1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu Gia 24th - SONG NGƯ - Đêm Đông ... Lắng Nghe Tâm Hồn Tương Tư

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Piscis, 02/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    em gái !!! khi sự tự do của em bị can thiệp, em sẽ làm gì ??? khi em đang ngồi bên mọi người vui vẻ, 1 con ở đâu nhảy vào xỉa xói mắng nhiếc đá đểu em, em làm gì ??? khi em ở trong nhà em, 1 đứa nhảy vào bảo là đây là đất của chung, tao thích làm gì thì làm, rồi nó ngồi bệt đấy vãi tứ tung ra nhà em, em làm gì ???
  2. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền mua cho tớ zới nhá.
  3. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của anh : cuộc sống không thể đối nhân xử thế chỉ bằng 2 cái chữ bé tẹo teo là Trái Tim kia được, điều đó chỉ xảy ra khi 1 kẻ tự tách mình khỏi cuộc sống trần ai, đi ở ẩn chẳng hạn, và kẻ đó được thiên địa nhờ ơn mưa móc. Trái tim sẽ rộng lượng khi đó.
    Còn khi đã tự đặt mình vào giữa muôn vạn người ngợm và lố lăng ngoài kia thì hãy học thêm 2 chữ Nhẫn Tâm nữa. Không cần thiết phải ban phát tim phổi quá hào phóng thế, khi mà kẻ khác đang thô bạo với chính mình. Khi đã sống thì phải có quyền lợi, phải biết tự vệ, phải biết bất chấp thủ đoạn. Hãy ban phát tình yêu cho những người xứng đáng, đấy, dùng Trái tim để sống nó thế đấy ....Đây không phải thế giới đại đồng để ai cũng là đồng chí của nhau. Chỉ sợ em nghĩ thế mà người ta không nghĩ thế, thế thì cuộc đời em đi đến địa ngục mất thôi

  4. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    em thích chị iu tự làm cơ
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    tham tàn !!!
  6. TaczanX

