1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu đạo quán - Tri kỷ tương phùng

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RsSocola

    RsSocola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Rượu trên Quê mình uống cũng được, hì hì, nhưng nếu giàu giàu một xíu uống ở Highway khoái hơn. Ở Quê mình đặc biệt là có món bánh đúc, dạ dày quay và bò xào ngô hạt (dũng sĩ diệt mồi số 1). Mọi người đã bao giờ uống rượu nếp cái hoa vàng ở Việt Trì chưa? Ngon, màu vàng trong suốt, nhưng ko hề pha mật ong đâu nhé, đặc biệt rượu đậm đà mà lại ko có mùi cồn như kiểu Vodka Harpro. Hồi tết, công ty có mua 5 chai, vậy mà chỉ có thỉnh thoảng lôi ra ngắm nghía và nhâm nhí một tí mà cũng vèo cái còn 1/2 chai. Công nhận bây giờ ở Hà Nội, quán rượu mọc ra nhiều thật, nhưng để uống rượu ngon thì cũng khó kiếm phết. Nhớ cách đây 2 năm, ngồi cụng ly cùng một chatter ở Quỳnh Tương Tửu, nhắm với gà chọi, hix, ko hiểu là do lạnh hay do rượu ngon thật mà uống máu thế. Sau này ko còn có cơ hội để quay lại đó nữa. Bây giờ có tụ tập, cũng chỉ ghé qua Caphề Tửu quán ở Nguyễn khuyến, chán thật
    Ko co'
  2. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, bà này bây giờ cũng bê tha, be bét phết nhờ. Hay là hôm nào hội mình đi đập phá đê, uống rượu nhắm với Socola nhá
  3. hihahuvn

    hihahuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Không biết có bác nào trải qua thời sinh viên đã từng được thưởng thức món rượu đập chưa nhỉ, hehe, nghe thì có vẻ sợ vãi cả .. nhưng mà chỉ là đập rượu thôi chứ không phải là đập người đâu. Rượu thường chỉ là loại cuốc lủi (nếu mà có anh nào không ngại khó khăn, đi kiếm được chút Kim Sơn, Từ Sơn hay là rượu ngô vùng Tuyên Quang .... thì càng tốt) được pha với bò húc (hay là sprite), tỉ lệ khoảng 50/50, pha vào cốc nhỏ để miệng cốc vừa vặn lòng bàn tay. Sau đó dùng lòng bàn tay đập mạnh miệng cốc. Mở tay ra, bắc cạn luôn. Nghe thì có vẻ chả khác rượu pha côca là bao, nhưng mà lại khác nhiều đấy. Khi các bác đập xong, mở tay ra, từ trong cốc trào ra một làn hơi, hơi ga cộng bọt nước nghi ngút, mát lạnh, tiếng bọt nước nổ lách tách, uống vào thì rất là êm, đỡ đau đầu, nói chung rất phê.
    Nhưng mà nói gì thì nói, rượu ngon thì phải có bạn hiền như cụ Nguyễn Khuyến đã nói "Rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua". Cái không khí góp phần lớn vào sự cảm nhận rượu. Trong những bữa nhậu tưng bừng cũng như khi tìm được một người bạn để tâm sự nỗi buồn vui. hehe, rượu mang chúng ta đến gần nhau hơn đấy chứ.
  4. hihahuvn

    hihahuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi, chúng ta hãy nhiệt liệt chào mừng thành viên nữ đầu tiên tham gia box : RsSôcôla
  5. thegioi_04

    thegioi_04 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tôi uống rượu được chứ chưa trở thành sâu rượu.Tham gia được nhỉ
  6. Tep_riu

    Tep_riu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    502
    Lâu quá không uống nên tửu lượng hơi bị xuống, đang muốn luyện lại đây. Cho tớ tham gia, hôm nào tổ chức buổi offline đi nhậu cho đã đời, khớ khớ.
  7. RsSocola

    RsSocola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Hanoivatoi chưa gì đã chê bạn be bét thế à, biết đấy là sở thích của tớ mà. Tui thích đi du lịch, nhưng thích chỉ mình mò mẫm các hang cùng ngõ hẻm thôi, ko thích đi danh lam thắng cảnh lắm. Đi để tìm hiểu, để biết được phong tục tập quán, nét văn hoá đặc trưng. Nhưng mọi người biết cách nào tìm hiểu nhanh mà hiểu rõ nhanh nhất không? Đó là nhậu. Nhậu có nhiều kiểu, chỉ là ngồi la cà một vài quán ăn đặc trưng của vùng, nhâm nhi vài ly rượu tủ của vùng và tán phét với vài người cũng ở vùng đó. Đảm bảo chỉ cần chưa đến một ngày, mọi người đã hiểu được đến 70% văn hoá vùng đó rồi. Những thú như tửu, thực và gẫu từ dân gian xa xưa để lại, nó thể hiện rõ nét văn hoá đặc trưng của một vùng. Nhớ hồi trước Kon Tum 1 tháng, hì hì, nhậu bét nhè, đi xuống huyện và xã, toàn rượu sắn, được gọi là "rum'' Tây Nguyên.
    Còn món rượu đập của bác gì gì đó kể cũng hay, nhưng uống xong thì ôi thôi, e co'' đi bằng tay hoặc bằng đầu cũng okie, vì lúc đấy có biết gì đâu, nặng bỏ xừ, pha bò húc uống thấy ngon, uống lấy uống để như nước giải khát, rồi phăng xong té, nghĩ lại vẫn thấy vụ đó ác quá. Hay bữa nào làm món Vodka Lúa mới Sương mù nhé, cũng được đấy chứ nhỉ???
    Ko co'
  8. hihahuvn

    hihahuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Này, ai tên là gì gì ở đây thế nhỉ, người ta có tên có tuổi hẳn hoi, lại không gọi, cứ gọi là gì gì. Mà từ lần sau anh em cho nó thân mật, cứ bác bác cháu cháu nghe nó thế nào ấy.
    Thế có gì hôm nào box ta rủ nhau đi uống Vodka Luamoi Sương mù nhé.
  9. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng thành viên nữ đầu tiên của hội sâu rượu, hôm nào anh em tổ chức một bữa gặp mặt đi, hô hào mấy lần mà chưa gặp mặt được ai cả hơi buồn, sáng chủ nhật này có phải là ngày đẹp không nhỉ, không biết hôm đó có gặp được thành viên nữ đầu tiên của hội không nhỉ
  10. RsSocola

    RsSocola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hoá ra hội rượu vẫn chưa gặp nhau lần nào à? Còn chú hỉ hả hú vịt ngan (hihahuvn) gì đó kia, chú ko ghi tên sao tôi biết, vả lại biết thế nào mà đòi xưng làm anh em, vớ vỉn. Tui thích thưởng thức rượu nhưng ko uống được nhiều, hì hì, dù sao cũng là con gái muh, phải nữ tính chứ, uống rượu nhiều có mà tiêu.
    Sáng CN này ah'', chắc sẽ là 1 ngày đẹp trời đấy, hẹn nhau cái nhỉ, hì hì, CN nghỉ làm, tha hồ vui chơi. Nếu để sang tuần sau thì ko có cơ hội tụ tập được, từ tuần sau đến tận cuối tháng 7, tui busy suốt. Okie thì liên lạc nhé
    0912255821
    Ko co'

Chia sẻ trang này