1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu đạo quán - Tri kỷ tương phùng

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá không biết hôm nay có uống được không đây?
  2. ruga_young

    ruga_young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trời Sài Gòn hôm nay làm sao các bác ạ, nó cứ dịu mát hẳn, thật thuận lợi để...xỉn. Chà chà...trời này mà có ít đế Gò Đen nhắm khô chuột đồng thì bá cháy. Híc híc...nói nghe phát thèm, mùa này làm gì còn chuột đồng nửa, thôi đành nhắm tạm khô đuối.
    Nói vậy chứ hình như ngày nào tui cũng lai rai vài ba xị, tối lái xe lên ga SG mua xáo chó nhậu. Trời sinh ra con chó mần chi không biết, càng ăn ...càng khoái zo. Trời sinh ra để nhậu, nhậu cho qua ngày đoạn tháng, đúng không các bợm?
    Lâu lâu cũng đụng độ với khueloxo, deathalert, nhưng mà tụi nó nhậu dở ẹc.
    Uống rượu là một nghệ thuật, và người uống rượu cũng là nghệ sĩ.
    Nam vô tửu như kì vô phong- ông cha ta nói thế, vậy cớ gì chúng ta lại không " sáng say chiều xỉn tối lai rai"
  3. ruga_young

    ruga_young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, ức quá mấy huynh ơi, chẳng lẻ để cho HN lấn át vậy hả. Chứng tỏ cho họ biết truyền thống miền Nam đi trước về sau đi. Nhậu là nét đẹp của người miền Nam mà
  4. ruga_young

    ruga_young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Dân Hà Nội mấy người lemon question quá đế. Sài Gòn này cũng xin lập hội sâu rượu TP Hồ Chí Minh. Các chiến hữu giao lưu hàng tuần tại quán cầy ga Hoà Hưng.
    1. ruga_young (chuyên tri gò đen, banana wine)
    2 Truongxatuu( trường rượu rắn)
    3 khueloxo (banana wine)
    4cong_tu_bac_lieu(luôn o tình trạng viêm màng túi)
    5 deathalert 007
    6 kissofdeath
    Con ai nửa thì nhào zô, hởi các đệ tử lưu linh
    DC: ruga_young@yahoo.com
  5. deathalert007

    deathalert007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    TINH THẦN 30/4 BẤT DIỆT.....
    Cuối tuần rồi,sao không điện cho tui khueloxo...thèm wa!
  6. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    oài , chán đời quá các bác ạ
    em ngu dốt không tìm ra chỗ hẹn mà lại xa quá em chả đến được . híc híc
    mọi ng đi vui không ạ?
  7. coldblood

    coldblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cún con này, đi SN em Z mà không gọi anh với, Chán chú như con gián.
  8. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Đây đây... hôm qua chắc là mọi người về nhà cũng chả ai say đâu nhỉ hehe... hôm qua còn uống ít hơn lần trước mà. Công nhận là cái quán vịt đó rẻ dã man luôn hôm qua 9 người đi tất cả mà lại còn rẻ bằng một nửa lần trước 6 người ngồi với nhau... Êu ôi!!! Giá rẻ giật mình!! Hôm qua em với hanoivatoi về sớm bởi vì hanoivatoi phải về đưa bỉm cho ... con. Hờ hờ... còn em thì bị mẹ nháy máy liên tục hic... Game Over!!! Nhưng thực sự hôm qua đi vui lắm hehe... Các bác vào đây thông báo tình hình hôm qua nhé! Hy vọng buổi offline thứ 3, thứ 4 ... sẽ còn vui hơn thế nữa! Nhỉ các bác nhỉ?

    To tarzan_girl82: Bà chị này không biết đường sao không nói trước để hội phân công anh em đưa đón hẳn hoi. Hic... tiếc quá!
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Sáng. Trời mưa như trút nước, như tức bực ai. Không ngờ, đến chiều, thời tiết Hà Nội lại đẹp đến thế. Lôi bà chị ra khỏi tổ chim cúc cu, cùng đi dạo loăng quăng quanh Bờ Hồ, đi siêu thị và cuối cùng thì "bắt cóc" luôn đến điểm hẹn của hội Tửu quán HN.
    Chà chà, 6h5'', sau một hồi luồn lách và phi như điên trên đường đúng vào giờ cao điểm (giờ cao điểm của những cuộc hẹn hò, chiều thứ 7 mừ ) thì hai chị em cũng đến nơi. Anh DThanh và bạn đã ngồi đợi tự bao giờ, ngưỡng mộ xế , lúc nào cũng đúng giờ. Và thật vui vì được nhận một lẵng hồng phấn, thơm ơi là thơm. Tối hôm qua về phải bắt mình ngồi thưởng thức hương thơm của hoa đúng 15 phút sau khi được biết lẵng hoa này do tay người yêu cũ của anh cắm .
    Sau một hồi đợi chờ thì cả hội đã tề tựu đông đủ ở một quán thịt Vịt do bạn RS_Socola và Squall (phu quân) dẫn đường. Một Lúa mới nhé và dzô , Z và bà chị đã tranh thủ chạy về nhà vác đến một chai nếp cái hoa vàng 1 lít chính hạng mời mọi người. Rượu ngon cả nhà nhỉ? phải cái hơi ít
    Chẳng biết em Nobody hôm qua có dắt răng không? nhưng có vẻ thịt vịt ở đó làm cũng rất được
    Hiệp một kết thúc. Hiệp hai diễn ra tại một phòng karaoke với bia, chanh muối, nước cam và...hát Bất ngờ lớn nhất là anh DThanh nhà mình hát nhạc trữ tình cực hay . Em Nobody thì hát tiếng Anh cũng rất khá , chú hihahuvn thì làm mình ngạc nhiên vì giọng trầm ấm với những ca khúc hải ngoại và ...hơi vàng , cô RS_Socola thì trị nguyên dòng dân ca . Chỉ thấy cậu hanoivatoi chẳng tham gia gì, cứ lặng lẽ ngồi cười rất đáng yêu (không biết có phải nhớ bé Melly không nhểy? ). Túm lại là nhà mình hát cực được
    Cuộc vui kết thúc vào hồi 11.5 phút. Phải nói là rất thành công . Riêng Z tôi, thêm cả phần cảm động nữa . Cảm ơn mọi người đã cùng bên nhau, để vui vẻ sau một tuần làm việc và học tập mệt mỏi; cảm ơn mọi người đã cùng bên nhau, để thật lòng, mặc kệ bon chen ngoài kia; và đặc biệt cảm ơn lẵng hoa hồng phấn rất thơm của anh DThanh, xúc động lắm đấy ạ, thật đấy ạ!
  10. deathalert007

    deathalert007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    SÁNG CHIỀU NHẬU RIẾT CŨNG THÀNH QUEN
    THẾ MÀ ĐÊM ĐÊM LẠI THẤY THÈM.......

Chia sẻ trang này