1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu quán

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi NGUYENTHINH, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thích rượu gì? ah, với đồ nhắm gì nữa?
    ( Bác Chitto ko uống rượu nhưng mà chắc viết về nhậu thì cũng ko kém ai đâu nhỉ? )

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  2. NGUYENTHINH

    NGUYENTHINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    chà bác Dacam LẠI chạm đúng nọc em rồi.em đã chỉ định nói chuyện tửu thôi cố gắng không đề cập đến sắc.nay bác đã uỵch toẹt ra thì em cũng coi như là rượu nói.
    các cụ ngày xưu qủa là thâm thuý.các cụ cũng đã đúc kết thành câu "đam mê tửu sắc".thì bậc hậu sinh dẫu không khả uý đam mê thì cũng là lẽ thường.rượu ngon mà có bạn hiền thì phải uống tới say nghiêng ngả.rượu vào rồi thì phụ nữ nào cũng hoá giai nhân...chậc ..chậc đúng là lạc thú ở trên đời.rượu cũng giống gái đẹp ở một điểm là đều làm ta say,ta chuếnh choáng.sau cơn say thì làm ta rất đau đầu ..hi..hi.
    đôi khi tự cảm thấy trắng tay thì vẫn còn rượu,"còn ta với nồng nàn."và thế gian vẫn nhiều tuyệt sắc.
    còn bác butsat hỏi nhậu với gì thì ngon ư? đã nhậu thì cái gì mà chả trở thành mồi.một trái khế góc vườn,thêm nhúm muối ớt thì dẫu có ngồi bên đại tửu lầu cũng chỉ thế mà thôi.bắc kì mình nhậu có thói quen trăm phần trăm ly to bổ chảng .trong nam người ta kêu bằng 3 xị đế,có những độ nhậu lai dai mấy ngày chưa rứt...hic..hic.
    thời kì đỉnh cao của rượu toàn uống rượu lòng mề " rượu ngâm với ruột mình ấy mà,nói tắt là rượu xếch".
    thôi đã vào tửu quán thì tứ hải giang huynh đệ ,mời anh em một chén ,,,,,,
    anh mỉm cười rồi bảo:" lính mà em ..."
  3. NGUYENTHINH

    NGUYENTHINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    à mà tiện đây cho hỏi yeutrinh là mẹ nào thế....?
    anh mỉm cười rồi bảo:" lính mà em ..."
  4. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    mẹ đây con! ha ha, năm thứ 2 chẳng có ai là ko biết mẹ cả con ạ! con cứ hỏi con Dom rocker là biết! ha ha.........
    miss U all the time!
  5. NGUYENTHINH

    NGUYENTHINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    chào mẹ trẻ nhé...mẹ còn kém con 3 năm học nữa cccccccơ...mẹ có ở ký túc xá không?cho con địa chỉ phòng để con viếng thăm..con cũng ở trong ktx đấy...mẹ dám không?
    anh mỉm cười rồi bảo:" lính mà em ..."
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người ko hứng thú chủ đề này lắm nhỉ, à có chứ, nhưng mà ai hứng thú viết hay thì có khi họ lại bảo là mình bê tha rượu chè, keke. Thôi để tôi rỗi viết sau vậy, còn bây giờ về đi sinh nhật John Lennon cái đã, đến sớm kiếm cái chỗ khuất khuất ko có bọn nó chiếm được thì mệt.
    Đêm nay chả thiết nghĩ gì nữa, cho cho cái tai ******** mệt nghỉ với cái âm thanh yêu thích của nó. Đêm nay là sinh nhật John Winston Lennon, holy night...

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  7. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    ai cũng thích cái lão John thế nhỉ. Chả ai thích Yoko à? Em bít về Yoko còn nhìu hơn về John
    Mới xem phim của Fenard Leger (cái lão họa sĩ vễ người hình ống , mọi người nhớ không?)
    Phim 10'', đen trắng, không lời, chỉ hình ảnh cô gái trẻ-1 loạt bóng đèn-bà già-xích đu
    Đỉnh không chịu được. Khôn gthế tưởng tượng cách đây 1 thế kỷ người ta có thể làm phim hay như vậy.
    Em đang lấy lớp Lý luận nghệ thuật , được xem nhiều phiim của hoạ sĩ dàn dựng lắm...hay cựccc
    T I D E N B Z
  8. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu à !!!!!!!!
    Cho nhập bọn đê
    DESIGN
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ôi cho tớ đi uống rượu với, tớ cũng đang muốn say đây.
    Hôm nay em uống rượu say
    Để quên đi hết đắng cay ở đời
    Hôm nay mặc lệ tuôn rơi
    Em về xiêu vẹo chơi vơi nỗi sầu.
    *****
    Cuộc đời như một cơn say
    Ta không hiểu nổi là ngày hay đêm
    Liêu xiêu chiếc lá bên thềm
    Liêu xiêu chiếc bóng ướt mèm vì say

    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 16/10/2003
  10. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    DESIGN

Chia sẻ trang này