1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu đạo quán - Tri kỷ tương phùng

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi, loại rượu đó mua mất công lắm, mà em cũng phải đợi dịp cái bác đó đi qua làng ấy công tác mới nhờ mua được. Cả năm nay bác ấy không qua đấy nên em cũng mất nguồn luôn, hic hic.
    Hay anh thử mua rượu của hãng Hapro gửi vào đi. Rượu của hãng đó cũng được, mà lại là rượu Hà Nội 100%.
    Nhân tiện hỏi luôn: Thế đã có ai vừa uống rượu vừa ngủ chưa? Bạn bè mà muốn cụng ly tiếp là phải hắt cho một ly vào mặt, tỉnh dậy rồi uống, uống xong lại díp mắt vào ngủ, thế mới lạ chứ!
  2. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Cái làng đó ở chỗ nào thế Zim, hôm nào cả hội mình đến đó tham quan cái đê
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ê, tối qua, má Z hồng lên, duyên thế.
  4. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    hai cô em đi ăn lẻ nhé nhậu xong về lại còn khoe cho mọi người thèm đáng phạt lắm mọi người có đồng ý kô?
  5. RsSocola

    RsSocola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, thiếu e làm sao mà má Z hồng được.
    Đề nghị mọi người lần sau đến highway nhớ ăn lẩu gà và đùi ếch nướng sa tế, 2 món này ngon cực, mới khám phá
  6. RsSocola

    RsSocola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đó không phải là cái làng như hanoivatoi nghĩ đâu, nó chỉ là một quán có tên là Cái Làng thôi, hehe.
    Đùa thôi, nó nằm ngay trên thành phố Việt Trì, từ đây lên đó 70 cây, đường đẹp đi chỉ khoảng hơn 1h thôi. Tên quán là Trúc Vàng, ở đây ngoài rượu còn có món nộm măng rất ngon và đặc sắc, lần trước đi công tác mua hẳn 1 bịch về định chia mọi người thì bị đại gia đình tớ nếm hết sạch.
    Chắc khoảng cuối tháng này hoặc đầu tháng sau, người bác mà Z nói đến và tớ có thể sẽ qua lại chỗ đó, hy vọng có cơ hội và sẽ đem rượu về cho mọi người
    Đơn giá là 25.000/ chai 75ml
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đăng ký trước 20 chai nhé!
    Tối qua cũng hơi say, làm hết có chai Thanh mai và nếp cẩm thôi. Hai thứ rượu đều màu đỏ nhưng màu đỏ của Thanh mai đậm hơn, ngả sang thứ màu mật óng dưới nắng, màu đỏ của nếp cẩm là thứ màu vỏ đỗ sậm thật sậm, hơi có chút gì đó nâu sồng nhà quê. Thanh mai thì thơm da diết và ngọt đậm đà, nếp cẩm lại đằm thắm, khó quên.
    Tối qua cũng vừa ngồi ở Highway đó RS, nhắc anh Thanh mấy lần nhưng quyết định không gọi vì đây là bữa rượu được mời. Chị Codet bảo là nếu ông ấy ở đây chắc phải tu mất vài chai
    Nói đi nói lại chỉ khổ mỗi ku Nobody thôi, mãi chẳng được...tiêu tiền
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mùa đông mới
    Say cái lạnh như say...rượu
  9. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hic,thế ai uống rượu với cái bụng rỗng không, không đồ nhắm không nước lọc và bên cạnh là tiếng con mụ chủ nhà đang chửi chồng nheo nhéo không vậy?
  10. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    đã ăn lẻ rùi lại còn nói xấu anh lần sau anh gặp là anh phạt các em đó hôm qua năm nhà buồn quá đợi mãi chẳng thấy có ai gọi đt rủ đi nhậu . Thèm rượu quá đi thôi trời se se lạnh như thế này mà ngồi ở quán quê mình ở phùng hưng thì hay phải biết.
    Hôm nay có cô em nào nhắn tin hỏi " A oi a. co ban ruou ko a? "
    vậy anh có số rùi ngày nào anh cũng trêu đó

Chia sẻ trang này