1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu Gia 24th - SONG NGƯ - Đêm Đông ... Lắng Nghe Tâm Hồn Tương Tư

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Piscis, 02/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bà già toàn trốn, chán ốm
  2. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Trốn lúc nào có chăng chỉ trốn ăn sáng nhá.
    còn vụ rượu thì tại vài hôm bận quá ko vào nhà để đọc thông báo thoai
    Ai bảo có rượu mà mình lại trốn nhở, hic hic, mon men tới hũ táo mèo của chị SB Chị ới, chị ơi, e .... hic...hic... chưa ... được... giọt nào....
    Lại đê
    Được longlanhlunglinhlieuru sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 05/12/2006
  3. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    được có 8 điểm mà cũng khoe
  4. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    post bài như 1 cơn bão, vèo cái bão qua là lại yên ắng
  5. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    đúng là ruby dở hơi, lại còn ca bài **** vàng ! **** vàng là **** vàng teo, teo luôn 2 cánh thì ra con gì nhờ vịt ?
    mà ruby học hành chi mà dỏm vậy, *****i bao cấp học hành vèo vèo ! toàn 10đ, tệ lắm là 9đ !
    @vịt : cụ chưa biết ! từ từ
  6. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    điểm chác ngon lành thế mà cụ vẫn bảo là thế giới là 1 hố phân sao ??? xã hội bất công nuôi ta lớn ...

  7. expert

    expert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya thanh vắng vãi lúa
  8. lonelywind1403

    lonelywind1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình.  Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiênTim nào có bình yên, ta rêu rao đời mìnhXin người hãy gọi tên.Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mònTrên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câmKhi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng.Thôi chờ những rạng đông..Xin chờ những rạng đôngĐời sao im vắngNhư đồng lúa gặt xongNhư rừng núi bỏ hoangNgười về soi bóng mình.Giữa tường trắng lặng câm.Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngàyCó sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoiKhông còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đờiKhông chờ, không chờ aịEm về, hãy về đi, ta phiêu du một đờịHương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nayXin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi,Xin ngủ dưới vòm cây .......
  9. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    tình hình là chưa ai dậy hả bà con
  10. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    đang định ngồi đọc tài liệu để tí đi phỏng vấn dưng vừa nhận được 1 tin: hôm nay phỏng vấn 80 người chỉ lấy 10 người, hic hic, thế này thì em bị loại từ vòng gửi xe roài hết du hí miền Nam, hết cafe với anh Đậu Xanh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này