1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu đạo quán - Tri kỷ tương phùng

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    tiếc quá hôm nay không đi được với mọi người chắc hôm nay vui lăm nhỉ, xin chúc mừng sinh nhật Codet chúc em luôn hạnh phúc và ........................................................................
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    hơ, đính chính lại nhá: ko phải Sn codet đâu, mà Z nói đùa thôi. Hai tháng nữa, anh Dthanh chuẩn bị quà cáp SN thứ thiệt của em nghe!
    Mục đích cuộc off tối qua, đó là mừng cho hanoi&toi tốt nghiệp khoá học nhảy ngắn hạn, mừng cho em Z có mái tóc đẹp,. mừng cho hihahu tái xuất giang hồ, mừng cho em sadmovie sắp chuyển chỗ làm.
    Báo cho những ai ko đi, tối hôm qua, một tối thứ 7 khá vui, tạm thời quên hết mọi lo lắng buồn phiền.
    Tường thuật thì để nhường Z.
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Em không tường thuật gì hết, ai đi thì ... cảm nhận được rồi, hihi. Công nhận bữa đó, chỗ đó bia ngon, chỗ ngồi đẹp, thức ăn ngon và phục vụ cũng ok nhỉ? Ai cũng cá là nếu anh DThanh đi thì chắc chắn sẽ uống được khoảng chục cốc trở lên (cốc nhỏ nhất loại 500ml)
  4. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, một buổi tối thân mật, vui vẻ, đầm ấm ... đầy hoa và ... , hihi tại Quán Cũ 15 Phan Đình Phùng
    Cái chỗ ngồi Zim chọn đó đẹp thật, một góc dịu dàng mà ít ai nhận ra khi đến quán đó lần đầu. Không bị phân tâm như mấy bàn ngoài cửa kính, không ồn ào như mấy bàn giữa nhà, không lặng lẽ như mấy bàn trên gác .... Anh với chị @Codet đến đó, xông thẳng lên tầng 3 luôn, haha, tưởng lên tầng 3 có cái gì đó thú vị hoặc là ít ra có thể từ trên cao nhòm trộm người đi đường . Chị @codet vẫn thế, dịu dàng, đằm thắm như một người chị, đơn giản nhưng huyền ảo, như màu tím của bó hoa Lưu Ly em Zim tặng, trong chiếc áo màu đen... Anh thích cái ghế sát tường xếp thành hình chữ L, ngồi trên cái ghế đó thấy gần gũi, ấm cúng chứ không xa lạ, khách sáo như ngồi mấy cái ghế đơn của mấy bàn bên ngoài. Bia ở đó uống êm, để lâu không bị đắng, đồ ăn ngon... nói chung là
    Sau đó, mọi người kéo nhau đến quán Trà Hoa 132 Bùi Thị Xuân, 5 người ngồi quanh một ấm trà nóng, trong ánh nến mờ ảo, thưởng thức Violon, ghita. Mọi người cụng ... trà, còn em @sad_movie cụng đầu với cái thành cầu thang , thực ra là ngả đầu vào thành cầu thang làm một giấc sau một ngày làm việc vất vả. Công nhận em @sad_movie phóng xe tít thật, tận khu công nghiệp Thăng Long về trung tâm thành phố mất có nửa tiếng, chẳng bù cho lão @hihahuvn bò từ Ngã Tư Sở đến Phan Đình Phùng mất đâu có 59phút 59giây gì đó, với lý do rất chi là hi ha hi hu, không biết diện bộ cánh nào ạ , cuối cùng thì chàng cũng đến với một mái tóc óng mượt, không biết là do vuốt keo hay do mồ hôi vì chui vào tủ quần áo. Nhưng vẫn chưa ấn tượng bằng mái tóc mới của @ZDreamer, một mái tóc được hấp lạnh hàng tuần một cách tỉ mỉ, ai muốn xin bí quyết hấp tóc lạnh tại nhà, giả thành rẻ lại hiệu quả, xin liên hệ @ZDreamer . Hôm nào đua xe đê
