1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu đạo quán - Tri kỷ tương phùng

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hihahuvn

    hihahuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hichic, may mà vừa hết dịch cúm gia cầm, không thì cái nhà chị Rs sờ có lạ chị ý lôi cái tên cúng cơm hỉ hả hú vịt ngan của em ra, các bác lại đuổi em ra khỏi box, không cho đi offline thì chit.
    hụ hụ, sao gọi điện mãi không được nhỉ, chắc máy mình hết tiền ?
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    ui ui, bạn hiền đã kịp chui vào đây rồi. Đi loanh quanh thấy box nào cũng có topic về rượu, mà hội rượu ở đâu cũng rôm rả và vui vẻ.
    Đã từng uống với RS rồi nên biết, nàng ấy giả vờ đấy cả nhà ạ, uống cũng khấm mà diệt mồi cũng khá , chẳng phải tay vừa đâu...
    Hai đứa thi thoảng trời mưa lại đi uống rượu. Nhớ cái vụ ở Highway về, gặp mấy thằng cha ở trung tâm mình, bọn nó lác xèo xẹo mắt, buồn cười chết đi được...
    Uống ở 123 cũng được chứ, nhất là những hôm trời lạnh, trông mình co ro trong góc, vừa buồn, vừa vui...Highway thì có chỗ ngồi dễ chịu, sạch sẽ, mấy anh waiters lại quen cả sở thích nên vào khỏi phải nói nhiều . Quê mình ở Phùng Hưng được cái dân dã nhưng phải tự cất giầy, bẩn bỏ xừ...
    Mà quán trên Hàng Vôi cũng được, ông chủ còn nhận mình làm tri kỷ, cho bát rượu đắng, uống kinh bỏ đời
    Quang Trường cũng được nhưng có nhiều kỷ niệm buồn nhiều hơn vui. Hôm nào tớ dẫn RS xuống Cuối ngõ, chỗ đó có đèn dầu và ghế ngồi thoải mái cực, say có ngã xuống đất cũng ko hỏng người được ...
    ...Mà quên mất quán Chim sáo, đẹp và hơi có vẻ sang, hay có triển lãm tranh của mấy anh, lên ngó cũng thích thích...Ò, hôm nào đi nhỉ?
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  3. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    " Mỗi lần cô ta xuất hiện đều mang theo một mùi bí mật " --> MÙI RƯỢU
    " Chai đi trước, người lả lướt theo sau "
    Có lẽ hai dòng trên đã phần nào phác hoạ một cách cụ thể chân dung một người với tư tưởng :
    "Thân thể ở trong chai
    tinh thần ở ngoài chai
    Muốn nên sự nghiệp lớn
    Suốt ngày phải lai rai "
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bác không phải theo tôi mà bôi bác nhé. Bác bôi bác tôi là bác bôi bác cả cái xã hội này. Bác có biết một năm, từ nhậu, nhà nước ta thu về bao nhiêu tỉ không?
    Mà bác ngửi mùi cognac chưa? Thưa với bác là thơm hơn nước hoa nhiều, vì toàn mùi tử đinh hương chính hiệu bác ạ. Các thứ mùi thơm tho khác, người ta cũng dành cho rượu, bác xem, có gì thích hơn là được uống những hương thơm?
    Nói một chút về ngày đầu em và RS đi uống rịu, là ở cái ngõ Tạm Thương. Hôm đó hình như là một ngày tháng 12 nhỉ? Nhưng lần hai đứa ngồi uống riêng với nhau trên Yoku mới là đáng nhớ nhất. Có lẽ sẽ không bao giờ trở lại một lần như thế nữa. Trời mưa, ảm đạm và có điều gì đó bế tắc. Anh đi công tác về, tặng cho chai rượu, hai con bé tò tò lên Yoku, mượn một chiếc bàn ngoài ban công trên tầng 3, để cho mưa mướt mặt mà uống, hết khi nào không biết ...Giờ thì chẳng nhớ lúc đó buồn chuyện gì, chỉ biết là chắc sẽ không còn cơ hội anh tặng cho chai thứ ba đâu nhỉ (chai thứ hai là rượu Kaoliang Đài Loan đang nằm trong tủ của papa)
    Nhớ quá
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  5. RsSocola

