1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tửu quán

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi NGUYENTHINH, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    híc híc, đêm qua ham hố đi bar với đứa em và bạn, vào đã dặn người ta là cho 9.5 phần nước cam, 0.5 phần rượu, cái cốc bé tẹo, thơm phức, ngon ơi là ngon, tu ừng ực. Thế mà được nửa ly đã ngồi thở phì phò, mặt đỏ gay, lết về được đến nhà thì lăn đùng ra làm 1 giấc 12 tiếng đồng hồ
    Thôi thì từ nay biết tửu lượng mình kém, sẽ coi rượu như rượu, không như đồ giải khát nữa!!!
    T I D E N B Z
  2. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    font=.VnArial][/font=.VnArial]sao lại tự bảo mình dỗi hơi hả em???người ta bảo mình dở hơi thì khổ
    Em đừng dại mà khiêu chiến với chị, ngày nào đây cũng dũa móng tay thành hình tam giác góc đỉnh đúng 25 độ chỉ chờ về cào chồng thôi đấy. khẹc khẹc!!!
    T I D E N B Z
  3. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    hì hì , mọi người thích uống rượu còn em thì lại thích ngắm chai rượu , cốc chén uống rượu và măm đồ nhắm nữa
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui ​
    Arsenal chiến thắng[​IMG]
    Được butsat sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 24/11/2003
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Em thích khôn bỏ xừ, thế ko nói về rượu thì em nói về những cái ấy đi, hơi bị hay đấy!
    Oè, xin ghép topic với Tửu quán mãi mà chưa thấy kết quả, khi nào có kết quả sẽ ba hoa tiếp về rượu vậy.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  5. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    cần gì phải thế! hôm nào anh em mình tập trung làm 1 phát cho vui luôn đi! nhưng bọn em chuẩn bị đi thực tập roài!
    vườn hồng hoa vừa mới nở
    đời tôi có ai vừa qua!
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nghe tidenbz nói thèm chết đi được. Hic, mà sao Baileys là chai to, hơi tròn còn Irish thì chai dài cơ mà, cái này cùng dòng riệu súc cù là, là rượu nữ, nói chung là ổn. Em mà có thì oánh cả chai, hic...
    Thèm quá, lại còn cả Absolute Vodka cơ à? Cái này sục thêm ít quế rồi hâm nóng lên, giải cảm đã lắm...
    Mà việc gì phải coi rượu là rượu, không coi rượu là nước giải khát nữa. Đôi khi khát thì, rượu vẫn để giải khát thôi...
    Lần sau có rượu thì rủ em, bác nhé!
    Đen như con ruồi, đậu trên đầu thằng Mozambique, dưới đường hầm Paris đêm 30 Tết, hic
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Quán Cây Đa
    Chả biết quán Cây Đa có bán rượu ko? Chưa bao giờ uống rượu ở đấy nhưng mà lần nào về cũng say. Rượu nốc cả lít chả sao, cứ làm tí đen nóng về là bụng dạ lại xao xuyến, xốn xang...Ngớ thật đấy...Thôi đã say thì nhét nó vào trong Tửu quán này vậy.
    Ai chưa đến quán Cây Đa ( CĐ) nhỉ?
    Nói là "quán" thì chả phải, "hàng" chả biết có đúng ko? Đại loại nó là cái sân rộng mênh mông, có cái quầy bar, từ đấy người ta mang đồ uống cho khách, và thu tiền về. Còn gọi là Cây Đa vì đấy là cách lâý tên quán thông thường của loài người. Có cây gì nổi nhất ở đó thì lấy làm tên quán, Đa lại là loài hiếm, dân dã mà cao quý, đặt giữa lòng thủ đô nên càng thêm phần đặc biệt cho cái tên quán. Quả thật địa thế CĐ rất đẹp.
