1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu Gia 24th - SONG NGƯ - Đêm Đông ... Lắng Nghe Tâm Hồn Tương Tư

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Piscis, 02/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    ăn rùi
    uống nào
  2. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đời vẽ tóc em thật dài
    Rồi vẽ môi thơm nụ cười
    Từ đó thiên hạ vui tươi.... ​
  3. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Im lặng lắng nghe nhưng lâu lâu cũng phải nói chứ
    Đám người trên kia im ắng quá
  4. downhearted_guy

    downhearted_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hehe.... đang nghiên cứu chút xíu
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    em đang làm tiểu luận ...
  6. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đã thế tớ đọc thơ
    ...Đường tít tắp, không gian như bể,
    Anh chờ em, cho em vịn bàn tay
    Trong tay anh, tay của em đây
    Biết lặng lẽ vun trồn gìn giữ.
    Trời mưa lạnh, tay em khép cửa,
    Em phơi mền, vá áo cho anh.
    Tay cắm hoa, tay để treo tranh,
    Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc.
    Năm tháng đi qua, mái đầu cực nhọc,
    Tay em dừng trên vầng trán lo âu.
    Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
    Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngã.
    Khi anh vắng, bàn tay em biết nhớ
    Lấy thời gian đan thành áo mong chờ.
    Lấy thời gian em viết những dòng thơ
    Để thấy được chúng mình không cách trở... ​
  7. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Một trời xanh, một biển tận cùng xanh
    Và gió thổi và mây bay về núi
    Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em... ​
  8. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hát ru
    Bình hoa đã ngủ trên bàn
    Kìa trang sách gấp ngọn đèn thiu thiu
    Ngủ đi, người của em yêu
    Này, con tàu lạ vừa neo bến chờ
    Trời đêm nghiêng xuống mái nhà
    Biển xanh kia cũng đã mơ đất liền.
    Anh mơ anh có thấy em
    Thấy bông cúc nhỏ nơi triền đất quê
    Chiếc mo rơi ở bờ tre
    Con sông thăm biển đã về rừng xưa
    Đám mây về với cơn mưa
    Con đường đi tới miền chưa có đường.
    Ngủ đi vầng trán yêu thương
    Bức tranh đã ngủ mặt tường lặng im
    Ngủ đi, hòn đá thì mềm
    Bàn chân thì cứng ngọn đèn thì xa
    Thời gian như gió thoảng qua
    Tình yêu là cánh đồng hoa giữa trời
    Tay ta nắm lấy tay người
    Dẫu qua trăm suối ngàn đồi cũng qua . ​
    * Tất cả thơ trên trích từ tuyển tập thơ Xuân Quỳnh
  9. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Sặc mùi cồn
  10. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc sau tớ về qua thì đã được dọn sạch sẽ, lãng xẹt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này