1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu Lâm Đại Hội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Coco, 31/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    ặ, sao vỏôn chặa thỏƠy mỏƠy anh eg PhuChan, Veo_gia.. post bài tặỏằng thuỏưt gơ nhỏằ?. Mà hôm 'ỏƠy thỏƠy mỏằi ngặỏằi ngỏằ"i fn 'ặỏằÊc mỏằTt tư thơ mĂy ỏÊnh lia lỏằng thỏưt 'ỏƠy, 'ặỏằÊc vinh hỏĂnh ngỏằ"i cỏĂnh anh veo_gia, 'ặỏằÊc anh tỏưn tơnh cuỏằ'n nem cho fn mà em xúc 'ỏằTng, nặỏằ>c mỏt rặĂi lÊ chÊ ( không biỏt có phỏÊi tỏĂi cĂch cuỏằ'n thỏằt thơ nhiỏằu cỏằĐa anh không biỏt nỏằa).
  2. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    ặ, sao vỏôn chặa thỏƠy mỏƠy anh eg PhuChan, Veo_gia.. post bài tặỏằng thuỏưt gơ nhỏằ?. Mà hôm 'ỏƠy thỏƠy mỏằi ngặỏằi ngỏằ"i fn 'ặỏằÊc mỏằTt tư thơ mĂy ỏÊnh lia lỏằng thỏưt 'ỏƠy, 'ặỏằÊc vinh hỏĂnh ngỏằ"i cỏĂnh anh veo_gia, 'ặỏằÊc anh tỏưn tơnh cuỏằ'n nem cho fn mà em xúc 'ỏằTng, nặỏằ>c mỏt rặĂi lÊ chÊ ( không biỏt có phỏÊi tỏĂi cĂch cuỏằ'n thỏằt thơ nhiỏằu cỏằĐa anh không biỏt nỏằa).
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật tường thuật đây!
    Hôm đó là một ngày tốn kém nhất về khoản điện thoại và nhắn tin.
    Chưa đến 18h00 thì đã nghe thấy chú Qc_man ơi ới gọi. "Hết chỗ". Thôi xong, hoá ra là "chúng nó" quên không đặt gạch.
    Hốt hoảng được vài mống kéo nhau ra được Quê Mình thì đúng là hết chỗ thật. Mama kiếp, từ tầng một đến tầng ba toàn những đụn người béo núc ních, những khuôn mặt bóng nhờn vì mỡ và vì sự hãnh tiến. Đôi chỗ có vài mợ diện váy ngắn với quần len ngồi cười rung cả nồi lẩu. May mà răng giả xịn, chứ không đã có món lẩu răng!
    Hừ, bọn đi ô-tô-biển-xanh, ăn hoá-đơn-chữ-đỏ!
    Thôi thì đành vậy, mấy anh em, một số thì sang LƯU LINH TỬU QUÁN. (Hờ, sau mới biết là đã đổi thành LƯU MANH HẮC ĐIẾM từ thuở nào )
    Số còn lại thì dàn hàng đứng trước Quê Mình để vợt "người nhà". Còn tớ, đứng gửi SMS mỏi tay.
    Chú phuongmap lúc ấy cứ lăn tăn mãi. Chú bảo: "Hôm nay nhiều người mới lắm. Hôm nay kín cổng cao tường thế này ko biết là các ems xinh có nhận ra ko? Hay các bác xê ra, để em cởi áo làm quả múa bụng cho dễ nhận biết!"
    "Hàng" đến gần đủ rồi, thế là cả lũ cùng sang LƯU MANH HẮC ĐIẾM.
    ............................................................
    (Còn tiếp)
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật tường thuật đây!
    Hôm đó là một ngày tốn kém nhất về khoản điện thoại và nhắn tin.
    Chưa đến 18h00 thì đã nghe thấy chú Qc_man ơi ới gọi. "Hết chỗ". Thôi xong, hoá ra là "chúng nó" quên không đặt gạch.
    Hốt hoảng được vài mống kéo nhau ra được Quê Mình thì đúng là hết chỗ thật. Mama kiếp, từ tầng một đến tầng ba toàn những đụn người béo núc ních, những khuôn mặt bóng nhờn vì mỡ và vì sự hãnh tiến. Đôi chỗ có vài mợ diện váy ngắn với quần len ngồi cười rung cả nồi lẩu. May mà răng giả xịn, chứ không đã có món lẩu răng!