    CĐ ko sát bờ hồ Gươm đến lộ liễu như café Đăk Linh, ko cao xa lạ như Cityview, ko thâm trầm như Café Hàng Gai, ko bụi như quán Đinh...CĐ nằm lui lại một chút, tựa lưng vào Cung thiếu nhi Hà Nội. Ở đấy đủ nghe thấy tiếng xe cộ từ hồ Gươm vọng về, nếu là ngày xưa chắc nghe cả thấy tiếng xe điện leng keng...Tựa lưng vào một toà nhà tường vách dày cộp kiểu romanesque cho nên ko gian quán chắc chắn lắm. Lại có tầm nhìn phía trước giương ra mấy mặt phố, nên cũng thanh thoát, ko gò bó, tù túng. Xung quanh CĐ lại toàn là địa danh cả.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là chính cái Cung mà quán CĐ toạ lạc như một sân sau. Ở đây, thời kì huy hoàng là khi liên hoan các nhà thiếu nhi toàn quốc, Cung thiếu nhi chính là thủ đô của các nhà thiếu nhi, và là vương quốc tối thượng của trẻ em. Ngày ấy cách đây 12 năm, Butsat chổng mông lên giữa sân Cung ấy mà vẽ, vẽ phấn màu. Cả sân là mấy chục cái mông đến từ khắp cả nước, có cái mông toàn hoa, vì các bé gái ko mặc quần mà mặc váy, dễ thương lắm. Ngày ấy bé Kim Cúc ở nhà văn hoá Ba Đình 12 tuổi, đã xinh lại còn hát hay, ghét thế. Làm cho Butsat mới 11 tuổi đã điêu đứng, mê mệt. Liên hoan ấy 5 năm mới có một lần, nhưng sáng sáng chiều chiều ngồi ở CĐ vẫn có thể nghe tiếng trẻ con tập Karaté hô vang, tiếng KIAAAA!!!!KUMITÉ vừa non trẻ, vừa khí thế, tràn trề...sinh động...Lại cái lối lên phòng học từ phía sân CĐ cũng đẹp, chắc bọn trẻ chả đứa nào biết được chúgn đang được chạy nhảy trên một cái hành lang từ thời pháp thuộc đẹp đến như thế nào.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Chéo bên kia đường là Ngân hàng nhà nước VN. Cái nhà lạnh lẽo ấy, hồi năm thứ nhất đi làm, bác chủ bảo:
    -Mày biết làm Corel chưa?
    -Cháu đang tự học thôi ạ!
    -Vẽ cho tao cái hình Ngân hàng này! Vẽ được ko?
    -Dạ...vẽ được!
    Đúng là trao dao phẫu thuật cho thằng chưa biết gì.
    Ngay bên kia đường là cái vườn hoa Indra Gandhi. Cái này hồi giải marathon Hà Nội mới Butsat đã dí sát mũi xuống mặt đường mà chống đẩy, tất cả đều tập trung khởi động ở đấy, diễu hành hay lễ nghi gì cũng thế. Cách chỗ dí mũi xuống vài chục mét là cái xe WC di động. Cái xe xuống cấp đến nỗi người ta chỉ thấy một đống người vào, sau đó cái gì đó diễn ra bên trong và nước chảy ồ ồ, tong tong ra mọi khe, mọi phía của chiếc xe. Bây giờ Sea Games thì ko còn xe, mà có cái bốt WC chỉn chu, có cả hàng rào inox bóng loáng. Sáng nay, tôi thấy một bác đến gần cái chỗ bóng bẩy ấy, lưỡng lự một chút rồi quay lại gốc cây quen thuộc của mình, xả vào đấy, chả buồn quay lưng lại giữ lịch sự cho khách bên CĐ.
    Xa xa nữa là cái phủ Bắc Bộ cũ. Đứng từ giữa ngã 5 ta có mấy bức ảnh lịch sử. Có bức chụp nhân dân thủ đô vượt tường vào Phủ ngày kháng chiến, có bức chụp khách sạn Sofitel Metropole từ thời còn xe người kéo nhộn nhịp trước cửa...Hồi ấy chưa có vườn hoa Indra Gandhi, chắc chỉ mới có cái đài phun nước tuyệt đẹp chỗ vườn hoa Con Cóc, cụ Vũ Trọng PHụng ngày xưa hay làm cái gì đó ở đấy. Bên này đường, vẫn còn một viên đạn găm chéo vào hàng rào Phủ Bắc Bộ, ko rút ra được. Khi nào gặp em, tôi sẽ chỉ cho em cái chỗ ấy...