    TaczanX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    em gái !!! khi sự tự do của em bị can thiệp, em sẽ làm gì ??? khi em đang ngồi bên mọi người vui vẻ, 1 con ở đâu nhảy vào xỉa xói mắng nhiếc đá đểu em, em làm gì ??? khi em ở trong nhà em, 1 đứa nhảy vào bảo là đây là đất của chung, tao thích làm gì thì làm, rồi nó ngồi bệt đấy vãi tứ tung ra nhà em, em làm gì ???
    [/quote]
    Bác thông cảm cho em,con chó cái nhà em nó lên cơn động đực,lại còn thèm *** nữa.xích cổ nó vào mà nó giẫy xích nó chạy ra đường la liếm chó đực bác ạ.Đêm hôm mà nó lên cơn nứng nó cứ tru ầm ĩ,nhà nào cũng phải kêu,khổ,lần này em bắt được nó thì em cho nó tha hồ mà ăn,nhà em mới thông bể phốt nên nó ăn cả đời kô hết.
    Ơ mà con chó cái nó lại chạy đâu rồi nhỉ,đấy,cứ xểnh ra đang mải nói chuyện với bác nó lại chạy đi tìm hơi đực rồi,đúng là loài chó,chết vì nứng thôi.Bác nào thấy nó đang chổng ở đâu thì làm ơn báo em nhé,em bắt nó về,chứ cứ làm phiền các bác thế này em cũng áy náy lắm,chuyện chả ra sao,vì mỗi con chó cái nứng với thèm **** mà để ảnh hưởng đến các bác quá.Xin lỗi mọi người ạ.
  7. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ, anh rất hiểu và thông cảm với đời làm chó, chú cứ tự nhiên đánh đập giết thịt con chó đấy đi, bọn anh tán thành
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Vâng, có lẽ thế rồi anh ạ! Em là cái kẻ đã tự tách mình ra khỏi cái thế giới trần ai đó ấy. Ngu ngơ, chẳng biết gì về cuộc sống trần trụi bên mình cả. Em tách ra những không ở ẩn. Không ở ẩn mới biết đau thương,
    Đôi khi lòng vui mà vẫn thấy quá mệt mỏi để cảm xúc dễ dàng ùa về cho nước mắt rơi, để mọi thứ nhẹ nhàng bớt. Ai sẽ thật sự tin một con bé ở tuổi 20 ngồi bần thần ra rồi khóc khi nhìn những vòng hoa trắng muốt lênh đênh trên biển cho những số phận xấu số lúc nhìn qua tivi. Ai sẽ thật sự tin một con bé 20 tuổi thấy buồn tới nao lòng lại khi ngồi đọc bài báo ?oVùng trũng giáo dục? ở Đồng Bằng Sông Cửu Long bởi nó là những gì mình đã chứng kiến, đã nhận thấy ngay khi lần đầu tiên bước chân tới đó. Những đứa trẻ không được đến trường vì nhà xa, vì nghèo, vì phải lăn lộn cho cuộc mưu sinh của chính mình?Nhưng thành tích vẫn được báo cáo, trường vẫn đạt chuẩn quốc gia, vẫn đạt chất lượng giáo dục cao như ai! Ai sẽ hiểu và tin rằng một con bé để nước mắt chảy dài trên má vì thấy vui khi đọc lại vài dòng email của ?obà ngoại? lại là một con bé có thể tự mỉm cười khi nhìn thấy nắng của thành phố vào mỗi buổi sớm mai bởi thấy nó đẹp quá chừng. Vì cảm thấy những tia nắng có thể đến nhẹ nhàng hôn lên trên khuôn mặt của từng người, vương vấn trong mỗi tán cây rồi rớt xuống mơn trớn trên tà áo người thiếu nữ trong buổi tới trường. Ai sẽ hiểu và tin một con bé đôi khi bước nhẹ qua các dãy phố, con đường để ngắm nhìn người người lướt qua nhau trong niềm hạnh phúc mặc dù có lúc cũng thấy lẻ loi lại là một con bé thỉnh thoảng lại muốn cười ha ha lên rồi hét thật to để khóc, để cho những nỗi đau, nỗi bứt rứt của lòng mình sẽ tan vào khoảng thinh không. Một con bé cười quá nhiều trước mọi người lại cũng là một con bé khóc quá nhiều khi chỉ có một mình. Một con bé trong mắt những người xung quanh luôn luôn vô tư, chẳng biết suy nghĩ gì lại là một con bé luôn day dứt, luôn cô đơn với chính mình khi nhìn thấy những người vô gia cư ngủ bên lề đường, dưới mái những ngôi nhà sang trọng bên cạnh những khách sạn 4, 5 sao để một mình khe khẽ hát khúc nhạc buồn đến tê tái: ?oPhố vắng mênh mang mưa rơi, ước mơ nào nguôi, tình đã phai dần?Lá úa đơn côi bơ vơ cuốn theo chiều rơi, người xa cách người??
    Mọi người đọc blog và những thứ em viết cũng biết điều đó mà, có khó gió đâu chứ
    http://blog.360.yahoo.com/blog-BTYVh5cicqr9w6UQ0W14Bhc0.zL3YX.IvqnJ2g--?cq=1&l=1&u=5&mx=216&lmt=5
  9. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    ôi trời .. Chúa đã bỏ loài người .. Phật đã bỏ loài người ..
    Mình ơi xin vớt lấy em ..
  10. TaczanX

    TaczanX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ, anh rất hiểu và thông cảm với đời làm chó, chú cứ tự nhiên đánh đập giết thịt con chó đấy đi, bọn anh tán thành
    [/quote]
    Huầy,chó nhà em mà bác lại bảo thịt là thế nào.Em còn phải cho nó phối giống với con becgie nhà hàng xóm để lấy lứa chó lai nữa bác ạ.Bực là bực nó nứng đực nó bỏ nhà thôi,chứ ai nỡ giết thịt nó bác.Em còn phải phối 3 đời nhà nó,hồi xưa có nó cũng là do em phối mẹ nó với con chó nhà hàng xóm đấy chứ,bây h bố mẹ nó vẫn còn sống khỏe,vì em nuôi bằng món bể phốt nhà em nên bố mẹ nó khoái lắm.Ai dè con này dâm tính nó hơn cả mẹ nó,bứt cả xích ra ngoài đường tìm chó đực,khổ,mà có phải nó thiếu đâu,bố nó vẫn lén mẹ nó abcxyz với nó đấy chứ,nhưng mà chắc con chó bố nó cũng già rồi,nên không đủ gân để tọng mà nó.CHẹp,nghĩ cũng khổ,già còn thèm con gái,đúng là cái loài chó.
    BÁc ơi,thế bác thấy chó nàh em nó chạy ở đâu thì làm ơn báo cho em nhé,em nhốt sẵn con béc đực nhà hàng xóm ở nàh rồi,bắt được nó về là cho phối luôn.Các bác giúp em nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này