    Hừ, bọn đi ô-tô-biển-xanh, ăn hoá-đơn-chữ-đỏ!
    Thôi thì đành vậy, mấy anh em, một số thì sang LƯU LINH TỬU QUÁN. (Hờ, sau mới biết là đã đổi thành LƯU MANH HẮC ĐIẾM từ thuở nào )
    Số còn lại thì dàn hàng đứng trước Quê Mình để vợt "người nhà". Còn tớ, đứng gửi SMS mỏi tay.
    Chú phuongmap lúc ấy cứ lăn tăn mãi. Chú bảo: "Hôm nay nhiều người mới lắm. Hôm nay kín cổng cao tường thế này ko biết là các ems xinh có nhận ra ko? Hay các bác xê ra, để em cởi áo làm quả múa bụng cho dễ nhận biết!"
    "Hàng" đến gần đủ rồi, thế là cả lũ cùng sang LƯU MANH HẮC ĐIẾM.
    ............................................................
    (Còn tiếp)
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng có đứa gọi điện: "Anh ơi! 17 Nguyễn Văn Tố à? Hình như chỗ đấy quen quen!". Hi hi! Thì xưa chỗ đó là quán Karaoke mà. (Thấy bảo có em XXX làm ở đó). Chú đó thấy quen thì tớ cũng chả lạ!
    Cái quán toàn mùi là mùi. Nhưng từ lúc quân ta kéo vào thì toàn mùi 7X là mùi 7X. Một dúm các chú bàn bên hậm hực ra mặt.
    30 phút đầu tiên, Ly Còi giữ vương miện hoa hậu hội nhậu. Ả Chuột Cống hãnh diện ra mặt. Cười cứ din dít din dít. Kinh cả người.
    Chị em hiếm quá nên "chúng nó" oánh nhau loạn tùng bậy mỗi khi có một bóng hồng 7X lướt vào.
    Em Katgirl là nguyên nhân xung đột to nhất cái bàn ngoài cùng. Không biết có phải vì em không mà bữa nay phuongmap đóng những 03 cái bỉm hiệu Doremi. Nhờ mấy cái bỉm này mà phuongmap "uống" lên chân hẳn. Liên tục liên tục.
    Xịn nhất hội là chú Giang Kèn. Này nhá, áo da xịn (570K). Đầu chú thì bên ngoài đầy chất nhờn (Gel vuốt tóc), bên trong thì đầy chất xám (Tri thức). Mà thằng này hôm đó suýt thì được đổi nick thành Thạch Sach. Papa khỉ, chén rượu của nó uống mãi mà không cạn. Trong khi cái mồm thì cứ ngoàng ngoạc ra chửi người khác không nhiệt tình.
    Khổ thân bác Banhem, bị thằng Giang Kèn nó ghét. Ko gửi cho bác các phần lưu ý của tớ (Khi đi nhớ mang theo 01 chai nước nóng & 01 cái đèn pin). Cơ khổ ông bác tay cóng, mỗi lần đi "rút tiền" là một lần đau khổ.
    Thằng Dê cả buổi chỉ đòi ăn ngô. Chắc là ám ảnh bởi chuyến đi Hà Giang hôm trước. Hôm trước tớ thấy em Cá xanh khoe: "Anh ơi, bò với dê trên ấy... ấy lắm. Hình như toàn ăn ngô thì phải?!"
    Thực ra Dê hôm đó cũng có lỗi lắm. Lẽ ra chú phải cảm ơn em Katgirl vài chục lần thì mới phải đạo. May có em Kat, chứ không thì bà con hẳn phải được nghe Tâm-sự-kiểu-@**** "Thằng Dê toàn van xin để được ngủ với @****, bà con ạ!" Hé hé!
    -------------------------------------------------------
    (Còn tiếp)
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng có đứa gọi điện: "Anh ơi! 17 Nguyễn Văn Tố à? Hình như chỗ đấy quen quen!". Hi hi! Thì xưa chỗ đó là quán Karaoke mà. (Thấy bảo có em XXX làm ở đó). Chú đó thấy quen thì tớ cũng chả lạ!
