1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu đạo quán - Tri kỷ tương phùng

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thứ 5 chắc là ổn, cho đến thời điểm này chưa có hẹn vào thứ 5, hihi .
    Chị ơi, lần này đi nhé, em đến đón, ok?
    Trời nóng này ko ăn lẩu đâu anh Thanh ơi, anh nghĩ xem món khác được kô, mát mát ấy
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Thôi để hạ hoả, làm một bài cho nó hoành tráng nào./
    Nhiều khi tôi muốn say. Không phải say để tìm quên một cái gì đó. Chẳng hạn- người ta nói: Mượn rượu giải sầu, hay thất tình đi uống rượu...
    Nói chung, có trăm ngàn thứ được coi là lý do để uống rượu. ( Bằng chứng là anh bạn Hanoivatoi nói mừng Socola thi cao học- chúng ta phải uống chúc mừng...)...
    Không phải tôi muốn say, để xem - đường lên thiên đàng nó xa hay gần, hay đường xuống vương quốc của Hades có kinh hoàng với lão lái đò thô thiển mặt khó đăm đăm thế nào...
    Không phải tôi muốn khác người, muốn thành một kẻ tệ nạn nọ kia...
    Tôi cũng ko phải là loại người chưa bao giờ biết thể loại người say như thế nào. Chứng kiến nhiều , thấy nhiều.
    Thực ra, cái say cũng có cái hay. Có một số thể loại người uống:
    +Ko uống được: một chút men- đã mặt trời.
    +Uống bình thường: tửu lượng có giới hạn- mặt có thể tái- hoặc hơi đo đỏ sau khi uống kha khá...
    + Uống được: Điềm đạm- coi như ko có vấn đề gì xảy ra, có thể tì tì uống mà ko biến sắc mặt...
    Say thì có cái gì?

  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Say thì có cái gì?
    E hèm, yêu cầu cô em Zim vào viết tiếp nhá
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    E hèm, say thì có...rất nhiều chuyện để nói
    Một người bạn của em bảo rằng: Sống trong đời có nhiều loại người, mỗi loại người cũng có mỗi kiểu say khác nhau. Thật khó mà đếm được.
    Ví dụ:
    Kiểu cẩu tửu: Nghĩa là say rồi thì gật gù, ngật ngưỡng không làm chủ được bản thân, rồi thì, cứ theo đường bác-xê-nôn-ra mà hành. Người lúc đó, chẳng khác chi thân chó, không có ai đỡ thì chỉ hoạ nằm bẹp rúm ró trên nền đất lạnh...
    Kiểu mùi tửu: Nghĩa là say rồi thì cho tay chân thả phanh đi doạ dẫm người khác. Nam đại trượng phu cạnh liễu yếu đào tơ là thể nào cũng gục, rồi thì, tay tìm chốn tay, mắt trôi vào mắt, đắm đắm đuối đuối, chẳng hiểu là tình giả hay tình thật...
    Kiểu yểng tửu: Nghĩa là say rồi thì nói như vẹt, như khướu, nói không cho ai nói, nói như sợ cướp lời. Bình thường một chữ I love you nói còn ngọng nghịu, lúc đó, chẳng hiểu sao tiếng Anh cứ tuôn ra ào ào, như lưỡi được bôi mỡ, mà chẳng hiểu nổi mình đã nói gì
    Kiểu hợi tửu: Nghĩa là say rồi thì thèm nằm lăn quay ra mà ngủ, ngủ dúi ngủ dụi, ngủ quên trời quên đất, quần tháo khoá ra chưa kéo lại cũng lăn chiêng mà ngủ, chẳng biết ngượng ngùng gì
    Cũng có kiểu tiên tửu: Khi say khi tỉnh đều biết mình biết người, vào ra hợp lý, không dùng rượu mà gửi lời khích bác, không dùng rượu mà đầu độc, làm điều ác, không dùng rượu mà chửi đời, chửi người. Loại này, biết dùng rượu để hoá giải oán thù, giả say mà hàn gắn tình thân, tăng cường đoàn kết, làm cho xung quanh ai nấy đều quý mến. Chén rượu khi đó trở thành chén tâm giao
    Viết gì nữa nhỉ? Để hôm sau viết tiếp, hôm nay đến đây thôi, kẻo lại bị mang tiếng lắm nhời
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Conti...
    Say:
    Thứ 1: Có những lúc, khi họ uống chất men quá đà- bốc lên - họ có thể làm những điều mà khi họ ở trạng thái bình thường, họ ko bao giờ dám làm...
    Ví dụ: Họ có thể hát + múa, hoặc thể loại nào đó, như giơ chân múa tay, hoặc gào thét, hoặc nức nở, hoặc chửi bới...
    Thứ 2: Phải chăng, con người ta có quá nhiều điều bị ức chế, và khi họ say, họ bày tỏ được phần nào đó- ví dụ- tức tối trong công việc- bị xếp đì- bị người khác ko yêu, bị thế nọ thế kia.
    Phải chăng - họ yếu đuối quá? Nhờ có rượu- mà họ mong muốn có được một chút khí thế nào đó?
    Họ có thể hét lên trong rừng như vua Midas có cái tai lừa, họ làm những động tác ngớ ngẩn mà chả bao giờ họ dám làm cả.
    Không biết có thật là buồn cười hay thế nào cho một chàng trai đáng thương tỏ tình với lòng can đảm nhờ men cay nhỉ?
    ... Tóm lại, kệ xác các kiểu say , say thế nào, tóm lại, là nhiều khi tôi muốn thử say, để xem tôi thế nào, có hành động gì, có lời nói thế nào, múa may ra làm sao, hay là hahhahaa... muôn vàn cái hay ho ra phết.
    Nhưng tóm của tóm lại, tôi lại ko dám say 1 mình, tôi lại ko muốn để ai biết tôi say, mà nếu như thế thì ko thể biết được nếu như ko có ai xem tôi say.
    Tóm (3 lần ) lại, tôi- ko say- ko dám say- ko bao h say-
    Và nữa, tôi coi những kẻ say- là những kẻ can đảm trong giây lát;
  6. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Em chưa bao giờ say và Em cũng không muốn say!!!
    Thứ nhất: Nghe 2 đờn chị post bài ở trên em hết muốn say luôn! Em không muốn làm cái gì trong tâm trạng không tỉnh táo! Dễ làm bậy lắm (mùi tửu).
    Thứ hai: Em chỉ thích cái gì có chừng mực thôi. Say --> over-drink --> quá chừng mực --> không thích!
    Thứ ba: ... mẹ em dặn không được uống quá nhiều! Con ngoan nghe lời mẹ!! Hihihi...
  7. ruga_young