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Ngay các tên đường xung quanh CĐ cũng toàn là tên tuổi lớn cơ. Lý Thái Tổ này, Ngô Quyền này, Lê Lai này,...toàn các vị đầu triều, có vị Trần Nguyên Hãn ko đầu triều thì cũng từng hàn vi với vị đầu triều từ thời còn đi bán dầu...xuôi lên trên một chút thì phố xá bắt đầu pha tên sang khu các Hàng. Chỗ Hàng Vôi, Hàng Tre có bà cụ nhà khá giả, ko thích ăn bám con cái, cứ 22h lại ra bán nước đến 2h đêm. cụ nói chuyện tiếp quản thủ đô hay hơn cả sách, lâu năm quay lại ko còn gặp cụ nữa...Xuôi ra bến sông thì toàn các tên tuổi nhà Trần. Các quan nhà Trần này toàn chiếm lĩnh theo khu, khu quanh Cung Hữu Nghị này, khu gần Lò Đúc này, khu Đông Bộ đầu này, thật là một triều đại hiển hách...
    À, đấy, say café cho nên lại ăn nói luyên thuyên. Đang nói về CĐ cơ mà!
    Nếu có quyền, tôi sẽ đặt tên cho một con đường gần đấy là đường Cây Đa. Vì CĐ oách lắm. Có đến chục lần tôi cố nhớ cái từ "cây đa" trong tiếng anh mà toàn quên. Bởi vì tự thân "cây đa" đã ăn quá sâu vào tiềm thức rồi, ko chấp nhận thay thế, cực đoan.
    Ngồi một mình vào góc khuất, chỗ gốc đại ngoằn nghèo, thấy những thân tầm gửi vươn lên trên thân cây đa cổ thụ, xanh um, tự lập...Người ta tụ tập chơi chim mỗi cuối tuần chỗ sân CĐ này, ríu rít lung tung cả, nhưng chả ai nhớ là ở đây có cái Cây Đa. Có khi người ngợm ngắm chim, chơi chim, còn chim thì ngắm Cây Đa. Chắc chắn là chim thèm cây hơn ta rồi.
    Cây Đa làm cho cái sân quán café này đặc sắc thêm muôn phần, thừa sánh với café terrace trên vỉa hè Paris. Paris làm quái gì có Cây Đa! Nhưng mà CĐ cũng có những nét ngoại nhập, như cái hàng rào gỗ caro chéo chẳng hạn. Chả sao, cái dòng trang trí ấy như ngậm định đó là quán giải khát, và thích hợp với mọi cảnh quan nội thất, kiến trúc. Bên kia hàng rào, em bán báo má đỏ ửng vì lạnh:
    -Mua báo đi chú, VN thêm mấy huy chương vàng rồi này!
    -Uh, uống với tôi một cốc cafe, tôi mua cho em mấy tờ!
    -Chú này!
    ( Quên cạo râu rồi, bị gọi là Chú, đáng đời! )
    À, chỗ này mới dựng cái kiosque kem, giữa khu khách ngồi. Ko hợp lí lắm, vì mùa đông người ta ko nghiền kem, chuyển quầy kem ra góc ngoài, chuyển quầy café vào giữa, như thế mỗi tháng tiết kiệm được bao nhiêu cây số đi bộ cho các em phục vụ.
    Uhm, lạnh quá, cóng hết cả tay vào rồi. Thôi thanh toán rồi đi thôi, đến giờ hẹn với khách rồi...
    May quá, sáng nay rét tợn, ngồi một mình ko bị ai bắt gặp...phuufufuf, đi thôi.
    Cây Đa...

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện

Chia sẻ trang này