    Cái quán toàn mùi là mùi. Nhưng từ lúc quân ta kéo vào thì toàn mùi 7X là mùi 7X. Một dúm các chú bàn bên hậm hực ra mặt.
    30 phút đầu tiên, Ly Còi giữ vương miện hoa hậu hội nhậu. Ả Chuột Cống hãnh diện ra mặt. Cười cứ din dít din dít. Kinh cả người.
    Chị em hiếm quá nên "chúng nó" oánh nhau loạn tùng bậy mỗi khi có một bóng hồng 7X lướt vào.
    Em Katgirl là nguyên nhân xung đột to nhất cái bàn ngoài cùng. Không biết có phải vì em không mà bữa nay phuongmap đóng những 03 cái bỉm hiệu Doremi. Nhờ mấy cái bỉm này mà phuongmap "uống" lên chân hẳn. Liên tục liên tục.
    Xịn nhất hội là chú Giang Kèn. Này nhá, áo da xịn (570K). Đầu chú thì bên ngoài đầy chất nhờn (Gel vuốt tóc), bên trong thì đầy chất xám (Tri thức). Mà thằng này hôm đó suýt thì được đổi nick thành Thạch Sach. Papa khỉ, chén rượu của nó uống mãi mà không cạn. Trong khi cái mồm thì cứ ngoàng ngoạc ra chửi người khác không nhiệt tình.
    Khổ thân bác Banhem, bị thằng Giang Kèn nó ghét. Ko gửi cho bác các phần lưu ý của tớ (Khi đi nhớ mang theo 01 chai nước nóng & 01 cái đèn pin). Cơ khổ ông bác tay cóng, mỗi lần đi "rút tiền" là một lần đau khổ.
    Thằng Dê cả buổi chỉ đòi ăn ngô. Chắc là ám ảnh bởi chuyến đi Hà Giang hôm trước. Hôm trước tớ thấy em Cá xanh khoe: "Anh ơi, bò với dê trên ấy... ấy lắm. Hình như toàn ăn ngô thì phải?!"
    Thực ra Dê hôm đó cũng có lỗi lắm. Lẽ ra chú phải cảm ơn em Katgirl vài chục lần thì mới phải đạo. May có em Kat, chứ không thì bà con hẳn phải được nghe Tâm-sự-kiểu-@**** "Thằng Dê toàn van xin để được ngủ với @****, bà con ạ!" Hé hé!
    -------------------------------------------------------
    (Còn tiếp)
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Thằng chủ trang trại Thân93 thì thôi rồi. Nó có hai tiếng rưỡi để máu lửa. Trước khi con nuôi của nó, em miu_miu hiền ngoan, kẻ-ăn-thịt-tất-cả-đám-con-nuôi-trước-đó của nó tới. Khổ thân mấy chú còm nhom Trưởng Lão cái Bang & Em Gái, Ly Còi... Đã ngồi cùng bàn với Dê lại thêm cả Thân nữa. Cứ bảo tại sao mặt buồn rười rượi.
    Mặt buồn hơn là lão Vẹo Già. Lão này ngồi đần mặt ra chờ bà Trưởng ban Tổ chức cuộc thi dịch truyện tới bàn giao phần thưởng. Dưng cơ mà đợi mãi đợi mãi mà không thấy. May mà bàn ngoài toàn đứa hiền từ nhân đức như tớ, thế cho nên lão mới khỏi chết đói.
    Người mà tớ mong chờ nhất là Người cuối cùng. Ông bác này nom thế mà mát tay, nuôi vợ béo như con cut cút. Thanh niên Lazier vừa tới là đã đả bay hết mấy đĩa xoài. Nghi quá!
    Công nhận là bác Người cuối cùng chịu chơi. Chả bù cho thằng X31, mịa, leo lẻo cái mồm: "Tớ chở đến đó cả một xe tải các em chân dài, bồ biếc, em iếc...." Đúng là phét! Thêm thằng Hoà Thượng nữa. Tớ đồ rằng hai đứa lúc đó đang ngồi nhà. Cơm chan nước mắt lã chã vì không được đi nhậu! Nhưng mà dù sao thì cũng may. Ở nhà thì tủi thân còn hơn ra ngoài đó, đạp phải đinh của Người cuối cùng lại chả đau hơn! Nhờ!
