1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu đạo quán - Tri kỷ tương phùng

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaisontap

    thaisontap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    37
    Uống rượu cũng có cái thú khi trong người thấy lâng lâng tự nhiên thấy khoan khoái... nhưng đó là chuyện trước kia thôi.
    Sau một lần uống một lúc ba cốc cà phê đầy rượu thuốc của cụ nhà, tôi bất tỉnh nhân sự 18h liền, đau như búa bổ suốt một tuần...Tức nhất là không ăn gì được vì cứ ăn vào là nôn hết ra. Sợ.
    Bây giờ ngửi thấy mùi rượu còn thấy khiếp. Chắc tởn tới lúc xuống mồ.
    mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần
  2. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Dạ có em! Hôm qua em về vẫn tươi tỉnh mà lại còn làm việc có hiệu quả hơn chứ, thế mới chết hehehehe. Rượu khơi dậy nguồn cảm hứng vô tận !!! Hôm qua Vân (bạn đi cùng em ý) còn phải đi một trận SN buổi tối nữa nên mới hạ màn sớm như thế chứ không thì ... hic... Bạn ấy là uống kinh hơn cả em đấy! Em mới đi nhậu buổi đầu tiên. Hehe... Công nhận em và bạn em phục các bậc đàn anh mà nhất là sư tỉ ZDreamer hic hic... uống như thế mà mặt mũi không suy suyển gì. Chả bù cho "người nhớn" hnvatoi uống một tí mà mặt mũi tưng bừng!!
    À, sáng nay 1 trong 2 người bạn của em hôm qua không đi được có nhắn tin hỏi về vụ hôm qua và sau khi nghe em tường thuật sơ sơ lại thì kêu tiếc hehe... chắc lần sau sẽ đi góp vui đấy! 30/4 - 1/5 làm một bữa nữa đi các bác ơi hehehehe! Chào mừng ngày Giải Phóng Miền Nam và Ngày Quốc Tế Lao Động! Nhất trí không ạh?
    ..::Nobody is Perfect, People Make Mistakes, We Are Only Human, LET'S FACE IT !!::..
    ..::Can't you see that my heart's gotta know when u're gonna be mine? Just a little bit my love, Just a little bit my passion this is how it should begin, Coz I don't think it is sin, Skin On Skin::..
  3. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Uầy, post xong cái bài ở trên mới đọc lại bài của tỉ. Ý kiến tập 2 đi Karaoke là cực kò Oke luôn!!! Có tí rượu hát chắc là phê lắm nhờ!! Bạn Vân đi cùng em hát hay cực đấy nhé! Hehe ... lần sau lần sau!!!! Nhất định là lần sau!!!!
    ..::Nobody is Perfect, People Make Mistakes, We Are Only Human, LET'S FACE IT !!::..
    ..::Can't you see that my heart's gotta know when u're gonna be mine? Just a little bit my love, Just a little bit my passion this is how it should begin, Coz I don't think it is sin, Skin On Skin::..
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    nâng chén đầu : đã thấy đời tươi, người lạ cũng thành chiến hữu
    nâng chén hai : ngôi thứ phân minh, huynh muội, tỷ đệ
    nâng chén ba : nhen nhóm phân tài cao thấp, chú uống như vòi rồng, anh thút như máy bơm thuỷ lợi
    nâng chén tư : văn nghệ dân gian kèm tấu hài
    nâng chén n : không hiểu chuyện gì nhỉ ???
    Tửu phải đi kèm với sắc !!!! Hay ! Tửu, phần các bác ... Cho em xin phần sắc
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  5. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Chú em bộ xương lon ton có dám đi không mà to mồm thế, hehe, lần sau đi anh nhường chú phần sắc xem chú có dám làm gì không, hờ hờ, lại sun hết cả vòi lại ấy chứ .
    Sau tập 2 Kara thì có tập 3 Okê không nhỉ, hi hi
  6. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Sửa được cái tên hay quá xá nhưng nội dung thì chán òm . Cứ tưởng sẽ luận bàn vì cái gì chứ mấy cái chuyện thi đua nhậu nhẹt , gia tăng tệ nạn xã hội thì cứ để tớ phone cho mấy em hàng họ xinh tươi nổi tiếng ở CFFC cho . Gớm , xinh thì xinh đấy , tươi thì tươi đấy nhưng cứ đến quán bia , quán rượu là thể nào cũng phải xe ôm mấy anh về . Trên cả sự khủng khiếp !!!

    Bụt là vầng trăng mát
    Đi ngang trời thái không
    Hồ tản chúng sanh lặng
    Trăng hiện bóng trong ngần
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Sao bác lại vơ đũa cả nắm thế ạ? Vả lại, các bác cũng nhầm cả rồi. Bọn em đi với nhau, uống được thì uống, không được thì ngồi cười hì hì, cùng nhau nói chuyện về cuộc sống, công việc, kể lại những kỷ niệm, vui vẻ chút thôi, không hề tệ nạn tẹo gì nhé
    Mà tại hôm đó thấy nói 2 em bên Nhạc thành ra chị mới nghĩ ra chuyện hát hò đấy chứ .
    Vụ 30/4 nghe cũng hay ho đấy nhưng chị chưa biết có đi được không, hôm đó có khi đang vi vu ở Quảng Bình
    To Ske: Có vẻ rất muốn đưa lên bàn nhậu nhỉ? Hãy dừng suy nghĩ trẻ con của cậu ở cốc thứ n đi, đừng nghĩ tiếp sau đó sẽ là gì , mà cũng đừng sắc sắc tửu tửu gì kẻo lại như chuyện xưa, bị chủ nhà đuổi cho đánh què giò đấy
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  8. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    lần sau đi mà thiếu zdreamer thật là tiếc, không biết zdreamer có bố trí lại được công việc để đi cùng anh em không nhỉ
  9. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
  10. hihahuvn

    hihahuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hic hic, chào các bác, mãi bây giờ mới post đc, sợ các bác quên mất em. Hôm nọ đi về vẫn phình phường, tuy nhiên vẫn phục sát đất 2 em gái của hội quán, đã uống như thế rồi mà vẫn còn hiệp 2, hiệp 3 được nữa. Lần sau có gì bác Thanh hà tĩnh một chút, bác cứ cà mau như thế bọn em chắc theo không kịp, chén trước vừa bắc cạn, rượu vẫn còn tắc ở cổ, chưa xuống đến dạ dày, bác đã dô dô chén nữa, được cái rượu ngon, bạn hiền nên uống vẫn vào. đúng là rượu quý có khác, mặc dù không nhẹ (là em cảm thấy thế) nhưng càng uống càng sảng khoái, không bị đau đầu, chẳng bù cho thời SV, tiền không có, toàn chơi cuốc lủi, mỗi trận uống ít cũng phải 2 ngày sau mới bình phục, đành chuyển sang uống bia, bây giờ ta lại chuyển về rượu. Em Z có nhắc, lần sau anh sẽ lôi bằng được thằng mod của box này đi cùng, híc, cái thằng sát thủ ngồi trong tủ ăn đu đủ, thế mà cũng được làm mod.
    ERROR :

Chia sẻ trang này