1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu Gia 24th - SONG NGƯ - Đêm Đông ... Lắng Nghe Tâm Hồn Tương Tư

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Piscis, 02/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    thì thế cho nên anh phản đối ý kiến của em cho rằng anh ko hiểu nên anh mới dùng ngôn ngữ. Em đưa đoạn đó vào giữa mạch tranh luận sẽ làm loạn chủ đề và đi sai đường lối và quan điểm.

  2. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    gặp phải thứ dữ rồi mình ơi !!!
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  4. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    mơ ước cũng cần phải gắn với thực tế phũ phàng em gái ạ, còn mơ ước như em thì ai cũng mơ ước cả. Nhưng thế giới chẳng bao giờ thành Đại Đồng đâu, Communism là vô tưởng
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tự anh nói ra điều này để chứng tỏ bản thân với người khác đúng không? Còn cái câu "ngôn ngữ chỉ cần được sử dụng khi con người không biết hiểu cái gì. Phải chăng anh cũng chưa hiểu ...? Là để bổ xung cho ý này
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đó là anh thiếu sự tự tin vào bản thân dẫn đến thiếu sự tự tin vào sự phát triển và sự thông minh của con người thôi . Còn em thì ngược lại, em tin vào mình, tin vào con người và tin vào mơ ước để thực hiện nó. Không có cái gì là không thể. Rồi anh sẽ thấy, tuy nhiên không có cái gì là hoàn hảo và tuyệt đối cả. Chỉ có đi lên và đi xuống, chỉ có phù hợp hoặc không phù hợp chứ không có đúng hoặc sai.
  7. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    anh chỉ tin vào giới hạn sự sống của anh, cái ước mơ của em sẽ không thể thành hiện thực trong 1 ngàn năm đổ lại đâu, cho nên anh thực tế lắm, vì nắm rõ thực tế nên anh rất tin vào anh, còn cái gọi là sự thông minh phát triển của con người thì thôi, cho anh xin ...
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lại nữa nhé, đi lên và đi xuống , phù hợp hay không phù hợp thôi chứ không phải đúng sai, tốt xấu. Đi lên và đi xuống
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 10/12/2006
  9. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    vừa ăn cơm xong, hôm nay lạnh chỉ muốn ngủ, ôm cái gì đó đi ngủ
  10. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    gì nhỉ ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này