1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuỳ bút cuối năm

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi tuyet_mua_ha, 31/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyet_mua_ha

    tuyet_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ bút cuối năm

    Những điều bị lãng quên!

    Chỉ còn vài tiếng nữa thì một năm mới sẽ bắt đầu, lòng tôi cồn cào bao cảm xúc lẫn lộn.

    Cái cảm giác thờ ơ, lãnh đạm không còn nữa, mà chuyển thành nỗi nhớ da diết, nỗi buồn khôn tả và cảm giác đầy tội lỗi. Cái tội của đứa con lãng quên chữ hiếu, của người lữ khách quên người bạn đường từng vào sinh ra tử, của kẻ giữa chừng rẽ lối niềm tin.

    Tôi hỏi tôi có bao nhiêu lời hứa đã cố tình bị lãng quên?

    Những lời hứa sinh ra để vuốt ve những cơn sóng cồn cào ước muốn, rồi bản thân chúng cũng bị xoa dịu và nhạt nhòa dần theo thời gian!

    Tôi hỏi tôi có bao nhiêu người bạn bao năm không một lời thăm hỏi?

    Những người bạn như cốc nước mát xua cơn khát tình người, mà khi hết nước người ta vội vã đi tìm nguồn nước mới!

    Tôi hỏi tôi có bao nhiêu lời yêu thương quên chưa kịp nói?

    Những lời yêu thương mà hạnh phúc làm sao khi được nhận, mà cũng đau đớn làm sao khi bị bao bọc bởi những lời hằn học đắng cay!

    Tôi hỏi tôi có bao nhiêu niềm tin và hy vọng từng bị bỏ lửng trong cái khó nhọc của đời người?

    Những niềm tin từng bừng bừng như lửa tưởng không gì cản nổi, ấy thế mà cũng nhạt dần rồi tắt ngấm lúc nào không hay.

    Tôi hỏi tôi nếu mình có tội?

    Cái tội của kẻ thấy mình chưa xứng đáng với những gì mình đang có!

    Chợt nhớ tới Scarlet trong ?ocuốn theo chiều gió? mà mạn phép nhại lại rằng ?oNew year is another beginning?.

    Happy new year and wish you all the best!

    Tùy bút,

    Ngày 31 tháng 12 năm 2005.

    H.N
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Nhân danh Cha con và Thánh Thần ta tha tội cho con ^^
  3. tuyet_mua_ha

    tuyet_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đức cha vì đã tha tội cho con! (vô lý thật, mình có theo đạo hồi nào đâu nhể )
    Con chỉ thắc mắc khi cha có tội thì cha thường xưng tội với ai thôi ạ?
    Cha có bao giờ cảm giác không xứng đáng với những gì cha đang có ko?
    Mọi người ơi! mọi người cảm giác gì trước khi giao thừa đấy (mặc dù nó đã qua) ???
    Chia sẻ đi chứ nhi!
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cha xưng tội với Vợ chưa cưới và con bồ cũ ^^
    Đôi vài lần có khi khá nhiều..tuy chưa đi lừa hay cướp đc nhưng cũng do cái tài ngoại giao (tán gái ) cho nên rước hoạ vào thân vì tự nhiên cảm thấy mình ko xứng đáng dc hưởng nhiều thế ^^
  5. qo_op_q

    qo_op_q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đôi vài lần có khi khá nhiều..tuy chưa đi lừa hay cướp đc nhưng cũng do cái tài ngoại giao (tán gái ) cho nên rước hoạ vào thân vì tự nhiên cảm thấy mình ko xứng đáng dc hưởng nhiều thế ^^
    [/QUOTE] à, thế thì con hiểu vì sao cha lại có vết sẹo to vật vã trên mặt rồi
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối năm!!!
    Một ngày rảnh rỗi nhưng lại cực kỳ bận rộn!!!
    Buồn một chút vì những gì đã qua!
    Nhưng lại vui vì sắp kết thúc tất cả và bắt đầu 1 điều mới!!!
    Những giờ phút sắp sang năm mới!!!
    Cười nhiều, nói nhiều!!!
    Nhưng suy nghĩ cũng nhiều!
    1 cái gì đó ở năm cũ để phải nhớ!
    1 cái gì đó muốn quên!
    Tất cả dường như 1 vòng xoáy của thời gian cuốn quanh mình!
    Vui hiện tại, buồn quá khứ.. 1 vết cắt sâu vào trong lòng!
    Nhưng rồi để làm gì??? Tất cả đã qua, năm mới... một chữ quên!

Chia sẻ trang này