    Một lúc sao thằng dở hơi Bigdoremon mò tới. Lăm lăm trên tay là quả máy ảnh chụp-toàn-thấy-lỗ-chân-lông. Sư thầy thằng này nó bảo nó có máy xịn. Thế mà chụp xong, 7Xers đâu chẳng thấy, toàn thấy bệnh nhân tâm thần! Tởm cực. Người khác thì không biết chứ tớ thì tớ biết thừa. Hôm đó nó bị em run_away_with_me cấm vận, lột hết ví. Thế nên nó tới đó nhậu thì ít mà rắp tâm tống tiền thì nhiều. Cái gì mà "Hôm nay anh không còn đồng tiền Việt nào cả!" Hehe!
    ----------------------------------------
    (Còn tiếp)
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Thằng chủ trang trại Thân93 thì thôi rồi. Nó có hai tiếng rưỡi để máu lửa. Trước khi con nuôi của nó, em miu_miu hiền ngoan, kẻ-ăn-thịt-tất-cả-đám-con-nuôi-trước-đó của nó tới. Khổ thân mấy chú còm nhom Trưởng Lão cái Bang & Em Gái, Ly Còi... Đã ngồi cùng bàn với Dê lại thêm cả Thân nữa. Cứ bảo tại sao mặt buồn rười rượi.
    Mặt buồn hơn là lão Vẹo Già. Lão này ngồi đần mặt ra chờ bà Trưởng ban Tổ chức cuộc thi dịch truyện tới bàn giao phần thưởng. Dưng cơ mà đợi mãi đợi mãi mà không thấy. May mà bàn ngoài toàn đứa hiền từ nhân đức như tớ, thế cho nên lão mới khỏi chết đói.
    Người mà tớ mong chờ nhất là Người cuối cùng. Ông bác này nom thế mà mát tay, nuôi vợ béo như con cut cút. Thanh niên Lazier vừa tới là đã đả bay hết mấy đĩa xoài. Nghi quá!
    Công nhận là bác Người cuối cùng chịu chơi. Chả bù cho thằng X31, mịa, leo lẻo cái mồm: "Tớ chở đến đó cả một xe tải các em chân dài, bồ biếc, em iếc...." Đúng là phét! Thêm thằng Hoà Thượng nữa. Tớ đồ rằng hai đứa lúc đó đang ngồi nhà. Cơm chan nước mắt lã chã vì không được đi nhậu! Nhưng mà dù sao thì cũng may. Ở nhà thì tủi thân còn hơn ra ngoài đó, đạp phải đinh của Người cuối cùng lại chả đau hơn! Nhờ!
    Một lúc sao thằng dở hơi Bigdoremon mò tới. Lăm lăm trên tay là quả máy ảnh chụp-toàn-thấy-lỗ-chân-lông. Sư thầy thằng này nó bảo nó có máy xịn. Thế mà chụp xong, 7Xers đâu chẳng thấy, toàn thấy bệnh nhân tâm thần! Tởm cực. Người khác thì không biết chứ tớ thì tớ biết thừa. Hôm đó nó bị em run_away_with_me cấm vận, lột hết ví. Thế nên nó tới đó nhậu thì ít mà rắp tâm tống tiền thì nhiều. Cái gì mà "Hôm nay anh không còn đồng tiền Việt nào cả!" Hehe!
    ----------------------------------------
    (Còn tiếp)
  9. lamb

    lamb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    To PhuongMap: Thành phần chưa biết nick còn lại là tui đây bác ko nhớ hả đóng bỉm có khác...uống nhiều quá có nhớ gì đâu...cạnh ly với nhau cả buổi ko nhớ được nick bạn nhậu nữa chán quá hic híc...
  10. lamb

    lamb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    To PhuongMap: Thành phần chưa biết nick còn lại là tui đây bác ko nhớ hả đóng bỉm có khác...uống nhiều quá có nhớ gì đâu...cạnh ly với nhau cả buổi ko nhớ được nick bạn nhậu nữa chán quá hic híc...

Chia sẻ trang này