1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu Lâm Đại Hội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Coco, 31/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đòi " bánh bao" tất cả thế mà mọi người không cho ... đừng nghĩ tốt về em như thế chẳng qua là lanh tay lanh mắt nên "thó" được cái ví của anh bigdoremon thôi ... chứ nếu không thì đừng có mơ . Chú ý là lần sau ai đi ăn chớ nên ngồi cạnh em, mà nếu ngồi cạnh nhớ cất ví cẩn thận ... híc ... tính em vốn linhtinh như tên gọi nên tay chân cũng hay linhtinh lắm. Em vẫn nhớ câu nói của anh PC:

    " Tại sao thằng big cất ví ở trong quần mà em linhtinh lại lấy được ???"​
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    QUẢNG CÁO LAVIE, HANIKEN VÀ NỤ CƯỜI P/S.
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    QUẢNG CÁO LAVIE, HANIKEN VÀ NỤ CƯỜI P/S.
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo trước ranh con Ly còi là không có được mang mấy cái đoạn quay camera lên trên này đâu đấy nhé. Cái đấy chỉ lưu hành nội bộ thôi, bít chưa .
    Hèn gì hôm qua mình bảo đưa mình xem nó nhất định không đưa, cứ sợ mình xoá
    Nhưng công nhận hôm qua các đồng chí khích quá. Lúc trời mưa cứ thấy lo lo là. Các bác trai thì còn thấy uống rượu bằng chén chứ các bác nữ chẳng ý tứ duyên dáng gì cả, cứ toàn cốc vại để tu.
    Thật sự thì, cái màn Karaoke hôm qua ấn tượng quá. Vui thật
    Sorry cả nhà nhé nhưng xin đừng đưa ảnh của tớ lên trên mạng. Mods nào xoá hộ mấy cái ảnh đó đi cái

    Được landai sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 23/04/2004
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo trước ranh con Ly còi là không có được mang mấy cái đoạn quay camera lên trên này đâu đấy nhé. Cái đấy chỉ lưu hành nội bộ thôi, bít chưa .
    Hèn gì hôm qua mình bảo đưa mình xem nó nhất định không đưa, cứ sợ mình xoá
    Nhưng công nhận hôm qua các đồng chí khích quá. Lúc trời mưa cứ thấy lo lo là. Các bác trai thì còn thấy uống rượu bằng chén chứ các bác nữ chẳng ý tứ duyên dáng gì cả, cứ toàn cốc vại để tu.
    Thật sự thì, cái màn Karaoke hôm qua ấn tượng quá. Vui thật
    Sorry cả nhà nhé nhưng xin đừng đưa ảnh của tớ lên trên mạng. Mods nào xoá hộ mấy cái ảnh đó đi cái

