1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu đạo quán - Tri kỷ tương phùng

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá .Quanh quẩn đến 9h30'' tối không thấy cái quán nó ở chỗ nào . Rồi đội mưa hơn trăm cây , tưởng chẳng về đến nhà .Ờ ai bảo không online , với lại chỗ đó trời mưa chẳng có cái quán chó nào nó mở . Khổ !
    Thôi thì hẹn vào lần sau vậy . Codet nhẻ ?
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Buổi Off có 7 tên"Zdreamer + codet+ muon_biet (tên này newer, cần mọi người kìm kẹp thêm) + Nobody + Melly+ DThanh.+ anh Hiếu ( về sau có Hihahihu- chính ra nick thế này hay hơn), tăng 2- 2 tên đi- 1 tên lại, thế mà thành công trên phần tươi tốt các bác ạ.
    Trong buổi tiền trạm, tui đã đặt câu hỏi rằng: Mưa thì sao? Bọn hắn đã hùng hồn: Mưa cũng phải đi.
    Tiếc là ko post = font VietNamtimeH câu đó lên.
    Mưa khu vực Hồ Gươm quá dữ dội. Có 3 người, tiến về Hà Đông, ( cửa ngõ Thủ Đô- ơ, hình như bài hát Hà tây cửa ngõ thủ đô mới phải chứ nhầy).
    Qua bến xe HĐ, đã thấy 2 bé Nobody & Mêly ( nick này hay hơn) đứng đọ di động ở đó rùi.
    Chả thấy đại ca Thanh đâu.
    Thất vọng 2'''''''' ( giây- not phút). Z rút điện thoại gọi Dthanh:
    Toàn văn cuộc gọi như sau:
    _Alô:
    -Alô:( đầu kia, anh Thanh cuống lên đi tìm dây chun buộc di động) A, em Z hả?
    _ Vương, anh có nghe thấy em nói gì ko?
    _Mưa bão quá, em có nghe thấy anh nói gì ko?
    ( Ôi- họ song ca luôn trên dđ)
    _ Tất cả đương chờ, anh đến ngay!
    _ờ, 15'''' nữa nhá!
    về sau, Dthanh tự thú là có lệnh của Z, nên anh ta phải phóng như điên, ko còn thời gian ngắm các cô nường bị ướt áo trên streets...
    D.Thanh: là một tên độc tài, độc quyền.
    Chẳng hạn: Post trên mạng là kiểu này ko uống được, nhưng nhờ có Mưa, mà tự dưng DThanh lại trở thành người hay nói, hay hát, hay uống, hay ăn, hay đủ thứ.
    Đặc biệt, trong tiết mục Ka-ra - o-ke, anh hát rất chi là hăng say đến mức: mắt mờ, cổ khản ( tội nghiệp cho tên ngồi cạnh, ...). Mà các đ/c & các bạn rượu có biết ko- anh ta hát toàn dững bài Môi: Đủ loại: Môi hồng, môi đo đỏ, môi mọng, môi tím, môi tái, môi tả pí lù à.... Hừ hừ , hình như có làm cả thơ nữa hay sao ý nhỉ? Thế mà khoe điểm văn có 5 điểm ko à. Như vậy là nền GD Nhà Trường ko công bằng với trường hợp của Dthanh.
    Nữa: Lúc 11h pm , chúng tôi đã phát hiện anh DThanh có cái áo mưa độc đáo: (!) ở đằng sau áo, chắc là có nghĩa: Dont kiss me, my darling! ( Dại nhỉ, hì hì)
    ZDreamer: nếu như người ta nói nữ thần Sắc đẹp Aphro***e là nguồn cảm hứng cho bao người ca tụng, thì hôm qua, ngoài Mưa, thì Z là nguồn cảm hứng chủ đạo cho anh DThanh thể hiện. hơ hơ, nhưng năn nỉ ỉ ôi thế nào thì Z cũng ứ chịu ngồi bên.
    Hihahu: tên đến muộn nhưng tài nhất: Thứ nhất, hắn nhiệt tình ra phết, ấy thế mà đại ca Thanh định khai trừ hắn ra khỏi Đảng Rịu ( vì cái tội im hơi lặng tiếng). Ôi giời, lần này, hắn hát 2 bài của Bằng Kiều, hay đáo để, sau đó, bị DThanh doạ vì cái tội ko nghe nhời Hồ Chủ Tịch trong việc Tiết Kiệm Là Quốc Sách ( do ko chịu uống hết chỗ bia), hắn ứ hét thêm nữa. Về sau, thâu hiểu ko được phép phí phạm, bọn hắn đã Cụng ly cụp cụp.
    Thứ 2: hắn nghe nhời cấp trên quá. Cụ thể là tôn trọng DThanh đến nỗi móc cả hầu bao ra, hầy à, hầy à.
