1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu quán

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi NGUYENTHINH, 23/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mọi chuyện đều phụ thuộc vào tửu lượng và lòng yêu rượu.
    Say như thằng bạn tớ, mình chạy hộc tốc lấy xô cho nó khỏi phun ra nhà, nó bình tĩnh cười với mình:
    - Tao có sao đâu!
    Nói đoạn, nó ôm xô vào lòng và thong thả phun ra nhà! Chán!
    Còn như tớ uống với DACAM 3 năm nay, chưa bao giờ thằng này được nhìn thấy thằng kia say rượu, và chúng tớ vẽ trong khi uống cũng nhiều, chả sao cả.
    UỐng rượu chứ có phải uống cồn đâu!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  2. NGUYENTHINH

    NGUYENTHINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    he he kinh quá đi mất .nge tiểu sử của các bác về rượu và các tư thế trong khi say chắc phải lập 1 cái trại tên là trại lưu linh để các bác tới uống rồi a-xê-nôn cho nó đã.
    vui vậy thôi chứ rượu xét theo góc độ ẩm thực thì đó là 1 văn hoá,cái đó vũ bằng hay nguyễn tuân đã nói nhiều"nhâm nhi một ly mai quế lộ trong buổi chiều đông hà nội với một cái chân chim thì chẳng còn gì thú bằng".rượu đối với các nghệ vẽ đôi khi đó là một xúc tác trong cảm hứng.có thể các nghệ có cuộc sống hơi phóng đãng ,cuộc đời nhiều trắc trở khi ấy rượu là một lối thoát,một cõi để về.rồi trong những lúc say sưa ấy,trước tác nó ùa ra.có thể không cầm bút khi ấy ,nhưng cảm xúc khi ấy là cơ sở tạo trang sau này.tôi tin rằng các met nhà ta và cả bậc hậu sinh khả uý nữa không ai chưa một lần " nâng chén tiêu sầu ,sầu thêm sầu".
    trong ktx MTCN ngày trước có lẽ là một biển rượu.kẻ biết uống chút chút không sao.có kẻ chẳng biết uống tí gì ,bỗng một ngày kia buồn đời tu ừng ực như kẻ chết khát ,rồi lôi tranh ra vẽ cũng chẳng vẽ được gì ngoài cái đầu u mê của rượu.
    cá nhân tôi cũng đã đôi lần thử nhưng chẳng cho kết qủa gì ngoài việc hỏng toile và tốn hoạ phẩm.đau nhất là quả đang phê tít mắt đứa bạn vào chơi,không biết nó nói gì mà tặng cho nó mất một quả tranh sơn mài 70-90,ấp ủ bao lâu.hôm sau tỉnh dậy thì việc đã rồi.
    nói tóm lại chỉ làm chút thôi cho nó hưng phấn ,đừng có sử dụng nó như một thứ doping mà tiêu đời trai đấy . he he
    " rượu là rượu
    mà ta là ta
    ta muốn tắm mình trong bể rượu
    khắc tên em lên cổ cánh chân gà.."
    anh mỉm cười rồi bảo:" lính mà em ..."
  3. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    như các bác nói thì có lẽ cứ có dĩa thịt chó với vài chai rugôvina là các bác có tác phẩm liền ấy.Chứ theo tôi thì mấy bố uống xong thì về đánh một giấc, chứ vẽ gì cơ chứ (để lại chiến trường tàn khóc).......còn không thì ...mấy bố lấy máu làm mực,lấy thân xác làm giấy vẽ mà cứ phết tới lên chứ vẽ vời gì cơ chứ(rồi lại tàn xác anh em mất thôi).........(xin lỗi trước) chứ tôi không có lời công kích mấy bác đâu.........thiệt đó.Mượn rựu giải sầu , sầu càng thêm sầu công nhận cảm xúc sẽ giàu hơn,nhưng liệu có còn rõ ràng trong cơn men không cơ chứ.Về cái khoản uống rựu thì phải công nhận" nghệ củ" uống khiếp thật đó, theo tôi biết thì tửu sắc thì mấy ông nghệ sĩ thể nào cũng dính một trong hai thôi..cho nên hổng tránh được đâu .nhưng hỏng lẽ có thể nặng ra được vài bức tranh ư...............????có chứ có ông hoạ sĩ nọ,có tiếng trong giới hội hoạ siêu thực một lần uống say về chẳng biết làm sao để có tranh cho ngày hôm sau, thế là ông ta mới nghĩ ra một cách(cùng tăc biến , biến tắt thông thôi)ông ta in hai cái mông con con ông ta vào sơn màu , rồi in nó lên giấy vẽ: thế là ông ta có bức tranh.....Vậy mà ai vao xem cũng khen bưc tranh ấy là đẹp ,là siêu.........Chỉ có mình ông ta cười thầm"bố ai mà biết nó là mông con mình chứ"..........hahhahaa
  4. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hic! em thấy dân trường mình bây giờ phát nghệ cả roài hay sao ý, nhất là mấy thằng trong kí túc, đú bỏ xừ. giỏi đâu chưa biết, nhưng tối nào cũng ôm ghita xuống sân kí túc gào cây đàn cha pi vào lúc 11h đêm đúng là điên thật! còn ném đủ thứ bê tông lên trần căng tin nữa chứ! hic! xin các bố! rượu vào lời ra, đã có tác phẩm quái nào đâu!
    miss U all the time!
  5. NGUYENTHINH

    NGUYENTHINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    khà khà xin thưa với bạn là đó không phải là phát nghệ do rượu đâu.đàn guita lúc 11hđêm là do ktx quá buồn mà dân ta toàn thành phần khó ngủ,gào một chút cho vui sân ktx vốn đã vắng lặng có làm sao đâu.nhân hát bài đó là hồng nát...hắn hát cũng hay đấy chứ.
    còn việc ném bêtông xuống căng tin là một kiểu biểu nộ tình cảm với 2 món dưa xào lòng già và nồi canh đại dương của nhà ăn đấy hi..hi..
    anh mỉm cười rồi bảo:" lính mà em ..."
  6. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    chống chế được đấy! kí túc mình năm nào chả thế! lớp này lớp kia kế tục nhau làm ầm ỹ hết cả lên! hic!
    miss U all the time!
  7. NGUYENTHINH

    NGUYENTHINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    ôi trời .chưa có cái ktx nào lại buồn như cái ktx mtcn.ngày trước khi chưa sửa thì còn vui.bây giờ càng vắng lặng như chùa bà đanh ấy.ktx người ta thứ bảy thì nhộn nhịp.nhìn lại mình thấy hẻo quá.cơ mà đoàn kết ra phết ,có mấy thằng trại nhãn ngẽo sang ăn cắp vặt bị mấy nghệ loẻ khoẻo ký túc tập trung lực lượng rằn mặt một trận bây giờ đỡ rồi.mấy lị phòng nào có rượu ngon lại mang xuống sân uống xếch vui đáo để.ngà ngà rồi lại lừng phừng ...cây đàn chapi...
    anh mỉm cười rồi bảo:" lính mà em ..."
  8. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    à mà cho hỏi NGUYEN THINH là bố nào đấy nhỉ?
    miss U all the time!
  9. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Khà...khà lâu ko gặp cả lò...mời mỗi người một chén.Ở đời tớ khoái nhất là rượu ngon và gái đẹp,mà rượu vào thì cô nào cũng đẹp...Còn vẽ khi say hả...cứ gọi là sướng quá đi chứ "nị" hôm nào post cho bà con xem mấy cái bọn tôi vẽ khi say...hê..hê.
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
    Được DACAM sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 02/10/2003
  10. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các mod đổi tên topíc này là "quán rượu" gì đó để anh em còn vào đây khề khà một chút..uống đi nào.
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM

Chia sẻ trang này