1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu đạo quán - Tri kỷ tương phùng

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Cu 12Bi thuốc lào tiết lộ với em, 3 nàng này sinh năm 82->84. một nàng uống rượu như uống cô ca, 2 nàng còn lại thỏ thẻ không dám uống, chắc ngượng
    Đại ca DThanh yên tâm đi nhá
  2. khueloxo

    khueloxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    to Z!!!
    Ánh Tuyết có phòng trà riêng thì chắc chắn ko lên Hội Ngộ hát rồi,mấy lại Ánh Tuyết có diễn Trịnh thì em cung chẳng dám vào đấy đâu.Mắc lắm!!!!!!
    Em để dành xiền rủ deathalert đi nhậu hát hay hơn
    thằng đó nó uống nhiều mà giọng ko nhừa nhựa.Hát khá lắm!!!
    Hôm nào chị vào đây em chuốc rươu nó bắt nó hát "Phôi Pha "cho chị nghe.
    Say sưa nó cũng hơi kỳ
    kỳ thì kỳ thiệt nhưng mà say thì ta cứ say
    người ta chỉ nhậu lai rai
    còn mình sáng tối ôm chai say mút mùa[/size=6]
  3. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    ngồi buồn qua cho đỡ buồn
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hay quá! Tối qua chị đi party đầy tháng của đứa cháu gái, uống gin tonic, absolute vodka + origina và táo mèo Cứ tưởng uống xong là say mà hoá ra chỉ đủ gây phê để hát nhạc Trịnh thôi. Tối qua nhớ Trịnh quá, kêu lên mấy câu "Trời cao đất rộng, một mình tôi đi, một mình tôi đi..." thảm quá
    Thế tối qua 2 người đi uống thế nào, kể chút cho vui
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  5. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Trời em nhậu dữ vậy à, Chủ nhật này anh cũng tưng bừng cạch ly lấy khí thế cho vui còn uống thì anh không uống được nhiều đâu, mong các em thông cảm nhé
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hic, thế là bình thường mờ anh Mà uống đâu phải ngồi đếm xem ai nhiều ai ít chi đâu, vui là chính anh ạ!
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  7. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, uống thế mà còn kêu bình thường, uống không bình thường chắc....không dám nghĩ nữa. Uống không phải ngồi đếm xem ai uống nhiều uống ít, thế nhưng lại "chú mà không uống là chú khinh anh" "mày uống như thế mà cũng đòi uống à, long đen dày thế kia kìa" "uống vì...lý do thứ nhất" "cụng ly vì...lý do thứ hai" "chạm cốc vì ...lý do thứ trên trời dưới biển gì đó..." tìm đủ mọi lý do để nâng cốc, từ những lý do vô lý nhất, hehe ....nhậu là thế mà
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ối, sao lại khoác cho rượu cái áo vậy?
    Đâu cứ phải đưa ly lên là cần nghe tiếng cách?
    Đâu cứ phải uống vì cái gì gì đó?
    Đâu đánh giá người theo tỷ lệ rượu chui vào cổ họng của họ?
    Hãy nhìn rượu theo cách khác. Biết đâu, nhờ rượu mà tìm được tri kỷ của một đời
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  9. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Uầy... tỉ nói hay thế!!! Chả ai như Ỉn hé hé... Em từ trước đến giờ là vẫn ác cảm với các vụ nhậu nhẹt nhưng hi vọng lần này sẽ thấy được cái gì hay ho từ cái chất cay cay nồng nồng này!
    ..::Nobody is Perfect, People Make Mistakes, We Are Only Human, LET'S FACE IT !!::..
    ..::Can't you see that my heart's gotta know when u're gonna be mine? Just a little bit my love, Just a little bit my passion this is how it should begin, Coz I don't think it is sin, Skin On Skin::..
  10. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đó là kinh nghiệm của anh trong vài lần đi đú cùng mấy đứa bạn, lại còn cái trò uống vòng tròn, rồi mấy đứa rủ nhau chúc rượu một đứa, xếp hàng lần lượt "tớ chúc cậu cái này" "...ực...." "tao chúc mày cái kia" " ...ực..." "mình chúc ấy cái nọ" "...ực...ực...", vui nhỉ , lần này chắc khác

Chia sẻ trang này