    Hanoi&toi: Người này design 1 quả Ad lộng lẫy hoành tráng như trên, thế dưng mà hắn cũng lại là Người Đi vắng. và đây cũng là người bị hỏi tới nhiều nhất!!!
    Còi77: Đồng chí này, sau 5 lần 7 lượt hò hẹn, cuối cùng thì hình như là bị có duyên quá mức với TQuán hay sao ấy, mà lần off này, cũng ứ thấy "Suất" đầu " nộ" diện . Hừ, tệ thật. Cái lý do cực cực ( ko phải cực củ chuối)- mà là cực chai rịu . Đó là tình hình nhà Còi bị ngập nước, Còi phải đi bắt Cá cho Z, nên ko thể đến được. Tệ tệ...
    Hai bạn Nobody & Melly... Oánh nhanh, tháo nhanh. Lần sau- Phạt.
    Ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1- 6 vĩ đại & bất diệt đã được các thành viên tửu quán kỉ niệm một cách long trọng và vui vẻ. ( có vài dĩa thịt vịt: Gồm: Nướng+ Luộc + Cháo + Tiết Canh + Tiên Tửu + nếp+ Trắng...- Nói cái nè, để các bạn Sài gềnh tưởng tượng cho dễ.!!!) +Ka-ra-o-ke.
    Buổi off kết thúc trong cơn mưa đêm rả rích!!! Hình như ai cũng ướt lướt thướt.
    Từ giờ, có lẽ phải tới Ngày Quốc Khánh, mới off tiếp các đ/c & các bạn nhỉ???
    Còn ai có í kiến í củng gì, pl...
    PS: Còn cái tên đầu trọc kia quả là hết lời. Đã xuống đến đây, mà còn chịu chít ko đến off với TQ được.
    Đả đảo những thanh niên sợ mưa gió!!!
    Nữa: Mong cho em Zim khỏi chân nhé, nhanh chóng qua cái cơn chán này đi nhá!!!
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 30/05/2004
  3. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    sorry mọi người nha, hôm qua bận quá mami đi viện về muộn quá (chắc là không chuối) thứ 2 là công việc nhà bận, thợ thuyền đầy nhà nên phải trông thợ nếu không sểnh ra là mất cắp. Cẩ nhà thông cảm nha, hẹn lần sau sẽ cống hiến hết mình
  4. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bác còi hôm qua cũng không đi được à, hic...
    Nhà em có chuyện đột xuất nên không thể tham gia cùng mọi người được, sorry mọi người nhiều, lần sau em sẽ design quả Ad hoành tráng hơn để tạ lỗi ạ
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hò, thế mà em cứ tưởng sau chương trình Ca nhạc theo yêu cầu thính giả là đến lai sô DThanh và Những người bạn chứ, hí hí
    Anh Coi77: Thật là, lý do nêu mỗi lần mỗi khác, hay là...????
    Nhân đây, thông báo với toàn thể bà con, anh DThanh đã ứng cử và được chấp nhận giữ chức Trưởng tổ Tài chính Tửu quán Hà Nội. Từ nay mọi việc chi tiêu đều một tay anh DThanh lo hết
    To chị Codet: Chân sưng vù, càng đi càng sưng, cú thế
  6. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    khổ thân z quá
    nghe codet miêu tả hay thật chưa bao giờ anh viết được một đoạn văn dài và hay vậy
    Chúc cả nhà vui vẻ
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
  8. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Chân cô Z thế nào thế, hay là hôm đấy ít mồi quá để bác nào gặm nhầm chân à? uống thuốc kháng sinh vào cho nó đỡ sưng, uống kèm theo B1 cho đỡ mệt nhé. Hôm nào đi lấy cá được đây?
    3 hôm vừa rồi mưa khiếp quá, 3 hôm mưa thì đi làm về dính 2 phát, hôm nay lại bão nữa, trời mát thế này làm mấy chục khìn thịt chó về nhấm nháp hơi bị phê
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn anh Coi77. Em có bị đâm hôm đi chơi đâu, hôm sau cơ mà. Em đã mua thuốc đầy đủ rồi, tổng cộng hết gần 100k (chẳng được 4lit tiên tửu nhể)
    Hôm nào anh mang cá đến công ty giúp em đi, chứ chân em thế này chắc 10 ngày nữa may ra mới đi loanh quanh được.
    Chúc cả nhà vui, khoẻ (trời ơi, trời mưa nhức chân qué)
  10. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    to codet biểu tượng đó là Đừng hôn anh từ phía sau không giống như em dịch đâu
    To Z thế lúc đó em đang ngắm anh nào mà bị ngã xe đau chân vậy

Chia sẻ trang này