1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu đạo quán - Tri kỷ tương phùng

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đúng, nghe sâu rượu thấy hơi tệ nạn .
    Bác gì ơi, bác là đệ của cụ Giáng ạ? Tôi cũng khoái thơ của cụ, những câu thơ chọc trời khuấy nước, thật là vui, khác xa cái đời sống hầm bà lằng này.
    Lần tới, tôi vào Sài Gòn cũng sẽ đi "Sài Gòn, Chợ Lớn rong chơi. Đi lên đi xuống đã đời du côn" cho khoái , lúc đó, mong được gặp bác để nghe bác đọc cho vài bài thơ của cụ
    Chọn quán gì bây giờ? Ngồi trên Highway No4 thì sạch sẽ, chỗ ngồi đẹp, thoải mái, đồ ăn cũng được nhưng giá hơi đắt, anh em lệ quyên nếu thoải mái thì lên đó đi, 54 Mai Hắc Đế nhé!
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  2. khueloxo

    khueloxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    B
    Bác Zdreamer ơi! Anh em nhậu rồi online nói chuyện thì cũng hay nh­­ưng em chưa biết bác deathalert uống thế nào lỡ bác âý cũng mê nhậu như em, hai đứa cứ ngồi uống mãi thì làm sao online với mấy bác được?Dân Sài Gòn có 1 đặc tr­ưng là luôn uống trà đá do trời nóng nên nhậu cũng thế thôi.Mà nhậu có trà
    đá đỡ tốn mồi lắm nha!uống 1 ly gụ làm hớp trà đá,vừa chữa cháy vừa mát gan.đỡ bệnh tật(tiết kiệm được 1 số tiền lớn để nhậu)
    Nhắn bác deathalert:tối mai anh em mình ra dốc sương mù ngồi sáng về nha!!!!
    Nam quốc sơn hà nam đế cư
    Rượu để lâu thì rượu sẽ hư
    Uống cho đỡ ho chứ no béo gì đâu
    DZÔ
  3. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
  4. hihahuvn

    hihahuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Híc, hôm nay hỏng card mạng, mãi tối mới vào được, anh em đã post nhìu ghê.
    Cái bác DThanh này hay quá ta, đọc tiểu sử thấy vợ con đoàng hoàng rồi, thế mà vẫn đong đưa các em ghê thiệt, làm cho bọn trai trẻ chúng em rất nà ngưỡng mộ .
    ERROR : Can not convert boy to man, function ConvertBoyToMan() require one parameter
  5. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến ý kiến em có ý kiến ạ:
    Chả là em cũng có ao ước được đi offline hội rượu với các bác lần này. Thi cử xong hết rồi nên muốn ... thả mình một phát xem nó rơi đến đâu. Lại thêm sự rủ rê mời chào của hanoivatoi nên em cũng chả cưỡng lại được. Cho em xin một chân tham gia vụ offline này!
    Cái thứ 2, cái này là hanoivatoi (ỉn) bắt em post. Ngồi nhèo nhẽo bên tai nên đành phải tuân lệnh (hic!). Chả là cái địa điểm mà sư tỉ Zdreamer (cho phép em gọi thế ) chọn nghe đồn đắt ra phết mà đa phần chúng em toàn là dân sinh viên hoặc mới đi làm. Tiền nong chưa kiếm được bao nhiêu mà thỉnh thoảng lại còn fải ngửa tay xin tiền các cụ. Nên em với hnvatoi có ý kiến là đổi địa điểm khác, "hạt dẻ" hơn mà chất lượng rượu và đồ nhắm không đến mức bị Tào Tháo đuổi. Còn Hnvatoi lại còn " hăm doạ" bác DThanh rằng là: Bác mà cứ khăng khăng đến cái quán ở MHĐ thì bác sẽ phải chịu 1/2 cái bill còn 1/2 còn lại chia đều cho lũ trẻ bọn em!
    Okie... thế đã, cả nhà bàn tiếp!
    ..::Nobody is Perfect, People Make Mistakes, We Are Only Human, LET'S FACE IT !!::..
    ..::Can't you see that my heart's gotta know when u're gonna be mine? Just a little bit my love, Just a little bit my passion this is how it should begin, Coz I don't think it is sin, Skin On Skin::..
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thế cái quán hạt dẻ nó nằm ở đâu?
    Mà trên MHĐ nói vậy thôi chứ nó cũng không kinh khủng khiếp thế đâu. Nếu các bác ok thì tôi và DThanh chịu 1/2 bill, còn lại chia đều anh em .
    Chỉ vì tôi sợ nhất là chỗ ngồi không được sạch sẽ, nhất là có tạp mùi.
    Bác khueloxo cho em hỏi khí không phải chứ cái dốc sương mù là chỗ nào? Vì tự dưng nghe em lại nghĩ đến cái đoạn đường mờ mịt chỗ khu Văn Thánh . Em nói các bác đừng mắng chứ em nghĩ, dân SG hay nhậu theo kiểu bình dân, kiểu vỉa hè, dạng như nhậu cá mực ở phố Hàng Bạc ban đêm ở HN ấy ạ; dân Bắc thì khác hơn, cũng vì rượu ngon thì thường xuất xứ từ miền Bắc. Từ Thanh Hoá trở vào, cấm có thấy ở đâu quảng cáo có rượu ngon
    Mà ở SG thì khí hậu nắng nóng nên uống rượu có tính chất giải khát nữa (kiểu có men) hơn là thưởng thức (đời sống rầm rập thế, thời gian đâu mà thưởng thức cái chi ). Mà em ghét nhất cái vụ bỏ đá vào rượu (Tây), em thà đổ thêm bột quế, rượu Tây vào trà nóng uống còn ngon hơn, vừa giải cảm, vừa giữ được chất, mùi rượu
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  7. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, thằng nhóc lại còn lôi anh vào cái vụ này à, đúng là cái đồ Lâu bò đi 12 bi ơ lon, thằng này hút thuốc lào là phải bắn 12 bi liên tục mới phê, mà toàn chơi loại thuốc lào bán cân tại số 8 Hàng Gà nhá, sành ra phết. Lại còn chê người ta ỉn nữa, dáng người mẫu thon thon hình vại thoai thoải hình chum thế này mà nó còn chê, đúng là không có con mắt thẩm mỹ
    Hị hị, cái tên em đặt cho đại ca Dê Thành Tinh không sai nhá , bây giờ thêm tên Thanh Dại Girl, cũng có chữ D nhá, 2 anh em mình hợp nhau cái khoản này phết đấy
    Hẹn ngày tái ngộ
  8. hihahuvn

    hihahuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Anh em trong Nam có hai người mà rôm quá nhỉ, bác Không phóng uế lộn xộn định ngồi quán cóc uống rượu mà lại chat online với ngoài này cơ à, không biết do đọc nhiều chuyện viễn tưởng quá hay là trong đấy mới có dịch vụ cuốc lủi - internet.
    Đổi thành tửu đạo quán nghe cũng hay nhưng mà quán gì mà ít khách quá, không biết lần offline này có được dăm mạng không.
    ERROR :
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    nghĩa là có 4 người ko phản đối: bác DThanh, hihahuvn, hanoivatoi và tôi nữa . Vậy sao giờ?
    Mà cái vụ online trong khi dùng tửu này lần sau em sẽ bày cách, không lách rách như các bác nghĩ đâu . Nhé!
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  10. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thế thì OK.
    Á à, tôi và DThanh chịu 1/2 bill, bắt quả tang 2 người này tằng tịu trước với nhau rồi nhá Nói không sai mà
    Uống rượu vào rồi không hiểu cái mùi rượu và thức ăn từ người mình toả ra so với cái tạp mùi xung quanh, mùi nào hấp dẫn hơn nhể.
    Mà cái phố Hàng Bạc bây giờ không còn cái chuyện uống rượu vỉa hè đâu nhá, hồi xưa thôi bây giờ dẹp hết roài (tiếc), bây giờ nó đã trở thành phố Tây, phố du lịch, phố souvernir rồi. Sắp sửa thành phố dành cho người đi bộ nữa.........
    Ai muốn liên lạc với em thì gọi cho em vào số....để bàn: 9326355, sau 11h đêm và trước 12h đêm nhá

Chia sẻ trang này