    ruga_young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Khuê lò xo đã ra đi.chúng ta uống tiễn đưa anh về nơi cuối trời

    [/quote]
    Lý do thế này, cho nên tớ tạm ngưng ko ăn vào ban đêm, và ko ngủ vào ban ngày, đồng thời ngưng ko uống rượu 3 ngày / lần nữa bạn Kissofdeath ơi.
    Lâu nay tui mới được biết là chi codet có tình ý với khueloxo, hí hí, chị chưa nên tuyệt vọng như thế, hắn vẫn còn luyến tiếc cuộc sống( hay tiếc hũ ngũ xà chưa uống hết). Nhưng mà khueloxo cũng chẳng thọ lâu đâu, hôm qua nhìn trời thấy có ngôi sao sa về phía quận 3, tui đoán thế nào cũng có điềm xấu xảy ra cho khueloxo. Mà hình như deathalert ngộ độc rượu hay sao mà mất tích hoài zậy? Gắng sống vài tháng nữa đi. Đừng ra đi vội, chờ tui ngâm xong hũ rượu đặng uống mừng chú va khueloxo ra đi, híc híc, không còn không còn ai, ta trôi trong cuộc đời...
    Cha ông ngày trước sinh ra rượu,
    Con cháu bây giờ mãi mãi say.
  8. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 mình lại không đi đú cùng các cậu được rồi, những ngày lẻ là tớ không vui chơi giải trí gì. Tưởng đi vào thứ 6 thì tớ còn góp vui được
  9. Rick_candle_lit_cafe

    Rick_candle_lit_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lý do thế này, cho nên tớ tạm ngưng ko ăn vào ban đêm, và ko ngủ vào ban ngày, đồng thời ngưng ko uống rượu 3 ngày / lần nữa bạn Kissofdeath ơi.
    Lâu nay tui mới được biết là chi codet có tình ý với khueloxo, hí hí, chị chưa nên tuyệt vọng như thế, hắn vẫn còn luyến tiếc cuộc sống( hay tiếc hũ ngũ xà chưa uống hết). Nhưng mà khueloxo cũng chẳng thọ lâu đâu, hôm qua nhìn trời thấy có ngôi sao sa về phía quận 3, tui đoán thế nào cũng có điềm xấu xảy ra cho khueloxo. Mà hình như deathalert ngộ độc rượu hay sao mà mất tích hoài zậy? Gắng sống vài tháng nữa đi. Đừng ra đi vội, chờ tui ngâm xong hũ rượu đặng uống mừng chú va khueloxo ra đi, híc híc, không còn không còn ai, ta trôi trong cuộc đời...
    Cha ông ngày trước sinh ra rượu,
    Con cháu bây giờ mãi mãi say.
    [/quote]
    Cứ tưởng thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả....nhưng không...trong những cơn mộng mị tự bao giờ đã xuất hiện hình bóng người bạn ấy,chắc là nhậu lầy wá nên hết chổ chứa chấp...cã Diêm Vương còn sợ.......Có nơi nào chứa chấp kiếp hèm này đây ......
    Ta thường đến bữa quên ăn(),nữa đêm vỗ gối,ruột đau như cắt,nước mắt đầm đìa....mấy hôm nay nằm bệnh...chợt nhớ thương kẻ ngày xưa giờ đây vật vờ...không nơi nương tựa...Thương quá VN!
    Tôi có người wen chết trận B.WINE......
  10. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ặc, thế mọi người rơi rụng gần hết à, hihahuvn không đi được, đang ốm, Nobody đang xây nhà, Còi không đi được ngày lẻ, Melly cũng chốn...thế cuối cùng còn ai đây. Hay lùi lại tuần sau nhỉ, mầm đá càng ngon
    Các bác cho ý kiến ạ

Chia sẻ trang này