1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu Gia 24th - SONG NGƯ - Đêm Đông ... Lắng Nghe Tâm Hồn Tương Tư

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Piscis, 02/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhovo7686

    nhovo7686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    mà này, lại quá lời, đã bảo anh không bằng em đâu, đừng khen anh là chó, anh còn thua con chó cơ
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sự liêm sỉ là gì? Là PM chửi người khác à? Là âm thầm làm trò à?
    Xin lỗi. Bà liêm sỉ nên bà tự nói luôn là bà thích cái trò mách lẻo đấy.
    Sự liêm sỉ là gì? Là người ta âm thầm thì chửi là tiểu nhân giấu mặt, còn người ta nói thẳng ra thì cũng bảo là tiểu nhân nốt à?
    Các bé à, học chưa thông thì đừng dạy đời. Cứ đi mách lẻo như chị cho vui.
    Nhá!
  3. nhovo7686

    nhovo7686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    nhà Song Ngư ý kiến gì ? chuyện tình cảm đôi lứa, ******** lứa đôi, sao phải có ý kiến, thời buổi tự do khoáng đạt, con chó đến với nhau tự nhiên như ở Nhật Tân ấy, anh muốn giúp đỡ con người, sinh cho con người vài chục con chó nữa đặng nuôi chó lấy thịt, tăng gia sản xuất
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ? Lại giọng kiểu nhà LIBRA rồi.
    Cẩn thận vào cùng một mẻ đấy cưng.
    Chị ưa mách lẻo!

  5. nhovo7686

    nhovo7686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ôi chó, trời rét toàn phải cởi truồng chạy rông. ôi chó, đêm hôm rình rập cắn người. Ôi em đọc Tố nữ kinh và Kamasutra chưa ? chắc đọc rồi, thảo nào em hay chạy rông cho các cơ được giãn đều ra, điều này có lợi cho việc sinh nở, con chó cái của anh
  6. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Tớ không phải đứa rỗi hơi mà đi PM cho 1 người mình chả ưa, cũng không phải là đứa thiếu May Mắn và Hạnh Phúc đến nỗi phải lấy trò Mách Lẻo và Bị Nghe Chửi làm Hạnh Phúc.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em, đừng đánh trống lảng em. Không muốn lộ chuyện lương lậu thì cứ bảo là không muốn nói. Sao phải đánh trống lảng?
    Ê, mà chị thấy nhà Song Ngư có em vui vãi. Ăn nói tòan lời hay ý đẹp cả.
    2 fai sít te ri ô có khác. đanh đá vãi lúa
    he
  8. nhovo7686

    nhovo7686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    PM là anh đấy, sao lại nỡ lòng nào chửi người khác thế ? hay để anh PM chửi chết con chó cái là em nhé ?
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hee nhà này cũng cùn ra trò đấy.
    Các bé nhỉ?
    he
  10. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Chả biết ai là ngưởi phải cẩn thận đâu. Quân tử đâu thèm chấp kẻ tiểu nhân mách lẻo. Mà Cún có vẻ Tự Hào khi mình là 1 kẻ mách lẻo nhờ. Nghe mà sởn cả da gà.[/green][/size=3]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này