hic...năm vừa rồi em thử ngồi tính số lượng rượu trắng nhà em mua để ngâm thì sợ phát hoảng vì trung bình tháng nào mami cũng đặt mua 5 lít...ac..ac..ac..ac. Còn rượu Tây thì em chưa tính. Tết thì uống vớ vẩn 2 bố con nhà em cũng hết 2 chai vang, cái món bò bitết tốn rượu thật
    Bác satthukhongvotinh mơ topic này làm em lại huyên thuyên rồi, thôi BB mọi người nhé. Cứ bảo là cai net nhưng mà có cai được đâu
    Tiền là phù du, cái đáng quý và trân trọng nhất là tình cảm mà nhất là tình cảm trai gái
    [​IMG]
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng nghĩ uống rượu là thưởng thức và lai rai cùng bạn bè. Và tôi muốn có chủ đề để anh em uống rượu cùng bàn tán. Thực ra tên chủ đề thật sự không quan trọng - tôi cũng nghĩ một số tên như các bạn đã nói như Hội yêu thích rượu, Tửu đạo, hay Hội rượu... và cuối cùng tôi đã chọn Hội sâu rượu bởi vì tên này nói lên hơi cường điệu một chút, và tôi thỉch thoảng cũng được bạn bè trêu đùa là sâu rượu sau một vài lần say rượu.
    Và các bạn đừng nghĩ say rượu là xấu, say rượu đôi khi để quên, để tâm hồn phiêu lãng quên đi cuộc sống cực nhọc , quên đi thất bại , để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
    Say rượu không có nghĩa là làm càn là nói nhảm, say rượu đối với mình giống như một trò chơi vui vẻ cùng bạn bè.

     
  10. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    thế thì có lẽ huynh đài đây hiểu sai về "sâu rượu" vì theo tiể đệ thì sâu rượu là muốn ám chỉ những kẻ nghiện rượu( đôi khi ko có rượu mấy ông còn đơm cồn với nc hoa về uống ấy chứ). còn nếu như đúng theo các huynh đài nói về thú uống rượu thì ....... Chúng ta uống rượu vì vui vẻ còn sâu rượu uống rượu vì nghiện fải khác nhau chứ!!!

    Blue Libra

Chia sẻ trang này