1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu đạo quán - Tri kỷ tương phùng

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cho em tản mạn tẹo
    Không biết hôm qua nhà mình có ai xem Công tố viên không? Thật may là em đã không bỏ lỡ tập phim hôm qua, mặc dù em không có thói quen xem phim buổi tối. Có một cảnh làm em rất ấn tượng là Diệp Tử Tinh và Chu Tú Lệ ngồi uống rượu trong quán Thanh.
    Cảnh quay đẹp quá. Hai người đàn bà tuổi trung niên, đã từng là những người bạn học, những người cùng sống ở một khu lao động trí thức dưới thời cách mạng văn hoá, lại cùng nhau về làm ở một tỉnh, giữ những vị trí quan trọng khác nhau. Người ít tuổi hơn lại là người tình cũ của người nhiều tuổi hơn. Hai người đàn bà đó ngồi trong quán Thanh, dưới tranh tối tranh sáng của những mảng màu đỏ đặc trưng Trung Hoa, phía xa treo bức ảnh của chủ tịch Mao Trạch Đông, tấm ảnh cũ về một đội lao động trí thức thời cách mạng văn hoá; chữ Thanh khắc bằng đồng ngoài cửa quán rượu, những vò rượu dán chữ Tửu đỏ rực nằm rải rác...Còn hai người phụ nữ ngồi đó, mang trong lòng bao nhiêu tơ rối...
    Bắt đầu là cái cách Chu Tú Lệ gọi rượu trắng. Rượu được rót ra bát nông - thứ bát đàn mà người nông dân xưa hay dùng, cũng là thứ bát mà Trương Phi, Võ Tòng đã từng dùng. Ngón cái giữ vòng ngoài của bát, ngón trỏ giữ vòng trong của bát, ba ngón tay còn lại đỡ phần thân bát, hai bát rượu chạm vào nhau phát ra âm thanh giòn vỡ của tiếng sành. Hai bát rượu kề môi. Lời không nói mà suy nghĩ cứ ứ tràn...
    Rượu trắng và ngô luộc, lạc luộc,...Những thứ bình dị gợi lại bao vất vả của một thời kỳ lao động trí thức, khi mà giờ đây, cả hai người đàn bà đều nắm trong tay những thứ quyền lực cả về địa vị và sắc đẹp. Máy quay lia những nhát chậm rãi vào những mảng màu sáng, tối, đỏ, đen, nhạt nhoà về những vò rượu, những tấm hình, những mảng tường, cái tên quán đầy hữu ý,...Còn lại dáng hai người phụ nữ bên song cửa...
    ...Và lặng im, thì âm nhạc lên tiếng. Giai âm từ một chiếc đĩa than cũ kỹ vang lên bản nhạc đã từng là quen thuộc với cả hai người, để trở thành ngòi châm cho những cuộc đấu lý và đấu tình. Em cứ ước ao mãi, nếu em là đạo diễn, khi những âm thanh cất lên, em sẽ để cho hai người phụ nữ đó cùng khoác tay nhau ra giữa khoảng hẹp nhỏ nhoi của các dãy ghế đó để nhảy, hoặc là bá vai nhau, hát một khúc ca nào đó về ngày họ còn lao động ở nông thôn. Chỉ một lúc thôi, để cho đến khi, vết xước vô tình nào đó ở cái đĩa than kia sẽ khiến cho âm thanh rè đi, rồi mất hẳn, và họ trở lại cuộc đấu...
    Nhưng đó là em, không bao giờ thấu đáo và luôn phiêu như thế...
    Cảnh quay kết thúc khi những bát rượu đã vơi. Không có rượu để hắt vào mặt nhau, mặc cho những dằn vặt, ấm ức, khó chịu đầy ứ trong lòng...Rượu vẫn là thứ quý. Tiếc thay, có những kẻ lại dùng rượu để hại người...
  2. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh có xem phim đó nhưng anh sợ sau khi uống rượu xong họ lại choảng nhau vỡ đầu luôn kẻ thì đi tù người có thể được lên chức, Cuộc đời mà nhất là làm chính trị vụ này thì ngại lắm, Mà diễn viên đóng Diệp tử tinh đóng trong phim quyền lực tuyệt đối sống quá thủ đoạn luôn nói chung xem để biết thôi nhưng mấy phim đó hay thiệt tiếc là mình không được thưởng thức loại rượu họ uống không biết Rượu thật hay là..?
  3. khueloxo

    khueloxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chú Ruga coi bộ dạo này lên dzữ wá ha.Tụi tui đang lo lắng để chuẩn bị lễ an táng cho chú đây.Chuẩn bị xong hết rồi,chú coi nhậu thêm mấy bữa nữa mà chết cho rồi chú ơi.
    Zdreamer nếu có vào Sài Gòn thì thu sếp vào sớm tiễn Ruga young về nơi cuối trời luôn nha.
    Được khueloxo sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 27/04/2004
  4. deathalert007

