1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu Gia 24th - SONG NGƯ - Đêm Đông ... Lắng Nghe Tâm Hồn Tương Tư

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Piscis, 02/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    đó là việc của họ, anh ko có ý định phải giống 1 ai cả, nếu điều đó xảy ra, nó là sự ngẫu nhiên. Anh luôn tự tin và biết lắng nghe, chính vì thế anh mới trả lời chất vấn với em nãy giờ, nếu không anh đã như bao người khác, lờ đi ... hiểu ko nào. Còn về bản thân, anh tự biết đánh giá và phân tích bản thân anh, cho nên anh biết mình cần làm gì. Anh ko cần tới sự đánh giá đến từ bên ngoài, từ những kẻ chẳng bao giờ hiểu được 1 phần dù là nhỏ nhất của anh ... hiểu được nhược điểm ưu điểm của chính mình thì nhược điểm cũng sẽ thành ưu điểm, hí hí
  2. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    vãi lúa với cụ !!! em thua khoản này !!!
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  4. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Ruby thì sao..Cụ Khốt có ý kiền rề à?
  5. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Hai cái đứa này..chẹp...lắm chiện wé.
  6. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ rằng em đã hiểu hết mọi thứ rồi à ??? vậy em đang mâu thuẫn với chính em đấy, xa rời thực tế đấy. Em đang tự tôn sùng bản thân đấy. Chẳng ai là ko dùng tới ngôn ngữ cả. Anh tự biết được điều đó ở bản thân nên anh là 1 kẻ thực tế. Vì quá hiểu bản thân nên anh tôn sùng bản thân, anh tìm tòi mọi ngõ ngách của bản thân anh, và nó đẹp. Nên anh tôn sùng nó.
    Mà này, em cũng đang dùng ngôn ngữ để đối đáp với anh đó thôi, vậy theo lý luận của em thì chính em cũng đâu có hiểu hết mọi thứ.
    Chung quy lại, mỗi cá nhân là 1 khối mâu thuẫn bất bình đẳng với chính mình

  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em đói qué, ngồi tranh luận với anh Hoàng mãi thôi. Dạ thưa cả nhà Song Ngư yêu quý. Để em nói cho một điều nhé,
    Người thông minh không bao giờ bộc lộ bản thân cho người khác thấy dù là điểm yếu hay điểm mạnh để luôn giành phần chủ động và không bao giờ bị rơi vào thế bị động. Nói về bản thân tức là mình đang muốn chứng tỏ mình và đang bị rơi vào thế bị động!
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Có thể em hơi xa dời thực tế ở những mơ ước của mình nhưng chưa bao giờ em nghĩ mình đã hiểu hết mọi thứ cả. Đúng là em đang dùng ngôn ngữ để đối đáp với anh nhưng đó là do anh mào đầu khiến em phải đối đáp lại thôi, có qua có lại, có lại có qua. Cũng như anh, anh quan tâm và để ý tới em mới tranh luận với em đúng không?
  9. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    giỏi lắm sự mập mờ giữa 2 từ mình
  10. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    lại bé cái nhầm !!! con người có muôn mặt em ạ, cái bản thân dùng để bộc lộ nó khác nhiều cái bản thân nội tại. Cái bản thân dành cho những người đáng được như vậy nó khác nhiều cái bản thân dành cho bọn ti tiện. Nói về bản thân tức là đang yêu lấy chính mình. Không yêu lấy chính mình thì trời tru đất diệt. Bị động hay chủ động do mỗi quan điểm đánh giá. Còn theo anh, đứa nào trên cõi này cũng là sống cộng sinh, lệ thuộc lẫn nhau để mà sống, đôi bên có lợi ... chèn ép thằng này thì sẽ bị thằng khác chèn lại, đó chẳng phải là thuyết lý nhân quả nhà Phật sao ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này