1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu Gia 24th - SONG NGƯ - Đêm Đông ... Lắng Nghe Tâm Hồn Tương Tư

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Piscis, 02/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    cụ đúng lắm, nhưng mà ttvnol lỗi vote cụ ạ, nếu ko em cũng vote mấy trăm nick cho cụ

  2. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    thằng ku vịt nó đầy chất ngừơi đó chứ ! nó cũng đáng nể vì dám vác búa và vài xe ...ứt đến nhà ruby độp mà, để xem cụ Nguyễn Huy Thiệp có viết lách về nó ko ?
    còn ruby thì ...
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tôn sùng khác. Tin tưởng khác. Hai khái niệm hoàn toàn khác biệt nhe anh
  4. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    "mình" tôn sùng "mình" ..
    Iu tiếng Việt quá
  5. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    tin vào bản thân, rất tự tin vào bản thân, mọi quan điểm của mình luôn đáng được lắng nghe, tức là đã "tôn sùng" bản thân trong một giới hạn nhất định rồi đó ...
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hì, em có nói gì đâu cơ chứ. Anh duck là một trong những người em yêu quý nhất nhà mình mà lại
  7. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    anh tôn sùng mình, mình tôn sùng mình, mình là anh đấy, không phải mình đâu... thấy sự đẹp đẽ vô ngần của tiếng Việt chưa
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nhưng họ không bao giờ nói ra hai từ "Tôn sùng" cả. Ngôn ngữ chỉ cần sử dụng khi con người không biết hiểu cái gì, còn em thì hiểu và còn thấu hiểu mọi thứ bên mình nữa. Tự tin là biết lắng nghe và nhận định về người khác để luôn ở thế chủ động còn bản thân thì để mọi người tự khám phá và nhận định theo trình độ và sự hiểu biết của họ. !Là gió nên không cần quan tâm nếu như không thấy phù hợp
    Không yêu không hận lòng như gió
    Không bến không bờ gió tự do
    Trong những đêm lững thững lang thang
    Gío thấy mình mênh mang hơn phố
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 10/12/2006
  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    cụ vịnh cái avatar cháu sliver
    em ngồi gục xúông bó gối
    chỉ biết nghĩ gì .... chao ôi
    thoáng nghĩ tim em ý nhị !
    tỉnh ngừơi gục gặc ... mình hôi !

  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vâng, chỉ có cụ nghĩ thế chứ em chẳng thế Tự tin vào mình và chẳng có gì đáng để nói cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này