TÙY BÚT CỦA MỘT NGƯỜI ĐIÊN Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4 năm 2004!!! Chào topic mới! Hy vọng rằng đây sẽ là nơi trú chân của mình mỗi khi mỏi mệt trên những bước đường của cuộc sống. Rồi mọi thứ sẽ khác, rồi khó khăn sẽ qua... Suy cho cùng, mai sẽ là một ngày mới. Scarlette vẫn từng nói thế mà. Bây giờ thì là Big Liar - một honest liar thì đúng hơn. Honest như chưa bao giờ được honest như thế...
Lại một ngày bình thường! Thời gian không còn nhiều để post bài lên mạng nữa. Kitty thân yêu, như vậy hôm nay mình phải nói chuyện một mình rồi.
Ô lạ quá nhể,người điên mà cũng biết tuỳ bút cơ à??Viết hay thế này,ai cũng muốn làm người điên cả thôi!Đừng tự nhận mình như thế chứ bạn!! Tuỳ bút là gì nhỉ??Hôm nọ,thầy giáo bắt mấy đứa lên bảng viết thực hành 1 bài tuỳ bút!!Cả lớp ngớ người:Tuỳ bút là gì ạ??Mang tiếng quá,thế hoá ra chả = người điên Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi May cua troi cu de gio cuon di Khanh Linh
Tuỳ bút là gì ấy à? Nghĩa là viết mọt cách "tuỳ tiện" và ''tuỳ h húng". Nghĩ sao viết vậy. Âu cũng là mọt cách tụ giải toả cho chính mình. Đôi khi nghĩ mình nhu mọt nguời sắp chết đuãi tụ nắm tóc mình mà lôi lên vậy.