1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu Gia 24th - SONG NGƯ - Đêm Đông ... Lắng Nghe Tâm Hồn Tương Tư

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Piscis, 02/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    những thứ KHÔNG thuộc về mình ..
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Anh lạ nhỉ, em có type và nói một từ nào liên quan tới BẨN THỈU không?

    Ngôn ngữ chỉ cần phải sử dụng khi con người không biết hiểu cái gì

  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vậy thì chẳng là ai, kể cả một người như bao người khác!
  4. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Mình là chính mình, chỉ thế thôi là đủ em gái ạ.
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0

    em gái !!! em có biết vì sao em cười mà vẫn cô đơn lạc lõng ko, bởi vì em không bao giờ gỡ bỏ được mặt nạ, em sẽ không thể tránh được điều đó.
    Em cứ lao vào cuộc sống bon chen thực tại mà xem, mặt nạ sẽ dày thêm, anh cũng thế, 6 tỉ người cũng thế. Chỉ cần 1 điều, chỉ cần tốt với những người xung quanh mà em cho là thân thiết ấy, còn đừng bao dung với toàn thể nhân loại, điều đó là phi lý, là hoang tưởng ... em ko có đủ thời gian và trí lực để làm điều đó đâu

  6. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    cứ gì phải là ai là riêng mình đi ..
  7. TaczanX

    TaczanX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Bon chen tý...Nếu được như cái vàng vàng kia thì thành Phật mất rồi...
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chính mình với những thứ nhạt nhòa của bao nhiêu người khác gộp lại tạo nên chính mình. Không có ai là cá thể riêng biệt trong một cộng đồng cả mặc dù bản thân mỗi người là một cá thể riêng biệt
  9. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    đâu cần phải tròn vành rõ chữ hả em ??? đoạn văn của em về nước ao tù, nước biển khơi, nước trong nước đục ... đã đề cập tới Bẩn Thỉu và Trong Sạch rồi mà, anh đọc thì hiểu ý em thế ... anh chỉ muốn nhắc lại là ở đâu, ở mọi vấn đề, tất thảy thượng vàng hạ cám đều xuất phát từ cái đẹp. Còn con người ư, anh không thích làm con người, con người chỉ là 1 loài nhục nhã ti tiện, thật tiếc là sinh ra phải làm con người ... con người là loài duy nhất phải bám vào cái gọi là ước mơ và hoang tưởng để có một chút gì đó gọi là hy vọng cho cuộc sống bẩn thỉu
  10. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    iu chế, tư tưởng lớn gặp nhau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này