1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu đạo quán - Tri kỷ tương phùng

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    ok đi quán đó có cả thịt Trâu lẫn thịt gà chọi, nằm ngay gần cổng trường KTQD và đối diện với bệnh viện Bạch Mai ( Nằm trong ngõ ) Đồ ăn chế biến được và giá cả cũng ổn
  2. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ở chỗ rẽ xuống đường Cầu Khỉ, ngay Đường Giải phóng, chỗ đối diện với toà nhà Ngân Hàng màu xanh lè thì rẽ trái có quán thịt Trâu và gà Chọi mới khai trương cũng sạch sẽ phết
  3. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Lần này anh dê Thanh tổ chức cho bà con bám đuôi nhá , anh còi có đi không thế
  4. khueloxo

    khueloxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    anh DThanh này!!! Mấy hôm nay chẳng nhậu nhẹt gì cha''n quá!!!
    anh vào đây lại đi
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Này, anh đừng có mà kiểu thế nhé. Hôm nào thì hôm nào, quà thì vẫn là quà, ko từ SG thì quà từ HNội cũng OK mà!
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trời này đi uống rượu thì thích! Bão lớn vào buổi sáng, ngồi một mình cạnh bức mành thưa và mấy chiếc chum, cầm theo cuốn truyện, có thể đọc, có thể không, rồi để mưa thi thoảng táp vào mặt. Bà chủ quán còn ngáp dài, anh bồi lém lỉnh cười theo cái kiểu tưởng là đọc vị được khách hàng. Còn lại cô gái, sao xa xăm?
    Lẽ ra có thể lôi máy ra làm vài cuộc gọi, chần chừ rồi lại thôi. Cốc rượu sâm lành lạnh vừa chui vào cổ họng lại hóa ra thứ nước ấm lừ. Tiếng lũ trẻ gọi nhau vào trường phía bên kia đường. Những gánh hàng rong lững thững đi, hình như, có cả gánh hàng bán loại bánh tro mẹ thích.
    Một cốc rượu nữa đưa lên môi, nghe mặt lâm râm nóng. Hơi rượu thơm phức, làm nhãng đi khí ẩm mốc nơi góc ngồi. Mấy chiếc chum vẫn úp giấy điều đỏ ra chiều suy tư lắm, thử gõ tay vào, để nghe về thứ âm thanh của một bình đầy.
    Nhấm nháp một chút lá sung, chát. Lá ổi nữa, cũng chát. Nhớ có lần trêu ông anh, uống cà phê tập "ngậm đắng", uống rượu tập "nuốt cay" rồi bật cười. Cuộc sống có phải là sô cô la đâu?
    Bình rượu hết trên tay lúc nào không biết. Mặt vẫn tỉnh queo. Bà hàng thoát cơn đói ngủ, ít ngạc nhiên thấy cô ******* thêm. Bà đã quen nên không làu bàu như mọi khi. Uống rượu với mưa, khó mà say được...
    Mưa vẫn thi thoảng táp vào mặt. Chỗ mắt, vì thế mà ướt. Rèm mi lướt trên những mảng tranh đổ trước mặt, lô xô, những mặt người là mặt người, sao ai cũng méo mó? và chiếc đèn phía trên đầu, đương lung lay. Ngoài trời, bão...
    Cơn bão thứ bao nhiêu rồi Hà Nội? Cô gái để lại tiền, bước ra hiên, rồi lên xe, phóng vào đường mưa đang chờ sẵn. Hơi ấm góc ngồi dần tan đi. Hương rượu bay dần, trả lại khí ẩm mốc quen thuộc. Ngoài trời, còn bão...
  7. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    to khueloxo : thế là mấy hôm rồi chú không đi nhậu à buồn quá nhỉ
    Cả nhà mình hôm đó định gặp nhau ở đâu lúc mấy giờ vậy?
    Quán đó có 2 cơ sở , một cái mới khai trương rông rãi có cả phòng lạnh nhưng mỗi tội là rượu hơi ít, cái kia thì nhiều rượu quán không ồn ào lắm uống rượu không thích thì uống bia. quán mới có cái hay là bia HN giá 2k5/cốc.
    Cho anh em chọn đó 2 quán cũng gần nhau thôi
  8. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm đó là hôm nào thế ạ, toàn thấy bàn đâu đâu, không thấy nhà mình chốt hạ, hôm nay thứ 6 roài, mai không kịp, chắc để tuần sau hả mọi người
  9. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    chú Hà Nội và tôi lại bàn lùi rồi
    Thống nhất là chủ nhật này gặp nhau lúc 18h tại trước cổng khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Bạch Mai
  10. hihahuvn

    hihahuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cơn bão thứ bao nhiêu rồi Hà Nội? Cô gái nâng chén lên trút những giọt rượu cuối cùng, từ từ đặt chén xuống, nhìn bà lão cười tủm, bước ra hiên, rồi lên xe, phóng vào đường mưa đang chờ sẵn. Hơi ấm góc ngồi dần tan đi. Chỉ còn lại bà lão cầm trong tay quyển sổ dầy, mặt buồn thiu, miệng lẩm bẩm "không biết bao giờ nó mới thanh toán cho mình đây". Ngoài trời, còn bão...
    Không biết em Z uống ở đâu mà hay thế.
    To Dthanh: Anh chọn chỗ tập trung khác đi, cổng trường KT luôn chẳng hạn, ai lại đi tập trung trước cổng Bệnh viện

Chia sẻ trang này