    Được landai sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 23/04/2004
  6. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Đêm qua,hò và hét nhiều quá nên hôm nay kaze đã mất giọng rồi bà con ạ. Trước khi đi đã nhủ lòng mình là " đi nhẹ nói khẽ cười mấp mé " nhưng Vai_gia lại " ứ chịu ". Thế là tan hoang .
    Đêm qua, sau khi " cơm no rượu say " kaze được hai công tử Hà thành là Notbad và Chitto dẫn đường lên Ngõ Huyện ...." đú " . Đi lòng vòng một hồi gặp phuongmap nhô ra hỏi " Thế các bác định sang Gia Lâm à ? ". Kaze ớ ra " Thế không ai biết đuờng à ? ". Chitto nhếch mép : " À , đi lối này có gió sông Hồng cho mát mẻ ". Nhìn sang thì thấy Notbad đang gật gù lườm lườm.....khó hiểu. Kaze chột dạ .... Phuong map nhiệt tình chỉ đường rồi mất dạng phía chân cầu LongBiên....Kaze tiếp tục chạy theo Notbad và Chitto....tự dưng thấy chân mình hơi.....run. Lòng vòng một hồi thế nào lại chạy ra Phùng Hưng.......Kaze sinh nghi mới hỏi Notbad : " Ơ, thế Karaoke ở........nhà Tang lễ à ? " . Notbad ậm ừ : " Thôi đi một vòng ngắm 36 cái phố cổ đã "....Kaze bụng bảo dạ " Chết rồi, hai thằng này âm mưu " hội đồng " mình đây " và nhấn ga vụt thẳng một vèo ra Nhà thờ Lớn và ngoặt vào Ngõ Huyện. Phù ! Miệng toe toét " Cuối cùng kaze lại là người dẫn đường cho hai ngưòi Hà Nội kìa " . Một kế hoạch " mưu sát" bất thành ?. Phù, toát hết cả mồ hôi.
    Đêm qua, định cống hiến cho 7xHN màn " thoát y vũ " nhưng lúc đang khởi động thì thằng Dê nó bo cho 1000VND. Cú quá ! Dỗi....không thoát thiếc gì nữa !!! Phá đám.
    Đêm qua, bà con 7xHN toàn chơi nhạc nhẹ nên cũng bớt phần " rậm rịch ". Lần sau ( nếu có ) thì đề nghị chơi tuyền nhạc Latinh nhé. Thế này này
  7. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Đêm qua,hò và hét nhiều quá nên hôm nay kaze đã mất giọng rồi bà con ạ. Trước khi đi đã nhủ lòng mình là " đi nhẹ nói khẽ cười mấp mé " nhưng Vai_gia lại " ứ chịu ". Thế là tan hoang .
    Đêm qua, sau khi " cơm no rượu say " kaze được hai công tử Hà thành là Notbad và Chitto dẫn đường lên Ngõ Huyện ...." đú " . Đi lòng vòng một hồi gặp phuongmap nhô ra hỏi " Thế các bác định sang Gia Lâm à ? ". Kaze ớ ra " Thế không ai biết đuờng à ? ". Chitto nhếch mép : " À , đi lối này có gió sông Hồng cho mát mẻ ". Nhìn sang thì thấy Notbad đang gật gù lườm lườm.....khó hiểu. Kaze chột dạ .... Phuong map nhiệt tình chỉ đường rồi mất dạng phía chân cầu LongBiên....Kaze tiếp tục chạy theo Notbad và Chitto....tự dưng thấy chân mình hơi.....run. Lòng vòng một hồi thế nào lại chạy ra Phùng Hưng.......Kaze sinh nghi mới hỏi Notbad : " Ơ, thế Karaoke ở........nhà Tang lễ à ? " . Notbad ậm ừ : " Thôi đi một vòng ngắm 36 cái phố cổ đã "....Kaze bụng bảo dạ " Chết rồi, hai thằng này âm mưu " hội đồng " mình đây " và nhấn ga vụt thẳng một vèo ra Nhà thờ Lớn và ngoặt vào Ngõ Huyện. Phù ! Miệng toe toét " Cuối cùng kaze lại là người dẫn đường cho hai ngưòi Hà Nội kìa " . Một kế hoạch " mưu sát" bất thành ?. Phù, toát hết cả mồ hôi.
    Đêm qua, định cống hiến cho 7xHN màn " thoát y vũ " nhưng lúc đang khởi động thì thằng Dê nó bo cho 1000VND. Cú quá ! Dỗi....không thoát thiếc gì nữa !!! Phá đám.
    Đêm qua, bà con 7xHN toàn chơi nhạc nhẹ nên cũng bớt phần " rậm rịch ". Lần sau ( nếu có ) thì đề nghị chơi tuyền nhạc Latinh nhé. Thế này này
  8. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Này, tớ thấy cái từ "Thác loạn" ấy không nên đâu. Đổi từ gì khác đi, nhẹ nhàng hơn một chút. Lại còn "ăn chơi sa đoạ" nữa chứ, cụm từ ấy khi ofline nói với nhau không sao nhưng 7x online thì có nhiều khách ghé qua, lại nhiều em ít tuổi hơn tụi già chúng mình, các em ấy choáng quá chạy mất dép thì tèo.
  9. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Này, tớ thấy cái từ "Thác loạn" ấy không nên đâu. Đổi từ gì khác đi, nhẹ nhàng hơn một chút. Lại còn "ăn chơi sa đoạ" nữa chứ, cụm từ ấy khi ofline nói với nhau không sao nhưng 7x online thì có nhiều khách ghé qua, lại nhiều em ít tuổi hơn tụi già chúng mình, các em ấy choáng quá chạy mất dép thì tèo.
  10. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật

    Hôm qua các thí chủ thấy Vãi Già nhà chùa thế nào? Cứ gọi là cải non mơn mởn nhá.
    Nàng đến làm rạng rỡ cả quán.
    Khép nép bành hai chân giò ra hai bên theo như lời khuyên nhủ của bần tăng, nàng nhoẻn 14 cái răng cửa cười duyên, khiến Haru**** ngây ngất. Hắn đưa ra lời đề nghị khiếm nhã với nàng là xin được ngủ cùng.
    Trời, hắn xúc phạm nàng, hắn xúc phạm nàng đến thế là cùng. Thứ như hắn chỉ được gối lên gấu váy của nàng, thế mà hắn dám.... Nàng xỉa ngay bàn chân vào hắn mà xỉ vả, mà dè bỉu, mà chì chiết, rằng chẳng thà nàng ngáy một mình còn hơn ngủ với hắn, bởi ngủ với hắn thì hắn "Giòn" quá, nàng mà làm gì thì gẫy như chơi.
    Hơn nữa nàng không biết SSSiiiii như cô LD bé bỏng...
    Đúng là Vãi Già yêu quí của bần tăng, trước khi về nàng còn không quên dấu mấy cái vỏ chai Fawa vào trong váy, nơi ấy nó được đeo lủng lẳng cùng mấy miến lươn, mực, rau mà bần tăng nhai dở....

Chia sẻ trang này