    deathalert007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hủ tắc kè bác ngâm lâu chưa mà ngon wá,tiếc là không có Ruga,biết nó có kịp được thưởng thức không nhỉ...
    Đôi khi mình lại bâng khuâng vì một chiếc lá vô tình nào đó nhưng sao lúc này lại như vô tâm khi mai này trong những lúc nâng ly thơm men nồng.....lại không còn được nghe tiếng"KHÀ.." của Ruga nửa...Hay ý nghĩ về sự ra đi của người tri kĩ này đã xuất hiện và tồn tại khá lâu như một sự chấp nhận...Rồi mai đây,cô Tư rượu gạo sẽ bán cho ai,bà Tám ngũ xà sẽ sống thế nào...Thương quá Việt Nam!
    Rồi sẽ lại được nhắc"Hãy nói về cuộc đời...khi tôi không còn nữa ...Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới..ngoài trống vắng mà thôi......" Rồi sẽ cùng đám chiến hửu được dập dìu quan tài Ruga trong điệu Valse như đã từng hẹn ước...
    ...Sống có bao năm vui vui buồn buồn người người ngợm ngợm
    Sống chết trăm năm như thân cỏ hèn mọc đầy núi non....
    Ruga à,hãy làm gì dó mình thích khi còn có thể..như uống chung hũ tắc kè ở nhà Khueloxo.....Một chút vấn vương đời là men cay nồng nàn cũng là chút nhân gian mà bạn sẽ mang theo về cõi hết...
    Ngày mai,khi mặt trời bắt đầu chiếu xuống đời...hãy ghé sang tui để thưởng thức và cho tui gửi ít tửu cho bạn hửu dưới đó...
    Ráng ghé qua thanh toán cho cô Tư,bà Tám trước khi ra đi nhé
    Vô cùng cảm ơn Ruga đã cho tui những khoảnh khắc không thể nào quên bên bạn...Thanh thản nơi cuối trời....
    NẮNG VÀNG EM ĐI ĐÂU MÀ VỘI,NẮNG VÀNG ƠI..
    Mai đây còn lại bên đời
    Biết đâu nhớ bạn... ly bôi ...cũng chừng.....
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    hic hic, khổ thân bác Ruga . Các bác nói gì thế, tội nghiệp bác ấy. Bơn bớt lời gở đi cho nhân gian sống với
    To hanoivatoi: Chỉ 1 bình thôi nhé vì tớ còn nhiều việc cần đến nó lắm
  6. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    OK , thanks Z. Thế bao giờ tớ đến lấy được, sáng thứ 6 tớ khởi hành rồi.
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chiều mai đi. Cậu gọi điện cho RS_Socola bảo nó mang cho nhé. Tớ để ở chỗ nó
  8. khueloxo

    khueloxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hủ tắc kè bác ngâm lâu chưa mà ngon wá,tiếc là không có Ruga,biết nó có kịp được thưởng thức không nhỉ...
    Đôi khi mình lại bâng khuâng vì một chiếc lá vô tình nào đó nhưng sao lúc này lại như vô tâm khi mai này trong những lúc nâng ly thơm men nồng.....lại không còn được nghe tiếng"KHÀ.." của Ruga nửa...Hay ý nghĩ về sự ra đi của người tri kĩ này đã xuất hiện và tồn tại khá lâu như một sự chấp nhận...Rồi mai đây,cô Tư rượu gạo sẽ bán cho ai,bà Tám ngũ xà sẽ sống thế nào...Thương quá Việt Nam!
    Rồi sẽ lại được nhắc"Hãy nói về cuộc đời...khi tôi không còn nữa ...Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới..ngoài trống vắng mà thôi......" Rồi sẽ cùng đám chiến hửu được dập dìu quan tài Ruga trong điệu Valse như đã từng hẹn ước...
    ...Sống có bao năm vui vui buồn buồn người người ngợm ngợm
    Sống chết trăm năm như thân cỏ hèn mọc đầy núi non....
    Ruga à,hãy làm gì dó mình thích khi còn có thể..như uống chung hũ tắc kè ở nhà Khueloxo.....Một chút vấn vương đời là men cay nồng nàn cũng là chút nhân gian mà bạn sẽ mang theo về cõi hết...
    Ngày mai,khi mặt trời bắt đầu chiếu xuống đời...hãy ghé sang tui để thưởng thức và cho tui gửi ít tửu cho bạn hửu dưới đó...
    Ráng ghé qua thanh toán cho cô Tư,bà Tám trước khi ra đi nhé
    Vô cùng cảm ơn Ruga đã cho tui những khoảnh khắc không thể nào quên bên bạn...Thanh thản nơi cuối trời....
    NẮNG VÀNG EM ĐI ĐÂU MÀ VỘI,NẮNG VÀNG ƠI..
    Mai đây còn lại bên đời
    Biết đâu nhớ bạn... ly bôi ...cũng chừng.....
    [/quote]
    Ruga ơi!
    Chú từ từ rồi chết nha.Tui đã hứa với deathalert là khi nào chú chết tui sẽ chôn mấy con tắc kè của tui theo chú .
    Thực sự là bây giờ tui chưa muốn xa tụi tắc kè của tui chút nào hết(xa chú tui còn có thể cầm lòng được)
    Mà deathalert nữa chú hành mấy con tắc kè của tui tội quá!!!!Cứ sáng tui đổ gụ vô,là chiều chú qua múc ra làm mấy ''con vật cưng '' của tui trầy vi tróc vảy hết rồi nè chú mua đền tui đi
    RƯỢU BUỒN TA UỐNG CHO SAY
    DZÔ...
  9. deathalert007

    deathalert007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy oan cho tui wá Loxo ơi.....Đồng ý lá tối tối tui có chước tửu...nhưng e rằng chưa trưa thì anh đã làm cạn trước rồi...
    TẮC KÈ ƠI
    CÓ PHẢI TA THƯƠNG NGƯƠI TRẦY VI TRÓC VẢY
    NÊN ĐỔ CHO ĐẦY ĐỞ TRÓC VẢY TRẦY VI.......
    NGỜ ĐÂU CÓ KẺ LY BÌ
    ÔM HÈM SÁNG TỐI THƯƠNG GÌ THÂN NGƯƠI...
  10. khueloxo

    khueloxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Giờ tui ko cãi nhau với chú chuyện mấy con tắc kè nữa,mai được nghỉ làm rồi chú với tui đi tìm thằng RUga đi sao tui lo lo cho nó wá.30-4 phải nhậu để hoà niềm vui chung với cả nước chứ.

Chia sẻ trang này