1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu quán

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi NGUYENTHINH, 23/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    DESIGN
  2. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Say quá rồi ,sao ở đây lắm bươm **** thế ,,,,,chả lẽ lại bắt vài cô **** về nhắm rượu chơi
    DESIGN
  3. xyzlonely

    xyzlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Làm như bắt được ấy, say xỉn, rượu chè, nhìn thấy một thành hai, hai thành 3, 4, 5, 6 ,7...
    Về đi nhá
    Sao mạng hôm nay chán thế nhỉ
  4. zeppelin

    zeppelin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Con trai đi uống rượu chẳng mấy khi rủ con gái.Mấy thành phần gái nghiện rượu em ko chấp.Có con gái vào ngồi mất vui.Kô được ăn nói thoải mái,khi say thì các em nhìn vào mất hết phong độ đàn ông.Kô những thế say rồi ăn nói linh tinh,các nàng hôm sau lôi ra buôn dưa lê thì khổ.Con gái chúa lắm chuyện,ngồi với nhau hết chuyện nói lại lôi thằng này hôm qua say thế này thế kia ra nói.
    BỂ KHỔ MÊNH MÔNG SÓNG LỤT TRỜI
    KHÁCH TRẦN CHÈO MỘT CHIẾC THUYỀN TRÔI
    DÙ AI NGƯỢC SÓNG HAY XUÔI SÓNG
    CŨNG CHỈ CÙNG TRONG BIỂN KHỔ THÔI.
  5. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Lần trước vào Huế uống Rượu chán quá trời luôn,nhạt vô cùng chỉ được cái mùi thôi,ko hợp khẩu vị tẹo nào.Trời lạnh một chút nữa,lất phất mưa để thêm gia vị vào cái lạnh của mùa đông, ngồi trên căn gác xép ọp ẹp nhà thằng bạn,tay nâng ly sán nùng,nhắm với ít lim điểm thêm vài cọng rau thơm,một thằng ngồi dạo vài bản tiền chiến,một con bé xinh xắn má hồng lên vì lạnh,thỉnh thoảng lại vén tóc qua vành tai nhìn mình cười tình tứ...Mẹ ơi thế này thì con làm sao mà cai rượu được cơ chứ
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
    Được DACAM sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 18/10/2003
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Đính chính, DACAM ko nghe rock. Butsat nghe rock thì ko uống rượu, uống rượu thì ko nghe rock. Chui vào quán rock mà ngồi cạnh chén rượu thì chỉ là giải khát cùng anh em cho khỏi lạc lõng thôi.
    Còn cái vụ rượu chè này thì...hãy đợi đấy, ta chuẩn bị ba hoa đây

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  7. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    nghe cac bac khoe hay uogn ruou, khogn biet uong loai nao the? tu be den gio em cu ao uoc duoc ngoi xo^?m uong ruou can , mut chun chut. Khong biet thu ruou do ngon nhu the nao, bac nao noi cho em voi!

    T I D E N B Z
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Rượu cần à, đó là một thứ văn hoá Á Đông thuần chủng ( giống như bát nước mắm trong mâm cơm vậy, được coi là mất vệ sinh số một ). Rượu cần là dạng rượu "mì ăn liền", cùng kiểu phát minh với ấm "hương trà", ấm gỗ uống trà để lâu chỉ cần rót nước sôi già vào cũng có hương vị thoang thoảng. Còn rượu cần thì người ta cho men ủ vào trong bình, khi nào xài thì rót nước vào, nước sẽ hoà tan với men và cung cấp một thứ hương vị chấp nhận được, nếu men đậm thì uống khá ngon.
    Rượu cần Tây Nguyên tôi chưa được may mắn thưởng thức, nhưng cần Tây Bắc thì hơi bị được.
    Kể lại một lần uống rượu thế này cho em Tid dễ hình dung.
    Lớp tôi cắm trại, trại toàn rơm rạ với dây thừng. Giữa trại là một bình rượu cần loại lớn. Anh ngồi vào đấy, xổm thì ấm cúng, bệt thì mái thoải vì nền trại bằng rơm thơm nồng, ngai ngái. Rồi anh ngả nghiêng tựa vào vai thằng bạn say chuyếnh, ngậm vào cái đầu cần trúc uốn cong. Qua đó, anh thấy được cái khoái cảm dòng rượu bắt đầu rụt rè ở đầu dưới ống như thế nào, rồi anh mạnh dạn rít mọt hơi, dòng rượu ko cưỡng được vụt dâng lên. Trên cao, dòng ruợu có hình của cái cần cong cong, bằng ấy cái cần là bằng ấy dòng rượu nhịp nhàng phun toả, đến ngọn thì lại vút lên duyên dáng. Thế. Xong cái dòng rượu ấy nó sà vào miệng anh, ko ồ ạt, huỵch toẹt như từ chén cốc tràn xuống, ngọt ngào, nồng nàn...Đó là thứ hương vị thảo mộc thơm tho, mộc mạc, ko tanh như rượu động vật, ko đanh như rượu chai, nó mát mẻ và mềm mại...Anh hí há cười ngất, đầu lắc lư theo tiếng guitar, nghe được câu riff hay thì anh lại vơ lấy cần làm một rít, rít nhanh để cho thằng bạn anh nó giằng lấy cần, nó cũng muốn làm một tợp...
    Nhưng cái dòng rượu cần này uống hết thì phải rót thêm nước vào, rót mãi thì nhạt. Thế nên sinh viên lớp tôi có một phát kiến là ...mua Lúa mới về rót vào bình! thế là vừa đậm đà, vừa được một dòng con lai Rượu cần + Rượu chai, Lúa nương + Lúa chiêm trũng
    Thế, em Tid hình dung ra chưa? Về HN đi anh mua tặng một bịch rượu cần Hoà Bình mác đỏ, rồi anh em mình mỗi đứa một cần mút chùn chụt, hay là chung cần, hay là...