    RsSocola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hihi, vì chị biết chú thích món ngan vịt nên chị mới đặt tên chú vậy, chú con kêu ca nỗi gì, thử hỏi ở ttvn này ai hiểu chú hơn chị chứ. Chú phải vinh dự vì được như thế chứ.
    Thông báo với các bác là gặp đúng "sâu" rượu Zdreamer ở đây thì kể như e xịt ngòi, ko ba hoa được gì nữa, máu lắm. Đây gọi là gì nhỉ, không đối thủ cả nam lẫn nữ, đến box nào cũng giết ngon lành ko chớp mắt, các chàng cứ coi như là "ngả nghiêng", hehe, các anh cơ quan ngày rượu, đêm rượu rèn luyện tửu lượng mà chỉ trong co'' 30'' quét sạch "quân Nguyên"
    Ko co'
  6. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    thế nào anh em có tổ chức mai đi nhậu không? nghe mọi người nói nhiều về nhậu quá mà chưa được gặp mặt , sáng mai gặp mặt được không? Tôi vẫn thích lần đầu gặp mặt tại quán cháo lòng Vinh đầu phố bạch mai, ai đồng ý post bài lên nhé, số dt của tôi là 0913225586, mai gặp mặt nhé uống nhiều hay ít không quan trọng cái chính là chúng ta biết được nhau và có buổi gặp mặt đầu tiên của hội
  7. RsSocola

    RsSocola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là cứ hô hào, nhưng ko có người chủ trì, nên không gặp được nhau cũng phải, xem ai máu thì nêu ý kiến đi, tui thì tui okie rồi, nhưng ko làm chủ trì liên lạc được, sori nhé, hehhe
    Ko co'
  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    " NHỮNG AI UỐNG RƯỢU ĐỂ QUÊN ĐỜI, VUI LÒNG TRẢ TIỀN TRƯỚC, CẢM ƠN "
    " Khi rượu hoà tan vào máu, thường gây say và đỏ mặt, nhưng nếu bạn thấy cô ấy uống mãi không say và mặt mũi vẫn trắng nhởn, hãy biết cho rằng cái thứ đang chảy trong người cô ta không hề là máu, đơn giản nó chính là rượu vậy " ---> cảnh báo: chớ nên thách thức cô ta thi đấu ...
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  9. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    tôi hô mãi mà chăng ai hưởn ứng cả buồn quá, sáng chủ nhật ngồi uốn hết 2 bát rượu mà chẳng có anh em nào hưởng ứng đành phá mồi rồi đi về. Lần sau người khác hô hào đi vậy. Mà anh em nào có thang thuốc ngâm rượu nào hay thì thông báo cho anh em biết để còn ngâm uống tranh thủ để dành được ít rượu nào hay chút đấy
  10. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    OK, nếu mọi người máu, iem, hanoivatoi , hí hí, xin đứng ra tổ chức một bữa nhậu cho mọi người. Ai đi được xin để lại thông tin liên lạc tại đây, iem làm chủ trì liên lạc, thời gian họp nhậu là chiều hoặc tối thứ bảy tuần này, có thể là chủ nhật nếu mọi người bận đi làm, đi học. Mọi người cho ý kiến, địa điểm, thời gian và nhớ để thông tin liêc lạc tại đây để iem còn truy nã . Nhớ là iem chỉ làm chủ trì liên lạc, còn chủ ... chi thì, hị hị, quyên góp nhá
    OK?
    Cả nhóm mình đi cho xôm nhể, Rờ ét Số cô lạ nhể

Chia sẻ trang này