    Lần off tiếp theo của Tửu Quán, đặc biệt và hấp dẫn hơn, lần đầu tiên được tổ chức tại nhà một thành viên của hội, các bạn sẽ được thưởng thức tài nấu ăn kinh thiên động địa của các nàng trong Tửu Quán, hứa hẹn nhiều pha gay cấn, hấp dẫn từ đầu đến cuối, lâm ly bi đát và hoành tráng ....
    Vâng, kính mời bà con gần xa đến tham dự cho thêm phần sôi động ạ
  5. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có rượu, các bác ở đây vui vẻ quá
    Rượu chè cờ bạc muôn đời thịnh
    Con bạn của em dạo này chẳng hiểu sao cứ nheo nhéo gọi đi uống rượu Uống để thấy men men cho thật với mình lúc bấy chứ uống vào rồi lại phải đưa chúng về, chết mất :((
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Buồn cười quá! Hóa ra hanoi cũng có khiếu viết phết, thế mà cứ giấu nghề, bữa nào phải nhờ sadmovie cho cái link vào đọc các bài viết của hắn mới được, hì hì.
    Địa chỉ cái quán là 25 cơ mà, lại nhầm rồi.
    Mà quan sát kỹ thế? tả tỉ mỉ quá, chết ngượng!
    Lần sau sắp xếp kỹ hơn nhé! Sẽ cho bọn con trai lo nguyên liệu, chị em nấu nướng, cả nhà ăn uống và bọn con trai rửa bát, hihi
  7. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Oái, ai giấu nghề bao giờ, có gì viết nấy, giống như "ai đi thì ... cảm nhận được rồi" ấy
    Con trai lo nguyên liệu hả, OK luôn, nhà ngay gần chợ, mua về cấm chê đắt, hé hé
    Mà theo kinh nghiệm thì những ai nấu nướng xong rồi thì không còn cảm giác thèm ăn nữa vì mùi thức ăn trong khi chế biến đã làm mất cảm giác của các nàng rồi, mà có khi các nàng lại ăn vụng trong khi nấu nên no cũng nên,
    Rửa bát hả, ghét nhất sau khi ăn uống phè phỡn xong phải vào rửa bát, lúc đó á, chỉ muốn nằm lăn ra giường, có ai đó tẩm quất cho thì tuyệt , no cái bụng trùng con mắt mà . Mà say rồi thì không nên rửa bát, vỡ hết, cho nên ai không say thì sẽ đi rửa bát, chết nhưng mà mình có bao giờ say đâu , thôi, tốt nhất là con gái rửa bát, con trai ... xếp bát vào giá , trong khi con gái rửa bát thì con trai sẽ ... hát cổ vũ theo yêu cầu khán thính giả . Ồ kế
  8. soi_hoang_co_doc

    soi_hoang_co_doc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu mà đong vui thía thì uống nàm rì, cái thú thực sự của uống rượu là uống một mình, , tui khám phá ra cái thu này là do không có ai uống nhiều như tui cả, cứ uống nữa chừng nhìn lại là pà con say cả rùi, nên bực mình, cuối cùng là thế độc : không bao giờ uống rượu với người khác nữa, trừ khi đó là tỉ thí rượu,
    Hà hà, từ đó cũng có thu vui uống rượu một mình, cũng hay phết
  9. soi_hoang_co_doc

    soi_hoang_co_doc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hìlâu rồi không gõ tiếng việt, giờ gõ lại sai nhiều lỗi chính tả quá, thông cảm nghe, với lại , trong người lúc này cũng có chút men, hĩđầu cứ gọi là xoay tít mùbuồn ngủ nữa
  10. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Bác này muốn làm con sói hoang cô độc hả, rượu ngon phải có bạn hiền chứ hay là muốn đối ẩm với trăng, "cụng ly với cái đèn dầu" (@codet), nói chuyện với cái bóng

Chia sẻ trang này