1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu Gia 24th - SONG NGƯ - Đêm Đông ... Lắng Nghe Tâm Hồn Tương Tư

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Piscis, 02/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tặng cả nhà mình mấy câu thơ

    Không yêu không hận lòng như gió
    Không bến không bờ, gió tự do?
    Trong những đêm lững thững lang thang
    Gío thấy mình mênh mang hơn phố

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 10/12/2006
  2. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    Mình ứ thích như gió
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thế thì hãy là phố nhé, còn mình ứ thích là phố thì hãy là một người như bao người khác thôi,
  4. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    Mình là Nước cơ ..
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    đây, anh thích câu này, hãy là 1 người như bao người khác, còn tâm hồn hãy vượt lên trên người khác, dẫm người khác xuống dưới chân ...
    đôi khi cuộc sống cực đoan lên 1 chút sẽ đem tới nhiều vẻ đẹp hơn ta tưởng đấy ... nó cho ta những bài học, sự khám phá ... vẻ đẹp không chỉ ở lòng bao dung, ở những nét đẹp giản dị, vẻ đẹp còn đến từ bùn đen nhơ nhớp nữa ...

  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nước cũng có nước ở biển (mặn), nước trong ao, nước trong hồ, nước đọng trong đầm lầy tù túng, (nước tự nhiên nhưng chưa chắc đã sạch) nước dưới cống, nước ở sông....Còn có gió thì trong sạch, nó bị bẩn bởi bụi bặm của cuộc sống chứ không phải bản thân nó tự bẩn. Còn nếu ở những nơi sạch sẽ thì nó luôn sạch sẽ.
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Còn với em khi tâm hồn đã vượt lên được người khác được thì cách sử sự ra nó cũng khác. Những gì còn lại là kết quả và giá trị với bản thân và với người khác chứ không phải những thứ phù du anh ạ
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 10/12/2006
  8. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    Mình là Cô ca cô la .. với mentos
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thay đổi quá nhanh, con người không có sự kiên định và bản lãnh để nhận những thứ thuộc về mình.
    ?oĐôi lúc mình cười thật nhiều mà lại thấy cô đơn, lẻ loi tới rợn người. Lừa dối chính bản thân, lừa dối cả những người mình yêu quý. Ôi! Minh ơi, giá đừng sinh ra Minh nhỉ!? - Ngồi lật lại những dòng đã viết cho Thông Thường mới thấy, con người ta là vậy! Đớn hèn và thụ động, đeo hết lớp mặt nạ này tới lớp mặt lạ khác cho cuộc sống. Kể cả Tầm Thường cũng thế
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 10/12/2006
  10. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ thế nào về cái từ Trong Sạch và Bẩn Thỉu. Em có nghĩ rằng ngay cả những gì bẩn thỉu cũng ẩn chứa cái đẹp không ? nếu có thì em bỏ phí rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này