1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu Gia 24th - SONG NGƯ - Đêm Đông ... Lắng Nghe Tâm Hồn Tương Tư

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Piscis, 02/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    cũng iu lại .. ghê gớm

  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bon chen tý...Nếu được như cái vàng vàng kia thì thành Phật mất rồi...
    [/quote]
    Không thành phật nhưng con người sống thì cần có những ước mơ, họ cần những người bên cạnh để thực hiện ước mơ đó nếu những người đó cũng cùng tư tưởng giống mình. Còn không thì cũng như ai thôi. Như ai nhưng không phải tất cả ai cũng thế. Nó chỉ là số nhỏ, quan trọng là có nhìn thấy, mà nhìn bằng đôi mắt trần trụi thì không bao giờ thấy những cái nhỏ cả.
    Phật chỉ để cứu rỗi con người còn Phật không thực hiện những mơ ước của con người. Điều tối kỵ nhất khi đến với Phật là "CẦU MONG" một điều gì đó!
  3. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    tư tưởng caramen
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vậy anh cũng chưa hiểu lắm về ngôn ngữ tiếng Việt vốn đã rất phong phú. Không đúng không có nghĩa là sai. Không xinh không có nghĩa là xấu
  5. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    thật là thấu nhân tình thế thái
  6. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    sao em nghĩ anh đang nói về Sai và Đúng. Chưa bao giờ anh có ý nghĩ rằng Trong Sạch tương đồng với Đúng hay tương tự thế, cái đó khác biệt nhau hoàn toàn ... đâu phải cứ là ao tù nước đọng bẩn thỉu thì là cái sai ... nếu em muốn tìm hiểu về vẻ đẹp cuộc sống thì Sai là 1 từ để miêu tả cái đẹp, Bẩn lại là 1 từ khác miêu tả cái đẹp ...
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sống ở trên đời cần có một tấm lòng. Để làm gì? Để gió cuốn đi, chỉ để gió cuốn đi. Bibi cả nhà nhen, hẹn khi khác, chưa bao giờ em lại vào đối chất nhìu như hôm nay cả. Để mọi người đỡ kêu vắng bóng em silver_place thôi
  8. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    công nhận hôm nay tranh luận vui vẻ thật, chúc em gái cuối tuần vui vẻ ... hà hà, nó vẫn thế ...

  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vậy em mới nói để anh hiểu và hãy hiểu xa hơn. Không sạch không có nghĩa là bẩn thỉu. Trong những đầm lầy, ao tù, nước đọng vẫn có cả một thế giới cần phải được khám phá, những sinh vật, thực vật chỉ sống ở đấy, nó vẫn rất cần thiết với con người và cuộc sống.
    Hãy biết nhìn xa hơn để đánh giá, để nói và để phát biểu.
    Người khôn ăn nói nửa chừng...để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo.
    Ông bà mình vốn đã dạy thế rùi mà anh :)
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    hì hì ,đúng là vui. Và nếu em chăm chỉ vào nhà mình tranh luận thì mọi người sẽ có cách tranh luận khác những thứ như "chúc cả nhà vui vẻ, ngủ ngon, ăn ngon,..."
    Nhưng chỉ khi hứng, và em vẫn thế...giờ thì té thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này