1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu đạo quán - Tri kỷ tương phùng

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bác Cái chết được báo trước 007 lần ở tận trong Sài Gòn lận không tham gia dàn đồng ca Hà Nội được rồi, tiếc nhỉ. Còn ai đi nữa không nào ...àoooooooo...!
    Cái quán Thiên Hạo ở chỗ nào vậy Dê đại ca, Dê tiểu đệ không biết. Mà cai ngục thì làm gì có số tù, chỉ có tù nhân mới có thôi . Hè hè, đùa tí, em tiền án chưa có, tiền sự chưa hay nên chưa có số tù ạ . Liên hệ với tên tù Hí hà hú Vịt ngon cũng được, nó do em quản lý mà. Em với nó làm cùng công ty, ngồi cạnh bàn nhau .
  2. khueloxo

    khueloxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bác death gì đó ơi(nhậu wá ngu người rồi mới đọc tên mà quên mất)Bác đang ở Sài Gòn à?Thế em với bác lập hội riêng đi.Mai mình tổ chức gặp mặt nhé!anh em mình làm tí mừng đi.
    Thời gian wa đi,mọi thứ đều sẽ thay đổi.
    Chỉ còn khuelox va deathalert ngồi lại nơi wán cóc ven đường
    Dzô chổ đó cái đi
  3. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    thèm rượu quá rùi thôi quán nào cũng được anh em cứ thống nhất đi rùi báo cho tôi, nếu không là tui dẫn anh em xuống 169 đường hoàng mai uốn ở quán Hồng Hoa tửu quán đó
  4. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, từ từ đã đại ca, hôm nay mới có thứ Tư, vội gì, thời điểm chưa chín muồi . Mà đại ca biết nhiều quán thế, chắc xông pha trận mạc nhiều rồi nhỉ, em thì mới đi có hai ba lần cùng hội lớp, với hội công ty lên Anh Tú Béo trên Nhật Tân thôi, hic lần đó em nằm lăn ra giữa nhà, mặc kệ cho người ta cứ dzô, cứ cụng, cứ nốc, chén chú chén anh,còn em ...nốc ao, đo ván . Em nói trước là em không uống được những thứ có cồn đâu nhá , đi thì đi cho có anh có em thôi , chứ đừng có "Anh là anh rất hiểu chú đấy, uống với anh một ...bát" hic
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Khoái nhỉ? Hay nhậu chung một ngày rồi hai bên online nói chuyện cho vui
    Mà dân SG nhậu quá trời, em vào đó mà thấy người ta ngồi lai rai cả buổi. Mấy ông anh trai ra ngoài này thì kêu ầm lên, bọn mày uống kiểu gì mà ngồi có 2-3 tiếng vậy? Thế nên mới có ông vác hai chai từ SG ra miền Bắc để rồi đêm đó cứ thế cắm cúi vái hai em trong quán Xưa, nhớ lại cười vỡ tim
    Lúc nào em có dịp vào SG, phải rủ hai bác đi nhậu xem thế nào , chứ em ghét cái kiểu ngồi lai rai, vừa rượu vừa trà đá lắm, phí rượu
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  6. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Còn chuyện chọn quán nào, tuỳ mọi người quyết định. em không có kinh nghiệm trong chuyện này nên, các bác đặt đâu em xin ngồi đó ạ. Thời gian thì 4h chiều Chủ Nhật nhá, đi sớm để còn có nhiều thời gian mà buôn dưa lê, dưa chuột, mà mấy cái chuyện nhậu nhẹt này là chúa hay lai rai.
    Thống nhất 4h chiều Chủ Nhật nhá.
  7. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    nhường quyền quyết định cho người con gái của nhóm
  8. deathalert007

    deathalert007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đồng ý với bác là chúng ta phải đổi thành TỬU ĐẠO QUÁN thôi.Nếu không được như Lý Bạch,Đổ Phủ thỉ cũng phải như sư phụ Giáng(Bùi Giáng) của tui chứ!
    Có một dạo,trong lúc đang cao hứng,sư phụ tui đọc cho tui nghe mấy câu: Ngày sẽ hết và tôi sẽ chết
    Tôi sẽ đi mà chẳng biết đi đâu
    Tôi sẽ tiếc thương trần gian này mãi mãi
    Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu...
    đoạn noi xong,sư phụ tui gọi tui lại và bảo:Hảy uống cho đời bớt khổ chứ bổ béo chi mấy giọt rươu í mà"
    Chúng ta hãy cùng nhau tìm lại nghệ thuật của việc uống rượu đi! Tửu Đạo Quán thôi!
  9. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    nhường quyền cho con gái, con gái thường biết quán nào có mồi nhậu ngon anh em thấy thế nào
  10. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Tửu Đạo quán

Chia sẻ trang này