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  9. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến riệu cần lại nhớ hôm trước vào Đà Lạt, mọi người lọ mọ xuống xã Lác để xem tận mặt cái chế độ mẫu hệ nó ra làm sao. Lúc về có ghé qua một cái nhà, không biết được dùng với chức năng gì nhưng nó là một cái nhà sàn khá to. Giữa nhà có vò rượu cần. Mọi người được mời nếm thử. Một anh trong đoàn xung phong nếm trước, làm một ngụm rồi gật gù ra cái vẻ ngon lắm. Mình vốn không thích rượu chè nhưng bị xui "Uống thử đi, ngon đấy" nên cũng tò mò thử một phát. Khiếp, vừa nhạt hoét vừa chua loét. Nhưng vì bác uống trước mình vốn bản tính rất thật thà, chắc không lừa ai bao giờ nên mình cứ băn khoăn không biết rượu chua hay...bác ấy chua he he...
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Rượu cần nó là men ủ sẵn cho nên chua là đúng rồi, vò càng to càng chua. ( có cái từ "vò" nghĩ mãi ko ra, hôm trước dùng từ "bình, bịch" thế mà chả ai nhắc cho ) Chính cái vị chua này mới là đặc trưng của rượu cần và dễ phân biệt hơn cả với các loại rượu khác ( Pa giỏi thật đấy ).
    Nói đến vị rượu, Butsat thấy riêng ở VN mình thì càng sâu vào trong Nam rượu càng nhạt vị ( nói chung ). Cũng có nơi rải rác rượu đậm khác thường nhưng có ít danh tiếng.
    Cứ lấy Hà Nội làm trung tâm, đi lên mạn Tây Bắc ta gặp nhiều thang rượu rất phong phú về hương vị. Lên xe chưa nóng chỗ, đỗ ở Hoà Bình ăn sáng là ta có rượu Hoẵng, món này ngọt và trắng đục như nước gạo, uống nhẹ nhàng nhưng uống lâu thì ko ngon lắm và vị giống hệt rượu ở quán Hồ Kiểm trên Đê Yên PHụ. Nhưng người sành rượu thì ko uống rượu trước 10h sáng, trái âm dương ko lợi cho nguyên khí. Bỏ qua rượu ấy ta vượt dốc Cun đi tiếp ( Cun theo tiếng Thái hình như là con trai trưởng của Lang ). Tới đâu nhỉ, dừng ở Sơn La đi! Dừng đúng sau hôm mưa thì càng tuyệt, vì ở đây có món nấm mối chỉ mọc sau mưa, nấm ấy trộn với hoa ban làm nộm, rồi thì điểm thêm sợi măng sặt to bằng que đũa, trắng thanh thơm tho mùi quả móc mật, tất cả những thứ tặng vật ấy ta nhâm nhi với rượu tiết Dúi, con Dúi này là họ hàng với Têtê, rượu từ nó uống ngon lắm. Ko đỉnh nhưng ko lẫn với các loại rượu khác. Dân Sơn La tôi gặp uống rượu cũng hay, họ lần nào cũng mời 2 chén một lúc gọi là "cho nó cân bằng 2 chân thằng người Kinh", thằng người Kinh vui lắm, uống hết mình. Đến đêm thì say, thế là cô chủ nhà xinh như mộng lại đem một loại khác ra, đó là thứ rượu cực nhiệt chỉ dùng sau Hợi ( 10h đêm) mà ta gọi là rượu *******. Uống xong cái món này thì đồng thời giải được tiết Dúi mà cũng ko thấy say nữa, chỉ thấy má cô chủ hồng hồng thơm hơi rượu.
    Thế.
    Xong ...( còn tiếp )

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện

Chia sẻ trang này